Con trai "tố" mẹ định giết cả nhà vì mê “đỏ đen“

(PLO) - Gia đình anh Lê Anh Sơn (SN 1974, trú tại số 791, đường Phạm Văn Đồng, phường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum) đang lâm vào cảnh có nhà mà không dám về. Cả nhà phải xin vào chùa tá túc vì bị chính mẹ đẻ thuê côn đồ dằn mặt vợ con anh nhằm chiếm bán mảnh đất hương hỏa.

Cả nhà ra chùa tá túc

Tìm về ngôi chùa nơi cả gia đình anh Sơn đang tá túc, PV chỉ gặp được 4 cô con gái. Các bé cho biết: “Bố mẹ đang đi bốc gạch thuê chưa về. Chúng con ở lại đây, buổi trưa được nhà chùa cho ăn các thức ăn chay, ngoài thời gian đến trường chúng con lại về đây chứ không dám về nhà. Con sợ bà và các bác, các cô cho người đến đánh. Bà dọa chích điện và giết cả nhà con nếu bén mảng về”. 
Cả gia đình anh Sơn phải xin vào chùa tá túc
 

Cả gia đình anh Sơn phải xin vào chùa tá túc

Một bé thỏ thẻ kể thêm: “Chị con năm nay học lớp 9, hôm trước bị chồng cô út khóa tay đè xuống nền nhà mà đánh, may mà mấy chị em vùng bỏ chạy sang nhà chùa được”. Những Phật tử đến chùa thắp hương biết chuyện đều lắc đầu ái ngại thương cảm.

Đến gần trưa anh Sơn đi làm về. Chị Tuyết vợ anh khuôn mặt còn thâm tím, vừa nghe nhắc đến chuyện nhà đã nức nở khóc: “Nhiều lần cả nhà tôi bị đánh đập, lăng nhục. Ruột thịt trong nhà hại nhau nhục nhã và buồn tủi lắm. Mẹ chồng và các chị em bên nhà chồng suốt ngày chì chiết tôi. Mỗi lần sang thăm, họ lại kiếm chuyện và xông lên đánh vào mặt, vào người tôi. Trong năm nay, tôi và các con đã 5 lần bị những người bên gia đình tẩn cho nhừ tử. Có lúc mẹ chồng còn mang dao ra đòi chém chết”. Theo chị, nguyên nhân cũng chỉ vì muốn tranh giành mảnh đất ông nội để lại, mà trước đó vợ chồng chị đã xây nhà và đứng tên trong sổ đỏ.

Gần đây nhất vào lúc 18h30’ ngày 23/11, những người anh chị em chồng đã cùng vào nhà, đốt đệm của người bố, kiếm cớ đổ lỗi cho chị Tuyết không chăm sóc bố chồng chu đáo. Sau đó họ chửi con gái thứ 3 của chị là “đồ gái đứng đường”. Cô bé cãi lại liền bị những người thân thích này xông vào đánh. Có 3 người lớn cùng xông vào đè đứa nhỏ ra giữa nhà đánh đập, những đứa trẻ khác thì bị người em rể lấy ống bơm xe quật vào người. Thấy mọi người vô cớ đánh con mình, chị Tuyết xông vào can ngăn cũng bị một người em rể đạp vào mặt. 
Ngôi nhà bị đập phá tan hoang

Ngôi nhà bị đập phá tan hoang 

Cả mấy mẹ con bị quây đánh ở trong nhà, ngoài cửa có thêm cả chục người đứng canh cửa không cho những người hàng xóm vào can. Sau đó người dân nghe tiếng đánh nhau uỳnh uỵch, nên đã gọi điện lên công an phường. Mẹ con chị Tuyết chạy theo lối cửa sau sang chùa náu thân. Những người họ hàng còn đe theo: Không đánh được hôm nay sẽ chặn đánh hôm sau, có cơ hội sẽ chích điện cho chết hết. Cả gia đình ngủ ở chùa được hàng xóm bảo vệ, đến 23h lại nghe thấy tiếng đập phá ở nhà. Hóa ra người cháu họ mang rựa đi chém vào ổ khóa nhà chị, định xông vào tìm người để đánh.

