Hám 30 triệu đồng, 9X lĩnh án tử

(PLO) - Từng liên quan tới “cái chết trắng”, nhưng Mạnh không biết điểm dừng. Để rồi chỉ vì 30 triệu, anh ta phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
Bị cáo Mạnh tại tòa.

Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1991, ở phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) ra xét xử về tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Mạnh tử hình theo đúng tội danh bị truy tố.

Có mặt tại tòa, Nguyễn Tiến Mạnh khai từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm số 1 (Ba Vì, Hà Nội) một năm, sau đó trở về địa phương sinh sống.

Khoảng tháng 8/2017, qua mối quan hệ xã hội, Mạnh tình cờ quen người tên Chai (khoảng 30 tuổi, ở TP Vinh, hiện chưa xác minh được lai lịch). Ít lâu sau khi quen biết, Chai đặt vấn đề thuê Mạnh vận chuyển ma túy từ TP Vinh ra Hà Nội với tiền công 30 triệu đồng.

Bị cáo Mạnh tại tòa. Ảnh: V.T.

Theo lời khai của Mạnh, tối 25/1/2018, anh ta nhận được điện thoại của một người lạ bảo đi ra khu vực sân vận động của Trường Trung cấp Kinh tế (ở TP Vinh) “lấy hàng”, giấu trong lùm cây gần đó nên đã thực hiện theo.

Sau khi lấy được bao tải dứa trong có ma túy, Mạnh đổ toàn bộ “hàng” ra, cất vào balo, mang đi giấu.

Sáng sớm 26/1/2018, Mạnh mang balo chứa ma túy đi xe khách ra Hà Nội. Khi đến cổng Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), Mạnh bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ quả tang.

Theo cáo trạng, tổng trọng lượng ma túy Mạnh vận chuyển ra Hà Nội là hơn 4,5 kg Methamphetamine và hơn 200gam Ketamin…

Nói lời sau cùng, bị cáo Mạnh xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt, cho mình cơ hội được trở về. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mạnh mức án tử hình././

Đọc thêm