Chuỗi ngày day dứt của 8X hại nữ sinh trong chòi lá

(PLO) - Sau bữa cơm tối tại nhà nữ sinh lớp 8, Thượng rủ thiếu nữ này đi dạo rồi bất ngờ kéo nạn nhân vào căn chòi thực hiện hành vi đồi bại.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Vụ án đêm mùng 3 Tết
Mã Văn Thượng (28 tuổi, quê Tuyên Quang) - là một trong những phạm nhân vừa được đặc xá sau gần chục năm cải tạo ở trại giam Hồng Ca (Tổng cục 8, Bộ Công an).
Theo thượng tá Trần Văn Tải - Phó giám thị trại giam Hồng Ca (Yên Bái), tính đến ngày 31/8, anh này được giảm án dài nhất trong số 230 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh. Tổng cộng, Thượng được tha tù sớm 5 năm, 9 tháng, 16 ngày.
Thanh niên dáng cao gầy là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Bỏ học từ năm lớp 9, Thượng bảo từng đi làm nhiều nghề nặng nhọc như khoan đá, hút cát trên sông… để kiếm sống, nhưng chỗ nào cũng chỉ vài tháng là nghỉ do không đủ tiền tiêu.
Về quê chơi một thời gian, tới năm 2007, Thượng được người quen giới thiệu tới làm bảo vệ cho một lâm trường ở Lào Cai. Sau 8 tháng được giao trông giữ rừng, thanh niên 20 tuổi được chuyển lên trực trạm gác.
Kể về quãng thời gian ở trong rừng, Thượng bảo cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Cậu hay ghé xin nước sinh hoạt tại ngôi nhà cách trạm vài chục mét. Những lần qua đó, cậu quen nữ sinh học lớp 8 (con chủ nhà). 
Dịp Tết năm 2008, nam nhân viên này mới được cấp trên phân công trực bảo vệ. Thanh niên quê Tuyên Quang kể, chiều mùng 3 Tết, nữ sinh lớp 8 mời mình qua nhà dùng bữa với gia đình. Sau buổi cỗ kéo dài vài giờ, tối muộn, Thượng rủ thiếu nữ đi dạo quanh nhà.
“Khoảng 22h, trên đường về, em kéo cô ấy vào một chòi lá bên đường rồi gây tội” - 8X nhớ lại phút hãm hại nạn nhân rồi bảo hành động dại dột ấy một phần do quá chén. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Thượng về trạm gác, còn nạn nhân kể lại sự việc cho người thân. Sáng mùng 5 Tết, thủ phạm hiếp dâm bị cảnh sát bắt giữ.
Niềm vui đặc xá tại trại giam Hồng Ca.
Niềm vui đặc xá tại trại giam Hồng Ca. 
Những năm tháng day dứt
Bị tuyên án 15 năm tù, thanh niên 21 tuổi kể nhập trại giam Hồng Ca tháng 8/2008. Nhớ những ngày đầu cải tạo tại cơ sở giam giữ nằm giữa hàng chục quả đồi, phạm nhân quê Tuyên Quang bảo, cậu mất 6 tháng chỉ để học kỹ thuật hái chè. “Công việc không vất vả nhưng tâm lý em lúc đó bất mãn” - Thượng giãi bày.
“Bản án quá dài khiến em khủng hoảng. Bước chân vào cổng trại, em từng nghĩ mình sẽ chẳng có ngày quay về” - phạm nhân chịu án chia sẻ. Thượng nói thời gian sau, được cán bộ quản giáo gần gũi, động viên nên anh dần quen với cuộc sống chốn lao tù.
Hái chè được 5 năm, phạm nhân sinh năm 1987 được chuyển sang đội xây thuộc Phân trại số 2 cải tạo. Thời điểm này, cậu bảo bất ngờ thấy mẹ lên thăm, báo tin bố qua đời.
“Bố em không hút thuốc, chẳng làm việc gì ô nhiễm mà mắc bệnh ung thư phổi. Trong thâm tâm, em tự trách mình đã làm ông buồn phiền rồi sinh bệnh” - phạm nhân bộc bạch trước ngày được đặc xá.
Day dứt, buồn chán vì không thể về chịu tang bố, Thượng một lần nữa suy sụp. Cậu ốm cả chục ngày trong buồng giam. Những hôm đó, phạm nhân 8X bảo được đại úy Nguyễn Văn Hoàng - cán bộ quản giáo Đội 7, Phân trại 2 nhiều lần tới hỏi thăm, chăm sóc, mua thuốc cho uống nên cảm động.
“Anh ấy chính là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với em trong suốt quãng thời gian cải tạo tại trại Hồng Ca” - Thượng chia sẻ và cho biết nhờ sự động viên của cán bộ quản giáo, cậu đã lấy lại tinh thần sau cú sốc tâm lý lần 2.
Nhờ phấn đấu, cải tạo tốt, phạm nhân thụ án Hiếp dâm trẻ em liên tục được xét giảm án. Dịp 2/9 vừa qua, Thượng được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn, cùng với hơn 200 phạm nhân cùng trại.
Nói về dự định của mình sau khi đặc xá, thanh niên ngồi tù gần 8 năm bảo, bản thân chưa hình dung được cuộc sống ngoài xã hội đã thay đổi ra sao sau. Thượng khoe vốn nghề thợ xây của cậu cũng “tươm tươm” nên trước mắt sẽ tìm việc làm phù hợp để sống qua ngày./.