Chú rể từng hai lần vợ bỏ lại ề chề vì bị “cướp cô dâu” thứ ba

(PLO) - Xóm Hồng Vinh (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) mới xảy ra việc hi hữu: Nhà gái “cướp” dâu ngay trong lễ cưới. Mặc dù tân nương đã được “thả” quay về với chồng sau một tuần bị “giam giữ”, nhưng người dân vẫn không ngừng bàn tán về nguyên nhân “cướp dâu” cũng thuộc diện hiếm có. 
Lấy vợ lần thứ 3 vẫn… trục trặc

Ngày 13/11, anh Phan Hữu Sinh (SN 1980, ngụ xóm Hồng Vinh) tổ chức lễ cưới với chị Đào Thị Liên (SN 1990, ngụ xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh). Đúng 11h30 phút, gia đình chú rể rước dâu về trong sự hân hoan của dòng họ và bà con xóm giềng. Các nghi lễ thủ tục trong ngày cưới đều diễn ra suôn sẻ. Trong lúc tân lang, tân nương tay trong tay đi chúc rượu quan khách, cô dâu có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe.

Cả họ đang liên hoan vui vẻ, mọi người sôi nổi chúc tụng, bỗng có người kêu thất thanh: “Cô dâu bị bắt cóc rồi”. Tất cả rạp cưới bỗng nhốn nháo, người nào người nấy buông đũa chạy ùa ra xem thực hư sự việc. Ra đến nơi chỉ kịp thấy loáng thoáng cô dâu bị đưa lên một chiếc xe taxi, rồi chiếc xe lao vun vút về phía TP Hà Tĩnh. Chú rể vội vàng lấy xe máy chạy theo nhưng không đuổi kịp đành bất lực quay về, bấm số gọi điện cho cô dâu cũng không liên lạc được.

“Thủ phạm” bắt cóc không hề xa lạ, chính là vợ chồng người chị gái của cô dâu. Nguyên nhân do gia đình nhà gái bất ngờ phát hiện chú rể đã có hai đời vợ nên kiên quyết đưa con về, bất chấp lễ cưới đang diễn ra dang dở. Khi xe đến phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh), nhà gái liền đưa cô dâu xuống nhốt vào một căn phòng, nhất định không thả mặc cho cô dâu khóc lóc van nài hết lời.

Không đòi được vợ, anh Sinh đau đớn uất ức, làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng đề nghị giúp đỡ điều tra. Sau nhiều lần thuyết phục, gần một tuần sau nhà gái cũng “thả” cho cô dâu quay lại nhà chú rể. Hiện nay vợ chồng họ thuê trọ ở TP Hà Tĩnh để tiện đi làm.

Tuy nhiên, vụ cướp dâu “động trời” và lịch sử 3 lần lấy vợ của chú rể đến nay vẫn khiến người dân không ngừng bàn tán. Một người dân cho biết: “Hôm đó tôi cùng nhiều người đến dự đám cưới anh Sinh. Bà con hàng xóm ai cũng mừng cho anh, mong anh ấy sẽ được hạnh phúc. Không ngờ đến lần thứ 3 lấy vợ cũng gặp trục trặc”.

Chú rể “chuyên” bị vợ bỏ

Người anh họ của chú rể cho biết: “Không hiểu sao cuộc đời cậu Sinh lại chịu nhiều bất hạnh như vậy. Cậu ấy vốn là một thanh niên rất hiền lành, chăm chỉ, không hề rượu chè, cờ bạc hay trai gái gì, người làng ai cũng đều yêu quý. Nhưng phải tội chuyện tình duyên của cậu Sinh lại lận đận quá”.

Theo lời kể, chú rể Sinh vốn là con thứ 3 trong gia đình có 4 người con. Cách đây 8 năm gia đình tổ chức lễ cưới cho anh với một thiếu nữ trong làng. Tuy nhiên, chung sống được khoảng hai tháng, bỗng nhiên trong một lần đi xay lúa người vợ bỏ đi, rồi vào sinh sống hẳn trong miền Nam. Anh Sinh và gia đình đều không hiểu nổi lí do tại sao, bởi hai vợ chồng không hề có mâu thuẫn gì. Quan hệ giữa nàng dâu với nhà chồng cũng hoàn toàn tốt đẹp.

