Đoạn kết buồn của cuộc tình sắp đặt

(PLO) -“Ngàn lần xin lỗi anh và con vì sự ra đi của em, nhưng như thế có lẽ lại là sự giải thoát cho anh. Em ra đi không mong có ngày được trở lại, chỉ mong anh nuôi dạy con chúng ta nên người”- đó là những dòng chữ ngắn ngủi, đẫm nước mắt mà Lệ để lại cho Bình trước lúc cô từ bỏ cha con anh.
Đoạn kết buồn của cuộc tình sắp đặt
Đến bây giờ, đã 3 năm trôi qua nhưng chưa lúc nào Bình thôi ám ảnh về những nét chữ vội vàng, viết lẫn trong nước mắt của người vợ không có giấy hôn thú.
Mảnh vỡ của hai trái tim
Hơn 7 năm trước, Bình gặp Lệ trong buổi giao lưu giữa các lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc. Vì cùng cảnh ngộ xa nhà, lại là đồng hương Thái Bình nên ngay từ lần đầu gặp gỡ, trong Bình đã có những ấn tượng khó quên về cô gái có nước da bánh mật cùng hai núm đồng tiền xinh xắn.
Sau buổi giao lưu, Bình thường xuyên chủ động gọi điện và qua lại thăm hỏi Lệ. Về phần Lệ, cô cũng có tình cảm với người bạn trai đồng hương, nhưng vì mặc cảm với thân phận là gái đã có chồng nên cô luôn chủ động giữ khoảng cách.
  Sau hơn một năm tìm hiểu, Bình quyết định ngỏ lời cầu hôn. Lệ không trả lời mà chỉ lặng im rồi khóc. Lần đầu tiên, Lệ đã trải lòng với người bạn trai về cuộc tình duyên trắc trở của mình. 
Ngày ấy, Lệ hai mươi hai tuổi. Cái buổi bước chân lên xe hoa về nhà chồng, cô gái quê lúa tưởng rằng cuộc đời mình sẽ có hạnh phúc viên mãn khi lấy được người chồng do chính mẹ đẻ của mình mai mối. Lấy chồng được vài tháng thì đến ngày 8/3, người vợ trẻ khấp khởi hy vọng ngày hôm ấy sẽ được chồng tặng một bó hồng nhung đỏ thắm như lời hứa từ trước. Nhưng đợi chờ mãi, đến tối cũng không thấy chồng đi làm về. Đang lúc Lệ chuẩn bị đi ngủ thì một người bạn thân cho biết có gặp chồng Lệ tại một quán cà phê đầu phố. 
Không kịp khóa cửa, Lệ phóng xe đến địa chỉ cần tìm, sau một hồi ngó nghiêng, cô như chết lặng khi chứng kiến cảnh chồng mình đang ôm ấp một cô gái trẻ trong góc khuất của quán, trên bàn trước mặt họ là một bó hồng nhung rất đẹp. “Đồ đều giả”- Lệ chỉ kịp thốt lên ba từ ấy rồi chạy vụt ra khỏi quán cà phê có những ánh đèn mờ ảo như muốn đồng lõa với mọi chuyện xấu xa trong bóng tối.
Ngay hôm sau, chồng Lệ chẳng cần giấu giếm khi cho vợ biết, cô gái mà Lệ nhìn thấy đêm qua chính là người yêu cũ của anh ta. Hai người thề non hẹn biển đã từ lâu nhưng vì cha mẹ anh ta không đồng ý mà lại dứt khoát ép buộc con trai phải lấy con gái của người bạn thân. Cô gái mà cha mẹ anh ta ép phải cưới chính là Lệ.
Vì sợ cha mẹ truất quyền thừa hưởng gia sản mơ ước nên anh ta đành miễn cưỡng nghe theo, dù trong lòng chẳng có chút tình cảm hay rung động gì với người người con gái sắp phải cưới làm vợ. Còn Lệ không hề hay biết mối tình sắp đặt này, cô cứ ngỡ tình yêu mà mình có được là do duyên số nên vô tư đón nhận.
Tột cùng đau khổ, Lệ viết đơn xin ly hôn. Và cũng để quên đi quá khứ đắng cay, cô sang Hàn Quốc theo diện xuất khẩu lao động. 
Cũng đến lúc này, khi nghe tâm sự của bạn gái, Bình mới thổ lộ chuyện tình của mình cho Lệ nghe. Thì ra, Bình sang Hàn Quốc lao động cũng là để trốn chạy một cuộc “ép duyên” do mẹ cha đặt sẵn. Hai con tim cùng chung một nỗi đau đã nhanh chóng xích lại gần nhau để tìm sự đồng cảm, sẻ chia.
