Ép vợ đi làm thẩm mỹ rồi hạ sát để thoải mái ở với người tình

(PLVN) - Luật sư kiêm bác sỹ người Mỹ Martin MacNeill đã ép vợ đi thẩm mỹ nâng cơ mặt để có cơ hội giết bà bằng một hỗn hợp các loại thuốc giảm đau và trầm cảm sau ca phẫu thuật.
Vợ chồng Michele, Martin thuở mặn nồng.
Vợ chồng Michele, Martin thuở mặn nồng.

Cái chết bất thường

Sáng 11/4/2007, cô bé 6 tuổi Ada MacNeill khóc thét lên khi phát hiện mẹ là bà Michele MacNeill đang nằm bất động trong bồn tắm. Một lúc sau, các nhân viên y tế đã có mặt và đưa bà Michele đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Tuy nhiên, bà đã bị tử vong. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà Michele qua đời vì nguyên nhân tự nhiên do biến chứng của bệnh tim mạch. Vì xác định cái chết của nạn nhân không có gì bất thường nên cảnh sát đã cho gia đình đưa thi thể về mai táng và khép lại vụ việc. 

Kết luận của cơ quan chức năng không khiến những đứa con của bà Michele hết hoài nghi. Cô Alexis - con gái lớn của bà Michele cho biết, mẹ cô qua đời chỉ một tuần sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt. Vài ngày trước, cô từng phát hiện mẹ đang nằm bất động trong phòng tắm. Lần đó, bố cô là ông Martin nói có thể là do ông đã cho bà Michele uống quá nhiều thuốc giảm đau và an thần. Bản thân bà Michele cũng đã nói với Alexi rằng có thể bố cô đã cho bà uống quá nhiều loại thuốc. Lúc này, bà Michele vẫn phải băng bó vùng mắt sau phẫu thuật nên ông Martin đưa thuốc gì là bà uống thuốc đó. 

Ngày 6/4/2007, Alexi tình cờ kiểm tra điện thoại của bố và phát hiện một số điện thoại mà ngày nào ông Martin cũng gọi đến vài bận. Số điện thoại này được xác định là của một phụ nữ tên Gypsy Willis, nhân tình của ông Martin. Việc này đã khiến bà Michele và chồng xảy ra một trận cãi vã kịch liệt.

Ngày 10/4/2007, khi thấy sức khỏe của mẹ đã ổn định, Alexi bèn quay về trường học ở bang Nevada. Cô không thể ngờ được rằng hôm trước bà Michele vẫn chuyện trò vui vẻ với cô nhưng hôm sau bà đã qua đời. “Tôi nghĩ rằng bố tôi đã cho mẹ tôi uống quá nhiều thuốc và dìu bà vào phòng tắm để dìm chết bà ấy. Điều này thật kinh khủng”, Alexi nói với các điều tra viên. 

Alexi đã suy nghĩ rất nhiều về những điểm bất thường trong cái chết của mẹ. Cô cho rằng dường như mẹ cô đã biết trước việc bà sắp phải chết và không muốn chồng gặp rắc rối. Với nghi vấn như vậy, trong suốt nhiều tháng sau đó, Alexi đã nhiều lần viết đơn đề nghị cảnh sát xem xét lại cái chết của mẹ. 

Đi tìm sự thật

Sau 3 năm ròng rã đệ đơn, cuối cùng, đến năm 2010, cảnh sát đã đồng ý khai quật tử thi để tìm hiểu thêm về cái chết của bà Michele. Đúng như những gì mà các con của người phụ nữ này nghi ngờ, kết quả khám nghiệm sau đó cho thấy trong cơ thể bà Michele có 3 loại thuốc an thần là Diazepam, Promethazine và Zolpidem cùng Oxycodone (một loại thuốc giảm đau có tác dụng tương tự như morphine).

Bác sỹ Todd Grey, người đứng đầu Văn phòng giám định pháp y bang Utah cho biết, dù nồng độ độc chất của từng loại thuốc có trong cơ thể nạn nhân không thể giết chết bà nhưng sự kết hợp của tất cả các loại thuốc này lại có thể dẫn đến buồn ngủ, rối loạn nhịp tim, gây trụy tim. 

Ngày 6/10/2010, dựa vào các phát hiện nói trên, nguyên nhân tử vong của bà Michele được đổi thành “kết hợp giữa các triệu chứng của bệnh tim và độc tố trong thuốc”. Cùng với các kết luận này, cảnh sát cũng đã mở lại cuộc điều tra về vụ việc. Từ những lời khai từ phía cô Alexi, các điều tra viên nhận thấy bà Michele có thể đã bị sát hại và nghi phạm trong vụ việc không phải ai khác mà chính là người chồng Martin MacNeill.

Điều này khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Bởi, cuộc sống của bà Michele và ông Martin vốn được xem là niềm mơ ước của người Mỹ. Người chồng là một bác sỹ, đồng thời cũng là một luật sư nên kinh tế gia đình rất ổn định. Còn bà Michele từng giành giải trong một cuộc thi sắc đẹp ở địa phương. Sau khi kết hôn, bà nghỉ việc ở nhà, dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình. Hai người có tổng cộng tám đứa con, trong đó có bốn người là con nuôi, đều chăm ngoan học giỏi. 

