Đòn thù của gã chồng ghen tuông mù quáng

(PLO) - Rất nhiều lần chị khẳng định với chồng: “Anh phải tin em. Em không phản bội anh, em không ngoại tình”. Nhưng đáp lại lời khẩn cầu tha thiết ấy của chị là những cái tát giáng trời. Anh đuổi chị ra khỏi nhà và cấm gặp con.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Lấy nhau  vì… bác sỹ bảo cưới
Gần 40 tuổi nhưng chị Mai Anh (SN 1979, Hà Nội) vẫn giữ được những nét trẻ trung, xinh đẹp. Vừa gặp tôi, chị đã vội vàng đính chính: “Xin lỗi em, chị đến muộn vì phải trang điểm thật đậm để giấu đi những vết thâm tím trên mặt mà anh ấy đánh chị cách đây vài hôm… Chị khổ lắm em ạ. Giờ chị không biết phải làm thế nào để đón được các con về ở với mình”.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị kể cho tôi nghe cuộc đời hồng nhan bạc phận của mình. Chị là cô con gái duy nhất trong một gia đình trung lưu ở Hà Nội. Ngay từ khi sinh ra, chị đã được cha mẹ, anh em nâng niu, yêu chiều. 
Tốt nghiệp phổ thông, chị thi vào Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, khoa thanh nhạc. Khi chuẩn bị tốt nghiệp nhạc viện, chị được đi biểu diễn cùng bạn bè. Trong chuyến đi này, chị gặp và yêu một anh chàng tên Quân - công tử con nhà giàu hơn chị 6 tuổi. 
Yêu nhau được một thời gian, chị đành nói lời chia tay với anh Quân vì luôn cảm thấy mệt mỏi, bất an khi ở bên. “Lúc nào chị cũng phải “chiến đấu” với các cô gái trẻ đẹp vây xung quanh anh ấy” – chị Mai Anh tâm sự.
Sau khi chia tay, chị cảm thấy buồn chán nên đi lễ cho khuây khỏa. Và trong một lần đi lễ, chị gặp Hưng -  chồng chị bây giờ đang hát trầu văn ở một ngôi đền nọ. Cùng yêu âm nhạc nên khi nghe giọng hát của anh, chị cảm thấy mình phải gặp người đàn ông này. 
Dăm ba câu chuyện khiến chị và anh Hưng xích lại gần nhau. Một tuần sau ngày quen biết, anh Hưng bảo với chị: “Anh trúng phải tiếng sét ái tình của em rồi. Em làm người yêu của anh nhé”. Dù chưa hiểu về anh, anh kém chị tận 3 tuổi, chẳng học hành đến nơi đến chốn như chị… nhưng chị vẫn bỏ qua tất cả để yêu anh vì khi bên anh, chị thấy bình yên.
2 tháng sau ngày quen biết và yêu anh, chị cảm thấy cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Đi khám, chị được bác sỹ thông báo chị có thai, cái thai được gần 1 tháng. Chị vô cùng hoang mang, lo lắng. Vừa lúc đó, chị thấy anh cầm tay mình nói: “Vậy mình kết hôn đi”. Sau câu nói ấy, chị “theo chồng bỏ cuộc chơi”.
Những trận đòn roi
Vài tháng sau khi cưới, chị sinh con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc của họ hàng nội ngoại. Để con có cuộc sống ấm no, đủ đầy, vợ chồng chị bảo nhau cố gắng làm ăn. 
Nhờ sự nhanh nhạy, chỉ trong vài năm đầu tư bất động sản, vợ chồng chị đã có nhà cửa, xe ô tô. Thế nhưng, khi chị mang bầu cô con gái thứ 2, giao lại quyền điều hành việc làm ăn cho chồng thì bị phá sản. Những dự án mà anh chị vay mượn, dồn hết vốn vào là dự án ma. Vợ chồng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Để có tiền trả nợ, vợ chồng chị phải bán căn nhà 3 tầng đang ở để đi thuê một căn phòng nhỏ bé, chật chội. Ngày ngày, anh đi làm bảo vệ, còn chị ở nhà trông con. Bị chủ nợ đòi cộng với gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đeo bám hàng ngày, chị quyết định quay trở lại với nghề ca hát mà chị từng theo học. Có tiền, cuộc sống gia đình chị bớt khó khăn hơn.
Nhưng được một thời gian, chị bị chồng cấm đi biểu diễn. Vì miếng cơm, manh áo cho các con, chị không đồng ý khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh. “Có hôm anh ấy khóa trái cửa, nhốt chị trong phòng mục đích không cho đi biểu diễn.
Lâu dần, anh ấy “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị kèm theo những câu mạt sát, chửi bới chị... Rồi có những hôm đang yên đang lành, giữa đêm khuya anh ấy “ném” chị ra khỏi nhà. Khi chị hỏi anh ấy tại sao lại làm thế thì anh ấy nói vì chị đi ngoại tình” – chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Nghĩ chồng vì quá yêu mình, ghen tuông mới đối xử tệ với mình nên chị cố gắng chịu đựng cho gia đình được yên ấm. Nhưng chị càng chịu đựng, chồng chị lại càng cho rằng lời tố cáo “vợ anh ngoại tình” từ cô bạn thân của chị là đúng nên càng ra sức hành hạ vợ. Chị giải thích, thề thốt, khẳng định cô bạn kia đặt điều để chia rẽ vợ chồng mình với anh nhưng anh không tin. 
Thấy vậy, chị “đề xuất” ý kiến: vợ chồng mình tạm thời tách xa nhau để suy nghĩ về vấn đề trên thì anh lao đến đánh chị. Đánh xong anh bảo: “Cô muốn ly thân chứ gì, tôi chiều cô. Nhưng cô sẽ phải hối hận vì điều vừa nói”. Nói rồi, chồng chị dẫn theo hai con về Ba Vì ở.
Nhớ con, hôm sau chị tìm về thì bị anh “đuổi như đuổi tà”. Mỗi lần về, anh ấy đều xua đuổi. Giờ chị phải làm gì để đón được các con về ở với mình? Vợ chồng chị có đăng ký kết hôn, khai sinh cho con đầy đủ tên cha mẹ… Nếu ly hôn, chị có được nuôi cả hai bé không? Con trai lớn của chị học lớp 6, con gái thì đang học lớp 3.

Đọc thêm