Chuyện buồn tình mẫu tử tan biến vì miếng đất

Theo anh Sơn tố cáo, nguyên nhân đều bắt nguồn từ mẹ đẻ mình. Bà mẹ suốt ngày bài bạc, không quan tâm lo lắng cho con cái. Từ nhỏ anh Sơn đã biết được mẹ mình bài bạc đến tan nát hạnh phúc gia đình, con cái đều không được học hành đến nơi đến chốn. Anh Sơn phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi sống bản thân từ bé. 
Khi đi làm rẫy thuê ở tỉnh Đắk Lắk, anh gặp chị Tuyết, hơn anh 5 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ bé cũng chỉ biết đi làm rẫy thuê. Hoàn cảnh giống nhau, anh chị đã sớm thông cảm, chăm sóc cho nhau. Chị Tuyết đồng ý theo anh về làm vợ. Hai người chỉ ra xã làm đăng ký kết hôn, không tổ chức tiệc cưới hỏi gì. Chị Tuyết lần lượt sinh 4 cô con gái xinh xắn. Hai vợ chồng hết đi làm rẫy thuê lại đi xúc cát thuê khắp các tỉnh Tây Nguyên để kiếm tiền nuôi con.
Anh Sơn buồn rầu tố cáo mẹ đẻ gây chuyện

Anh Sơn buồn rầu tố cáo mẹ đẻ gây chuyện 

Năm 2004, bố anh Sơn bị tai nạn nằm liệt giường nhưng người thân lại có ý định bán mảnh đất hương hỏa lấy tiền trả nợ ngân hàng. Khi ấy anh Sơn đã quay về đứng ra vay mượn tiền để trả nợ và làm lại sổ đỏ sang tên anh với mục đích giữ lại mảnh đất của ông cha. Sau đó anh cố gắng vay mượn xây được căn nhà nhỏ để đưa cả bố, mẹ và vợ con về cùng sinh sống. Một thời gian sau có thêm tiền hỗ trợ người tàn tật của Nhà nước cho bố anh xây dựng nhà tình nghĩa, anh Sơn lại vay mượn tiếp xây thêm một căn nhà lớn ở phía trước. 
Trong năm nay, gia đình anh được nhận hơn 60 triệu tiền đền bù đất khi nhà nước mở rộng đường. Số tiền này anh đã dùng trả nợ khi anh xây nhà. Nhưng các chị em gái đã đi lấy chồng nghĩ anh Sơn có ý đồ chiếm đất của bố mẹ, tưởng vợ chồng anh có nhiều tài sản nên muốn cùng chia chác. Cả mẹ và các cô em gái thường xuyên về nhà gây rối, đánh đập chửi mắng vợ con anh. 
Bao nhiêu năm vợ chồng anh khổ sở vay mượn để xây dựng và giữ lại được mảnh đất hương hỏa thì bấy giờ mẹ đẻ cùng các cô em gái lại quay về đòi bán đất. Mẹ anh đi làm gạch thuê được đồng tiền nào lại nướng vào sòng bạc. Mỗi lần mẹ quay về, anh đưa tiền cho mẹ chăm bố là số tiền đó lại bay đi cùng chiếu bạc. Chính người mẹ đã kéo các con gái cùng về hăm dọa và đánh đập vợ con anh Sơn.

Ông Đào Ngọc Thọ (Tổ trưởng tổ dân phố 4) xác nhận: Hoàn cảnh gia đình anh Sơn là bi đát, người thân tranh giành nhau vì chuyện đất cát. Mẹ và chị em gái anh Sơn từng sang tìm gặp ông đề nghị khi nào có tiền đền bù đất đai gửi về thì phải báo cho họ trước. Ngày 23/11 cả nhà anh Sơn bị quây đánh, ở ngoài còn có nhiều người ăn mặc bặm trợn đứng gác cửa. Mẹ anh Sơn sống ở đây không được lòng hàng xóm láng giềng, có tiếng bài bạc từ lâu, không bao giờ tới thăm hỏi nhà hàng xóm. Nhiều lần hàng xóm chứng kiến cảnh bà đánh đập chì chiết con dâu.

Hiện nay cả gia đình anh Sơn đang trong cảnh hoang mang, có nhà mà không dám về ở. Họ rất mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc để gia đình anh sớm được trở lại nhà yên tâm sinh sống. 

Đọc thêm