Tuy nhiên, các công tố viên nói rằng, đằng sau cánh cửa kín mít của gia đình này thực chất không hề hoàn hảo như vẻ ngoài của nó. Nguyên nhân chính là do ông Martin. Các điều tra viên cho biết, dù vẫn tỏ ra là người chồng tận tụy, yêu thương vợ con nhưng ông Martin đã không ít lần lừa dối bà Michele để ra ngoài vụng trộm với những người vợ khác.

Trong vài năm trước khi bà Michele qua đời, ông Martin đã vài lần tuyên bố với vợ và gia đình nhà vợ rằng ông ta muốn ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới với người khác. Từ năm 2005, ông Martin thường xuyên qua lại với Gypsy Willis nhưng lại không hề đề cập đến chuyện ly hôn với bà Michele nữa. Theo các điều tra viên, đó là do ông ta đã lên kế hoạch cho một âm mưu loại bỏ bà Michele vô cùng tinh vi. 

Mượn tay bác sỹ để giết người

Theo đúng kế hoạch đã được vạch ra, tháng 3/2007, ông Martin ngọt nhạt bảo vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng da mặt với lý do bà Michele cũng đã bước sang tuổi 50 nên cơ thể đã bắt đầu lão hóa. Tuy nhiên, bà Michele không đồng ý vì bà không muốn động dao kéo mà chỉ muốn giảm cân và tập thể dục để kiểm soát chứng cao huyết áp.

Dù vợ đã quyết định như vậy nhưng Martin vẫn không bỏ cuộc. Qua một mẩu quảng cáo, ông ta tự tìm đến một bác sỹ mới được cấp phép hành nghề tên Scott Thompson. Sau đó, ông ta đã gần như ép bà Michele phải đi thẩm mỹ. Chiều chồng, bà Michele đành nghe lời, mỗi lần bà Michele đến gặp bác sỹ thì ông Martin đều đi cùng. Ngày 3/4/2007, ca phẫu thuật căng da mặt cho bà Michele được tiến hành. Bác sỹ Scott đã yêu cầu bà ở lại phòng khám của ông ta một đêm để theo dõi. 

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, trong ngày bà Michele được tiến hành phẫu thuật, ông Martin đã nhắn cho bác sỹ Scott tổng cộng 24 tin nhắn. Trong các đoạn hội thoại này, ông ta đã yêu cầu bác sỹ kê cho bà Michele 7 loại thuốc giảm đau với lý do thể chất bà yếu, không chịu được đau đớn quá. Bác sỹ Scott cho biết, bình thường ông không kê cho bệnh nhân nhiều thuốc như vậy nhưng vì ông Martin cũng là một bác sỹ nên ông tin tưởng và đồng ý.

Ngày 4/4/2007, bà Michele được đưa về nhà. Lúc này, cô con gái Alexi đang được nghỉ giữa năm nên cô khá rảnh rỗi để chăm sóc mẹ. Dù vậy nhưng khi Alexi tỏ ý muốn trông mẹ vào ban đêm thì ông Martin lại bảo con gái đi ngủ, để mình ông ta chăm nom vợ. 

Martin khẳng định, vào buổi sáng bà Michele qua đời, ông ta đã đưa con gái nhỏ Ada đi học và đến cơ quan làm việc lúc 9h00. Song, các đồng nghiệp nói rằng họ không thấy ông ta có mặt ở cơ quan trong khoảng thời gian từ 9h30 đến 11h00.

Theo các điều tra viên, trong khoảng thời gian này, thực chất ông ta đã về nhà để cho vợ uống các loại thuốc an thần và thuốc giảm đau quá liều rồi dìu bà vào nhà tắm để tạo hiện trường giả. Ngoài ra, một số người cho biết thái độ của ông Martin khi đến cơ quan rất khác thường. Một nhân viên cấp cứu cũng cho biết ông ta phản ứng khá gay gắt khi phát hiện vợ bị nạn và thậm chí còn cản trợ việc cấp cứu của các nhân viên y tế. Chưa hết, chỉ một thời gian ngắn sau khi bà Michele qua đời, ông ta đã nghiễm nhiên đưa người tình về nhà sống cùng.

Với các kết quả điều tra như vậy, tháng 9/2012, Martin đã bị bắt và bị truy tố về cáo buộc giết người. Năm 2014, với những bằng chứng mà cơ quan điều tra thu thập được, ông ta bị kết án tù chung thân vì tội giết vợ và một bản án 15 năm tù nữa vì tội cản trở công lý. Ngoài ra, ông ta còn bị kết án 15 năm tù vì tội lạm dụng tình dục con gái Alexis ba tháng sau khi mẹ cô qua đời. Đầu tháng 4/2017, Martin MacNeill được 2 tù nhân cùng phòng phát hiện trong tình trạng bất động tại Nhà tù bang Utah. 

Cảnh sát sau khi vào cuộc điều tra xác định người này đã tự sát. Theo cảnh sát, Martin đã sử dụng một ống mềm và một đường dẫn khí đốt tự nhiên dùng cho lò sưởi để tự kết liễu đời mình ở một khu vực “nơi không có camera nào có thể nhìn thấy quan sát được ông ta đang làm gì” bên trong nhà tù. Cảnh sát cũng cho biết, trước đó, người này cũng đã vài lần tìm cách tự sát sau khi bị kết án tù về tội giết vợ.

Đọc thêm