Tuy vô cùng buồn rầu nhưng anh Sinh cũng dần vượt qua được cú sốc này nhờ sự động viên của gia đình. Hai năm sau khi ly hôn với người vợ đầu, anh lại quen biết với một thiếu nữ ở làng bên cạnh và tổ chức đám cưới sau đó không lâu. Tất cả mọi người đều mừng cho người thanh niên hiền lành đã tìm lại hạnh phúc sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu. Tuy nhiên, “lịch sử lặp lại”, cô vợ thứ hai chỉ sống với chồng được 5 tháng rồi cũng lặng lẽ bỏ đi trong một buổi chiều đông lạnh lẽo. Cũng như lần trước, dù cố gắng suy nghĩ tìm nguyên nhân, anh Sinh và gia đình vẫn không thể hiểu tại sao các cô vợ lại lần lượt bỏ đi như vậy.

Hàng xóm cho biết, gia đình anh Sinh vốn rất hiền lành. Ở nông thôn nhờ chăm chỉ nên kinh tế cũng thuộc dạng khá giả. Chưa ai thấy anh Sinh nói nặng lời với ai, càng không thể có chuyện đánh đập hay chửi bới vợ. Các nàng dâu về nhà đều được gia đình anh Sinh đối xử rất tốt. Do đó đến láng giềng cũng không thể đoán nổi lí do vì sao hai cô vợ của Sinh lại lặng lẽ rời đi. Tất cả dân làng đều thương cảm cho người đàn ông tốt bụng nhưng lận đận chuyện tình duyên.

Cái kết có hậu

Về phần người chồng bất hạnh, sau hai cuộc hôn nhân thất bại, anh Sinh bị suy sụp tinh thần nặng nề. Anh bỏ lên TP Hà Tĩnh mong quên đi chuyện buồn, làm việc cho một công ty thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tại đây, anh quen với người vợ hiện tại là chị Liên, nhân viên kế toán của công ty. Anh Sinh không hề giấu diếm đã kể hết quá khứ hôn nhân của mình cho người yêu nghe. Tuy nhiên, khi nghe xong câu chuyện, chị Liên không những không xa lánh mà càng tỏ ra thông cảm. Sau hai năm yêu nhau, cặp đôi về ra mắt gia đình hai bên. Tất cả họ hàng nội ngoại đều tỏ ra tán thành cho đôi nam nữ, không ai phản đối.

Trước khi đám cưới tổ chức, chị Liên đã có bầu được 3 tháng. Ngày 13/11, đám cưới đang rôm rả thì xảy ra vụ cướp dâu đột ngột nói trên. Nhưng khác với việc hai người vợ bỏ đi trước đó, lần này anh Sinh nhanh chóng tìm hiểu được lí do. Cô dâu sợ gia đình phản đối chuyện tình cảm nên đã giấu chuyện chú rể từng có hai đời vợ. Đến ngày cưới, khi hai họ giao lưu chúc tụng, nhà gái mới tình cờ biết chuyện. Cả gia đình sốc nặng và phẫn nộ cho rằng chú rể cố tình lừa dối. Họ lập tức gọi taxi đến, sau đó gọi cô dâu ra rồi ép lên xe chở về thành phố. Điện thoại của cô dâu cũng bị tịch thu, tắt nguồn nhằm cắt đứt liên lạc với chú rể.
Mẹ chú rể: “Rất may sau đó nhà gái đã hiểu ra và cho con dâu tôi quay lại”
 

Mẹ chú rể: “Rất may sau đó nhà gái đã hiểu ra và cho con dâu tôi quay lại”

Bà Nguyễn Thị Dinh (75 tuổi), mẹ anh Sinh tâm sự: “Sự việc xảy ra khiến gia đình tôi vô cùng lao đao. Mấy ngày liền không khí trong gia đình vô cùng nặng nề, rất may sau đó nhà gái đã hiểu ra và cho con dâu tôi quay lại. Thực ra chuyện này chỉ là do hiểu lầm thôi, chỉ tội hai đứa trẻ, chúng thương yêu nhau thật lòng vậy mà trong ngày vui lại xảy ra chuyện không hay như vậy”.

Ông Nguyễn Thiện Phú, trưởng xóm Hồng Vinh cho biết: “Sự việc xảy ra khiến người dân ở đây đều sửng sốt. Ai cũng thương anh Sinh, xưa nay vốn hiền lành tốt bụng vậy mà không hiểu sao tình duyên lại lận đận như vậy. Cũng may vợ chồng anh ấy cuối cùng đã đoàn tụ. Mong rằng họ sẽ sống trọn vẹn với nhau đến đầu bạc răng long”. Sau vụ cướp dâu hiếm có, đây cũng là lời chúc của tất cả mọi người dành cho đôi vợ chồng mới cưới, mong họ trăm năm hạnh phúc. 

Đọc thêm