Nghi ngờ chồng ngoại tình

Tôi lập gia đình đã 17 năm, hai con đều đã trưởng thành. Giờ gia đình tôi đang có nguy cơ tan vỡ...
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Vợ chồng tôi 17 năm qua sống rất yên bình, hạnh phúc. Cả anh ấy và tôi đều đi lên từ hai bàn tay trắng, dần dần cuộc sống ổn định và chúng tôi càng yêu thương nhau hơn. Đặc biệt là về phía tôi. Chưa bao giờ tôi thấy tình cảm của mình thay đổi.
Vậy mà thời gian gần đây, tôi cảm thấy chồng có dấu hiệu lạnh nhạt và có những biểu hiện ngoại tình. Tôi vô cùng chán nản và thất vọng
Tôi phải làm sao để giữ hạnh phúc gia đình đây?
Nguyễn Hường (Thanh Hóa)
Tư vấn viên chia sẻ:
Bạn Hường thân mến, lời đầu tiên tôi muốn nói rằng tôi cảm thấy rất ấn tượng và muốn chúc mừng bạn vì 17 năm sống trong hôn nhân với bao vất vả lo toan cho cuộc sống gia đình, nuôi lớn hai con trưởng thành, đến giờ bạn vẹn nguyên tình cảm với chồng. Điều này tôi cảm nhận qua từng câu chữ trong thư bạn.
17 năm ở bên cạnh nhau, hẳn là bạn đã rất hiểu về người đàn ông bên cạnh, những cảm xúc, suy nghĩ và ngay cả những thay đổi nhỏ. Do đó, khoảng thời gian gần đây, anh ấy có những biểu hiện thay đổi khiến bạn dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, mọi sự nghi ngờ của bạn đều không có bằng chứng xác đáng.
Điều bạn cần làm lúc này không phải ôm mãi nỗi hoài nghi rồi để ý, soi mói mọi hành động của chồng mà là làm sao có thể tìm hiểu được tâm tư, tình cảm của chồng bạn hiện tại. Hãy chia sẻ với chồng mình rằng bạn hiểu anh ấy đang có tâm sự và muốn anh ấy cũng hiểu rằng, dù chồng có bất cứ khó khăn, nỗi buồn hay sai lầm nào bạn cũng luôn đứng về phía anh ấy, ủng hộ anh ấy. Bạn đang ở ngay cạnh và luôn lắng nghe chồng mình.
Tôi nghĩ, nếu anh ấy có thực sự mắc lỗi với bạn, khi nghe những lời bạn chia sẻ, anh ấy cũng sẽ hiểu đâu là bến đỗ cuộc đời, đâu là những khoảnh khắc vui vẻ thoáng qua. Còn nếu chỉ là đơn thuần do bạn bỗng dưng quá đa nghi thì cũng chẳng mất gì, chỉ càng làm cho tình cảm vợ chồng thêm gắn bó.
Chúc bạn luôn hạnh phúc.
Chị Ban Mai

Đọc thêm