Cướp giật lộng hành 'giết chết' du lịch Việt

(PLO) - Đã từ lâu, vấn nạn cướp giật luôn là nỗi lo làm đau đầu không chỉ chính quyền và toàn thể công dân sống cũng như lưu trú tại TP Hồ Chí Minh.
Bị giật túi ở TP HCM, nữ du khách này đã khóc lóc vì hoảng sợ. Liệu cô có còn quay lại du lịch Việt Nam?
Bị giật túi ở TP HCM, nữ du khách này đã khóc lóc vì hoảng sợ. Liệu cô có còn quay lại du lịch Việt Nam?

Hình ảnh người khách trẻ nữ mang quốc tịch Ai Cập bị cướp giật và ngồi khóc nức nở trên đường phố hôm 11/3, cũng như một số du khách nước ngoài là nạn nhân của các vụ cướp giật khác được lan truyền trên internet sẽ khiến nhiều người phải băn khoăn, suy nghĩ lại về ý định đến tham quan, du lịch tại Việt Nam, trong đó có TP HCM.

Chưa kể các du khách nước ngoài đã từng là nạn nhân, hoặc tận mắt trông thấy các vụ cướp giật kinh hoàng, và họ chính là những nhân tố truyền đạt thông tin nhanh nhất, sống động nhất và có tác động sâu đậm nhất tới công dân của nước họ, nhất là những ai có ý định đi du lịch tại Việt Nam. 

Bên cạnh thực trạng “chặt chém”, đeo bám, làm phiền lòng... thì cướp giật lộng hành đường phố cũng đã, đang là những vấn đề cản trở, làm kìm hãm sự phát triển của du lịch TP HCM nói riêng cũng như nước ta nói chung.

Nếu so sánh khách du lịch quốc tế mà quốc gia láng giềng Thái Lan đón trong năm 2015 là khoảng 30 triệu người thì con số gần 8 triệu khách Du lịch quốc tế mà ngành Du lịch nước ta đón sẽ chẳng là gì, chẳng thấm tháp vào đâu, trong khi đất nước ta không hề kém về tiềm năng, nếu không muốn nói là vượt trội nhiều thứ...

Vẫn biết rằng để đón được nhiều khách quốc tế đến với đất nước thì còn có nhiều yếu tố khác, nhưng chúng ta không thể phủ nhận sự yếu kém trong việc xử lý với các vấn nạn đeo bám, chèo kéo, cướp giật, trộm cắp.

Một khi khách sợ các loại tệ nạn, không cảm thấy ấn tượng vì nhiều điều khác thì chuyện cứ “10 khách đến nước ta thì 7 người không trở lại lần thứ 2” là  điều không có gì là khó hiểu, trong khi tại Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... hầu như du khách nào đã đến một lần thì họ đều mong sớm có ngày trở lại... 

Đọc thêm