Lật lại hồ sơ vụ “Góa phụ đen” từng ám ảnh kinh hoàng châu Mỹ - Kỳ 1: Tuổi thơ dữ dội của “bà trùm”

(PLVN) - Griselda Blanco (SN 1943, quốc tịch Colombia) được mệnh danh “Nữ hoàng ma túy - Góa phụ đen - Bà trùm” là một trong 10 tên tội phạm giàu nhất trong lịch sử thế giới, với tài sản lên tới 620 triệu USD. Người đàn bà này cũng bị tình nghi là chủ mưu của khoảng 250 vụ giết người, thanh toán giữa các băng đảng khét tiếng nhưng với sự cao tay của mụ cáo già, cảnh sát lại thiếu bằng chứng kết tội ả…
Chân dung bà trùm ma túy Griselda Blanco
Chân dung bà trùm ma túy Griselda Blanco

Không biết sợ hãi, không khoan nhượng và cực kỳ tàn nhẫn... đó là những từ có thể dùng để miêu tả Griselda Blanco - bà trùm ma túy từng hoành hành khắp châu Mỹ. Được mệnh danh là “mẹ già” trong thế giới ngầm, bà trùm này còn khét tiếng “sát chồng” nên còn được đặt cho biệt danh “Góa phụ đen”. Cái thời mà Griselda “làm mưa làm gió”, trùm ma túy Pablo Escobar cũng chỉ là tên nhãi nhép...

Từ tuổi thơ bị ném xuống đáy xã hội

Griselda Blanco sinh năm 1943 tại Cartagena (Colombia). Năm 3 tuổi, cô ta và bà mẹ An Lucia Restrepo chuyển đến Medellin để sinh sống. Medellin là một trong những “thiên đường” của ma túy và gái mại dâm ở Colombia. Thuở thơ ấu, Griselda lớn lên trong nghèo khó, và cuộc đời tội phạm của cô cũng sớm bắt đầu từ khi còn nhỏ.

Tuổi thơ của Griselda gắn liền với các hoạt động phạm pháp. Năm 11 tuổi, Griselda bị buộc tội bắt cóc và giết một đứa trẻ ở gần nơi cô ta sinh sống. Năm 13 tuổi, cô ta trở thành một kẻ móc túi chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc, ở nhà thì bị bóc lột, Griselda đã “đi bụi”, rời thành phố Cartagena và bán dâm để kiếm sống trên đường phố Medellin. Griselda chính thức có “bước ngoặt” của cuộc đời sau gặp và kết hôn với Carlos Trujillo - một kẻ buôn người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Mặc dù cặp vợ chồng này có với nhau 3 người con trai, nhưng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc một cách ghê rợn. Trujillo chết vào năm 1970 vì bị bệnh xơ gan, đây là người chồng “đoản mệnh” đầu tiên của Griselda.

Nhưng “giang hồ” đồn rằng chính Griselda đã giết chồng mình để được rảnh rang “đi bước nữa”. Người chồng thứ hai của bà trùm là Alberto Bravo, cũng chính người đã đưa Griselda đến với ma túy. Đầu những năm 1970, cặp đôi này chuyển đến Queens (New York), nơi mà việc làm ăn của cả hai nở rộ. Cả hai vợ chồng này đã thiết lập được một đường dây buôn ma túy trực tiếp từ Colombia và Mỹ, điều này đã “cướp cơm” của các tay mafia Ý đang khuynh đảo thời bấy giờ.

Băng đảng của ả hoạt động rộng khắp nước Mỹ vào những năm 1970 và 1980, mỗi ngày ả thu về khoảng 8 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy. Tại Mỹ, ả chủ động kết thân những nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tội phạm và những kẻ đứng đầu các băng nhóm xã hội đen ở đây.

Cuối năm 1970, quan hệ của Griselda và các băng nhóm tại Miami trở nên căng thẳng. Các băng nhóm muốn tranh giành địa bàn hoạt động với ả.  German Jimenez là kẻ cầm đầu một băng nhóm buôn bán ma túy có tiếng tại Miami. Một ngày, German và vệ sĩ của hắn đang bước vào quán rượu thì bất ngờ một sát thủ đi xe mô tô xuất hiện và bắn chết German.

Theo vài nguồn tin, Griselda sát hại German vì hắn “chơi xấu” ả trong vụ tranh giành quyền lực tại Miami. Vụ việc trở nên nổi tiếng trong giới xã hội đen ở Miami, giúp ả củng cố địa vị và tiếng nói. Griselda thâu tóm hết địa bàn kinh doanh ma túy tại đây. Ả trở nên nổi tiếng trong giới buôn bán ma túy khi sử dụng phương thức ám sát bằng xe mô tô.

Trở thành "nữ hoàng" giấu ma túy trong đồ lót

Giới xã hội đen gọi đó là “cuộc chiến ma túy Miami” và gọi ả là “Mẹ già”. Griselda được coi là “mẹ đẻ” của “độc chiêu” giấu ma túy trong đồ lót. Bà trùm này tuyển mộ một loạt những cô gái trẻ để vận chuyển hàng trắng. Ả thiết kế những chỗ giấu ma túy trong đồ lót của các cô gái trẻ đó, và những “nàng tiên” này thản nhiên vận chuyển ma túy vào nước Mỹ bằng đường hàng không. Với sự bành trướng và phát triển “phi mã” trong việc buôn bán ma túy.

Cùng lúc, Alberto tái cấu trúc nguồn cung ma túy tại dây xuất khẩu ma túy tại Colombia, còn Griselda thì tập trung mở rộng đế chế ma túy ở New York. Nhưng vào năm 1975, mọi thứ sụp đổ. Blanco và Bravo đã bị đánh bại bởi một đợt truy quét của cảnh sát New York và cơ quan chống ma túy trong chiến dịch có tên “Banshee”.

Nhưng nhận thấy sự nguy hiểm, Griselda đã nhanh chân trốn về Colombia. Và cũng tại đây, Alberto Bravo - người chồng “đoản mệnh” thứ hai của Griselda mất mạng. Theo những gì truyền tai nhau trong thế giới ngầm, sau khi phát hiện bị “thụt két” hàng triệu USD, giữa Griselda và Alberto đã xảy ra xích mích, ác phụ đã rút khẩu súng lục giấu bên trong đôi ủng da đà điểu của mình và bắn vào mặt Bravo, còn Alberto trước khi chết cũng kịp “tặng” vợ mình một viên đạn vào bụng, để lại vết sẹo còn mãi đến sau này trên người Griselda.

Cũng có một số người thì đồn rằng chính trùm ma túy Pablo Escobar đã ra tay sát hại Alberto. Sau cái chết của người chồng thứ hai, Griselda chính thức được đặt biệt danh ‘Black Widow’ (tạm dịch: Góa phụ Đen). Nhưng điều quan trọng hơn với bà trùm này, đó là giờ đây một mình bà ta kiểm soát hoàn toàn đế chế ma túy của mình.

Là bà trùm ma túy trẻ tuổi có nhan sắc và quyền lực, chắc hẳn tình trường của Griselda phải rất "máu lửa". Những cuộc tình cháy bỏng cũng như các cuộc ăn chơi thác loạn của bà trùm qua sự thật và giai thoại đồn đại sẽ được phản ánh trong kỳ tới...

(Đón đọc kỳ tới: Những cuộc ăn chơi thác loạn của "Góa phụ đen")

Đọc thêm