Chuyện cổ tích của các "anh hùng bàn phím”

(PLO) - Câu chuyện người mẹ trẻ Indonesia tìm con gái thành công vừa mới đây đã gây xúc động lớn cho nhiều người. Chuyện chưa đến hồi kết, nhưng đến giờ phút này nó đã đẹp như một câu chuyện cổ tích có hậu.
Chuyện là, sau khi ly hôn với chồng cũ là Karl (quốc tịch Mỹ), chị Ella (quốc tịch Indonesia) giành được quyền nuôi con gái nhỏ Cecillia và trở về Indonesia sinh sống. Tháng 6/2015, Ella nhận được liên lạc của Karl cho biết anh đang bị mắc bệnh nan y, không thể sống được bao lâu nữa. Hiện anh đang làm việc tại một trung tâm ngoại ngữ ở Việt Nam. 
Ella đã đem con gái Cecillia về Việt Nam, cả gia đình đoàn tụ tại một khách sạn ở Vũng Tàu. Không ngờ tất cả chỉ là cái bẫy của Karl. Nhân lúc Ella ra ngoài mua đồ, Karl cùng nhân tình người Việt Nam đã mang Cecillia cùng tài sản của Ella bỏ đi mất dạng. 
Chị Ella và hành trình phát tờ rơi tìm con
Khi Ella liên lạc được với Karl, cả Karl và người tình lên tiếng thách thức, tuyên bố sẽ không cho Ella gặp lại con nữa. Vài người bạn đã gọi điện cho Karl khuyên nhủ, nhưng đều bị cự tuyệt. Ella cũng đã làm đơn đến Lãnh sự quán Indonesia và Mỹ, cả Công an Việt Nam nhưng chưa có kết quả gì. 
Tuyệt vọng, Ella chỉ biết đem câu chuyện của mình chia sẻ lên mạng xã hội. Thời gian đó, nhiều người Việt thấy một phụ nữ nước ngoài lang thang khắp nơi tìm con, gặp ai chị cũng phát một tờ giấy nêu rõ hoàn cảnh và hình ảnh cháu Cecillia. Đó chính là Ella. 
Thương cảm, cộng đồng mạng đã rủ nhau tích cực chia sẻ thông tin về trường hợp của Ella nhằm góp một tay giúp chị tìm con. Đã có nhiều thông tin từ các nơi đổ về, mà đa phần là nhầm người. Có lần, có người phát hiện tung tích, nhưng khi Ella tìm đến nơi thì họ đã đi rồi.
Ngày 6/8, một “cư dân mạng” sống ở Bạc Liêu đã tình cờ phát hiện Karl cùng người tình và con gái Cecillia đang ở chợ Bạc Liêu. Người này đã âm thầm theo dõi cặp đôi này đến tận khách sạn, một mặt huy động bạn bè đến “canh gác” trước cửa khách sạn, mặt khác báo tin cho Ella và luật sư của chị. Ella đến nhưng không được lên gặp con gái. 
Ngay đêm hôm ấy, hàng trăm“cư dân mạng” sống tại Bạc Liêu đã rủ nhau kéo đến vây  khách sạn, tạo áp lực để người mẹ được gặp con. Khi đại diện Sở Ngoại vụ đến, Karl và người tình mới ẵm con xuống, giây phút đoàn tụ của mẹ con họ thật xúc động. Khi người tình của Karl đòi hành hung Ella, các “cư dân mạng” đã xúm lại “dạy” cho cô gái này một bài học.
Sự việc của cặp vợ chồng ngoại quốc ấy vẫn chưa ngã ngũ vì liên quan đến luật pháp của các bên. Tuy nhiên, phải ghi nhận sự giúp đỡ hết mình, hào phóng, vô tư của cư dân mạng đã mang lại niềm hạnh phúc cho người mẹ trẻ được gặp lại con gái sau hơn một tháng biệt tăm, sau những phút tưởng chừng tuyệt vọng. Mới hay rằng mạng xã hội đâu chỉ có “anh hùng bàn phím”, “ném đá”, thị phi? Những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại, ở bất cứ nơi đâu.

Đọc thêm