Dân “dài cổ” đợi, chính quyền cứ đủng đỉnh!

(PLO) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đang tồn tại một số vụ việc khiếu nại chưa được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết dứt điểm. Đáng nói là những vụ việc này đều kéo dài quá lâu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi hợp pháp của những đối tượng là người có công với cách mạng. 
Gần chục năm nay, ngôi nhà của bệnh binh Trần Văn Phẩm luôn bị ngập nước về mùa mưa do chính quyền lấy đất thổ cư của gia đình ông làm rãnh thoát nước chung
Gần chục năm nay, ngôi nhà của bệnh binh Trần Văn Phẩm luôn bị ngập nước về mùa mưa do chính quyền lấy đất thổ cư của gia đình ông làm rãnh thoát nước chung
Án có hiệu lực 10 năm chưa được thi hành
Điển hình là trường hợp của ông Nguyễn Công Khanh -thương binh chống Mỹ tại thôn Phượng Công, xã Quỳnh Hội. Năm 2002, ông Khanh bán cho bà Tỵ 260m2 đất và nhà ở với giá 17 triệu đồng, bà Tỵ đã trả được 12 triệu, số còn lại bà Tỵ ký nhận đến tháng 10/2003 trả nốt, nếu quá hạn phải chịu lãi suất 5%/tháng. Sau đó, bà Tỵ mượn giấy tờ nhà đất của ông Khanh đi vay tiền tại Ngân hàng và không trả lại giấy tờ này cùng số tiền còn lại. 
Bản án số 04/DSST ngày 27/5/2004 của TAND huyện Quỳnh Phụ đã buộc bà Tỵ phải trả ông Khanh số tiền còn thiếu theo hợp đồng và lãi suất 1,5%/tháng. Nhưng đến nay, sau 10 năm trời, bản án trên vẫn chưa được thi hành mặc dù ông Khanh đã làm nhiều đơn khiếu nại gửi cơ quan thi hành án và các ban ngành có liên quan của huyện Quỳnh Phụ.
Vợ chồng thương binh Nguyễn Công Khanh đang trình bày với phóng viên. Ảnh: Duy Tường
Vợ chồng thương binh Nguyễn Công Khanh
đang trình bày với phóng viên. Ảnh: Duy Tường
Thương binh bị lấy đất tám năm chưa đền bù
Một trường hợp khác, ông Trần Văn Phẩm - một bệnh binh nhiễm chất độc da cam tại thôn Tô Đề, xã An Mỹ, hiện đang sống độc thân trong ngôi nhà do tổ tiên để lại nhưng luôn bị ngập úng về mùa mưa; lý do là xã An Mỹ đã lấy đất thổ cư của gia đình ông làm rãnh thoát nước chung. Từ năm 2006, ông đã gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền địa phương, nhưng cũng giống như trường hợp của ông Khanh, vụ việc của ông Phẩm cũng bị chính quyền bỏ ngoài tai. 
Không chỉ vậy, do công tác dồn điền đổi thửa nên đất ruộng của ông Phẩm được chính quyền địa phương cho bốc thăm, nhưng khi bàn giao ruộng cho ông lại không đúng mảnh ruộng trong số thăm đã bốc. Chính vì thế, ông Phẩm không nhận và  không biết bao nhiêu lần ông có đơn khiếu nại nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. 
Một bệnh binh độc thân, không ruộng canh tác, vườn luôn ngập úng và bị ô nhiễm, bởi vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày của ông, cũng vì lý do này mà sức khỏe ông Phẩm bị giảm sút nghiêm trọng.
Đã đến lúc lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chức năng huyện Quỳnh Phụ và tỉnh Thái Bình cần khẩn trương chỉ đạo và có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Đọc thêm