Ảnh minh họa từ Internet
Ảnh minh họa từ Internet 
Hơn một năm sau- kể từ ngày Lệ nhận lời cầu hôn của Bình- họ làm thủ tục về nước. Khi Bình dẫn Lệ về nhà và giới thiệu là vợ chưa cưới, cha mẹ anh đã phản đối kịch liệt, họ không ngại ngần tuyên bố trước mặt Lệ rằng  không bao giờ chấp nhận người con dâu nào ngoài Mai- cô gái mà họ đã nhắm cho con trai từ trước.
Lời từ biệt nghẹn ngào
Bất chấp rào cản từ gia đình, Bình và Lệ vẫn thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng, cuối năm đó thì Lệ sinh một bé trai. Do chưa làm xong thủ tục ly hôn với chồng cũ nên đến khi con trai chào đời, Bình và Lệ vẫn chưa thể đăng ký kết hôn. 
Trong thời gian này, gia đình Bình liên tục đến gây sức ép và mạt sát Lệ, họ gọi Lệ là “con hồ ly tinh” đã bỏ “bùa mê, “huốc lú” khiến con trai họ nhầm đường lạc lối, từ chối một cô gái tân để sống chung với một người đàn bà đã có chồng. 
Vì yêu Bình nên Lệ cắn răng chịu đựng và bỏ ngoài tai mọi dèm pha. Nhưng cô càng chịu đựng, họ càng không để cho cô yên. Cha mẹ Bình liên tục hối thúc Lệ để lại con trai cho họ nuôi dưỡng rồi khăn gói rời khỏi Bình, nếu trái lời, cô sẽ gặp hậu họa khôn lường. 
Thậm chí, người vợ tương lai của Bình - là Mai- còn thuê đầu gấu đến dọa sẽ cắt tai Lệ nếu cô không trả lại chồng cho cô ấy. Mọi chuyện đều diễn ra lúc Bình vắng nhà, vì không muốn chồng phải bận tâm nên Lệ đành giấu kín.
Cho đến một ngày, khi Bình đi làm về thì không thấy Lệ ôm con ra đón như mọi khi. Đang hớt hải tìm vợ thì bác hàng xóm ôm con sang trả cho Bình kèm theo lời nhắn: Cô Lệ gửi con cho tôi từ sáng. Cô ấy bảo về quê có chút việc. Linh tính có chuyện chẳng lành, Bình vội bấm máy gọi điện cho vợ thì không thể liên lạc. Lúc vào buồng ngủ, anh thấy một tờ giấy gấp đôi Lệ để lại dưới đầu giường. Những dòng chữ từ biệt nhòe nhoẹt nước mắt. Lúc ấy, cu Gạo- con trai của họ- mới tròn 6 tháng tuổi.
Thế mà đã 3 năm trôi qua, Lệ vẫn bặt vô âm tín, nhưng Bình vẫn hy vọng một ngày nào đó, Lệ sẽ quay lại đoàn tụ với cha con anh. Đến nay cu Gạo đã đến tuổi vào mẫu giáo, lúc nhập học cho con, nhà trường yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, anh mới nhớ ra là con chưa có Giấy khai sinh. 
Khi đi làm Giấy khai sinh cho con thì cán bộ tư pháp lại yêu cầu cung cấp giấy chứng sinh. Loay hoay như gà mắc tóc, Bình không biết phải xử trí ra sao trong khi anh và Lệ chưa có Giấy đăng ký kết hôn và cũng không có giấy chứng sinh của con trai./.
Điểm a, Mục 4, Phần II Thông tư 01/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định "Trong trường hợp cha, mẹ của trẻ chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn, người mẹ để con lại cho người cha và bỏ đi không xác định được địa chỉ, thì khi người cha làm thủ tục nhận con, không cần phải có ý kiến của người mẹ. Khi đăng ký khai sinh, phần ghi về người mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo Giấy chứng sinh. Trường hợp không có Giấy chứng sinh, thì ghi theo lời khai của người cha; nếu người cha không khai về người mẹ, thì để trống"
Căn cứ vào quy định trên thì trường hợp của anh Bình không có đăng ký kết hôn và mẹ của cháu bé đã bỏ đi không xác định được địa chỉ. Do vậy để đăng ký được khai sinh cho con, trước hết anh phải làm thủ tục đăng ký nhận con tại UBND cấp xã nơi anh và con anh đang cư trú. Sau khi có quyết định công nhận việc nhận con thì anh mới làm thủ tục đăng ký khai sinh theo trường hợp không có giấy chứng sinh như quy định đã viện dẫn. 
Hy vọng anh sớm làm được thủ tục đăng ký khai sinh cho con.
(Luật sư Lưu Hải Vũ, Giám đốc Công ty Luật TNHH Triệu Sơn- Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)
Luật sư Lưu Hải Vũ
 Luật sư Lưu Hải Vũ