Chồng hậm hực khi vợ mê bóng đá

(PLO) - Có ai đó từng nói phụ nữ yêu bóng đá kiểu đó chẳng qua là… “mê trai đẹp”. Kỳ thực tình yêu đó cũng có cái… lý của họ. Bảo chị em “mê trai đẹp” , nhưng “đẹp thế không mê hơi phí”. 
Chồng hậm hực khi vợ mê bóng đá
Sự hâm mộ chẳng kém giới đàn ông
Chị Thanh Hoa (ở Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự, từ ngày còn học THPT, chị đã thường xuyên thức xem bóng đá cùng bố. Chị thuộc tên từng cầu thủ, không chỉ của các câu lạc bộ danh tiếng nước ngoài mà cả của Việt Nam. Khi lấy chồng, chị lại có “cạ cứng” thức đêm xem bóng là... "ông xã". Thậm chí, những hôm có trận hay, vợ chồng chị còn gửi con cho ông bà nội, ngoại, để có thể sang nhà bạn tụ tập mấy gia đình cùng hò hét, cổ vũ. Vào mùa World Cup năm nay, công việc ở cơ quan cũng phần nào bị ảnh hưởng, nhưng theo chị vẫn phải thức xem bằng hết bởi 4 năm mới có một lần, không xem thì uổng... 
Chị Minh Thảo (25 tuổi, ở Hải Phòng) đang có bầu tháng thứ 6 cũng “máu lửa” không kém. Chị cho biết mùa World Cup này chưa bỏ trận nào. Được cái, chị và chồng đều là "fan cuồng" của môn túc cầu. Người ngoài ái ngại: “Bầu bí thế, xem World Cup có bớt cuồng nhiệt không”. Ai ngờ, chị Thảo hồ hởi: “Mang thai con trai nên càng phải xem để thằng bé hâm mộ bóng đá giống bố mẹ từ khi còn trong bụng”.  Đội bóng chị hâm mộ là “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan, thần tượng là chàng cầu thủ có cái chân trái “ma thuật” Robben. Nhiều khi chị đôi co, ấm ức vì "ông xã" dám chê thần tượng.
Không kém phần long trọng là chị Lan Anh (26 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội). Chị mới lập gia đình được nửa năm. Chồng chị rất mê thể thao, chị rất háo hức khi đây là năm đầu tiên được thức đêm xem bóng đá cùng chồng. Chị kể, hôm khai mạc World Cup, buổi chiều chị tranh thủ làm xong việc cơ quan rồi về sớm để mua đồ... nhậu. Bữa tối diễn ra bình thường nhưng đến khuya, khi trận khai mạc bắt đầu, chị mới đem ra những đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Hai vợ chồng cụng bia, gắp mồi, chúc tụng tưng bừng... 
Yêu bóng hay hâm mộ người đá bóng?
Với những chị em thích bóng đá, chẳng kém cạnh giới mày râu, họ cũng say sưa với trái bóng bằng tất cả tình yêu và buồn vui, hờn giận cũng luôn được thể hiện rõ nét. Tuy thế, có nhiều phụ nữ yêu bóng đá theo cách rất riêng. Họ chẳng cần biết tới thắng thua, đội hình hay kỹ chiến thuật của các cầu thủ. Họ yêu bóng đá bởi trên sân cỏ những cầu thủ trẻ, đẹp trai, lịch lãm và ngời ngời nam tính. Thực tế vẻ đẹp của cầu thủ đá bóng luôn có sức cuốn hút khó cưỡng… Có ai đó từng nói phụ nữ yêu bóng đá kiểu đó chẳng qua là… “mê trai đẹp”. Kỳ thực tình yêu đó cũng có cái… lý của họ. Bảo chị em “mê trai đẹp” , nhưng “đẹp thế không mê hơi phí”.
Không thể phủ nhận sự hấp dẫn giới tính khi xem thể thao. Đàn ông say sưa với các giải quần vợt, bóng chuyền… của nữ giới dĩ nhiên không hoàn toàn chỉ vì sự hấp dẫn của môn thể thao, mà còn vì vẻ đẹp khoẻ khoắn, sự quyến rũ của các nữ vận động viên. Sức hút giới tính chính là yếu tố quan trọng để thu hút khán giả. Nếu trên khán đài World Cup chỉ có đàn ông thì lấy đâu những màn cổ động nóng bỏng, sôi động, những hình ảnh “nóng bỏng” trên các trang mạng xã hội. 
Hiểu là vậy, nhưng cánh nam giới có vợ, bạn gái mê bóng đá theo kiểu này cũng không khỏi chạnh lòng. Các chàng đều không thoải mái khi bên cạnh mình, vợ, người yêu cứ dán mắt vào “đám” cầu thủ cơ bắp cuồn cuộn, chạy trên sân cỏ dũng mãnh như con báo… Vừa phải tập trung xem bóng đá lại thêm "một nửa" ngồi bên “bình loạn” xuýt xoa, khen cầu thủ này đẹp trai, cầu thủ kia chạy khỏe… Và, tệ nhất là không cần biết đội nào với đội nào, cứ bóng vào lưới là cổ vũ bừa, có ông nào không than trời? 

Đọc thêm