Không muốn về quê ăn Tết vì ngại gặp tình cũ

(PLO) - Trong khi mọi người háo hức về quê ăn Tết, đoàn tụ gia đình thì một số người lại sợ về quê bởi ngại đụng mặt tình cũ với những tình huống khó xử, đau lòng.
Không muốn về quê ăn Tết vì ngại gặp tình cũ
Lên thành phố làm việc rồi vướng vào những mối tình mới, bỏ người xưa, họ rất ngại "đụng mặt" người cũ mỗi dịp Tết đến xuân sang, họp lớp. Vài chén rượu la đà ngày xuân dễ đưa các cuộc tình dang dở tái hồi cảm xúc yêu đương và trăn trở chuyện đã qua. 
Anh Quang Minh, nhân viên Marketing công ty cổ phần Mintown vừa có đám cưới không tình yêu chỉ vì vợ là sếp. Trước cuộc hôn nhân, anh Minh mang mối tình 10 năm với cô gái cùng quê, nhà sát vách.

Minh chia sẻ: “Mặc dù đã có cuộc sống mới, cô ấy cũng đi lấy chồng nhưng vì cả hai vẫn biết quá khứ khó lòng quên nên rất sợ đối mặt. Ngày kết hôn của cả hai, chúng tôi đều không tham dự. Cô ấy đã đi lấy chồng, tôi thì ở rể trên thủ đô nên may mắn chả bao giờ chạm mặt nhau. Nhưng Tết này về quê thì khác, e rằng giáp mặt, cảm thấy hơi lo sợ...”.

Thanh An, cô bạn cá tính làm truyền thông lại mua vé du lịch Singapore thay bằng việc về quê đón Tết. Khi được hỏi nguyên nhân An tiết lộ: “Tôi và Huy, cậu bạn cùng quê yêu nhau được hai năm. Huy đã kết hôn sau khi chia tay với tôi 6 tháng. Nhưng tình đầu khó phai, tôi không thích cảm giác gặp lại tình cũ trong khi bản thân chưa quên được anh ấy. Tôi nghĩ việc tìm đến các vùng đất lạ cũng là một sự khám phá mới và tự tặng cho bản thân cảm giác thoải mái nhất dịp đầu năm”.
Cô gái đã 27 tuổi mà chưa bao giờ có ý định kết hôn này cười híp mí, hứng thú cho chuyến du lịch sắp tới.
Lan Anh, nhân viên phát triển thị trường lại mùi mẫn tâm sự về câu chuyện bản thân hoàn toàn khác. Lan Anh chuẩn bị lên xe hoa với trưởng phòng cùng cơ quan. Nhưng người cũ vẫn không ngừng đeo bám. Hiện nay cô chỉ coi chuyện tình ấy là dĩ vãng và có dự định ra Tết sẽ kết hôn với anh chồng sắp cưới kia. Gia đình Lan Anh lại phản đối chuyện tình mới, khuyên cô nên lấy chồng gần nhà, lại được người ta yêu thương. 
Cô tâm sự: “Chuyện tình cảm là duyên số, duyên tình của tôi với người cũ đã hết, không thể cố nối dây đã đứt. Cha mẹ tôi thì không hiểu cho nên cứ về nhà là bị dồn ép, nghĩ đến việc nghỉ ở quê một tuần mà nản”.

Nói như Lan Anh chuyện tình cảm đôi khi hữu duyên mà tới, và cũng đôi khi hết duyên mà kết thúc. Khi mọi sự đã chấm dứt thì nên xếp nó vào quá khứ và đón nhận những điều tốt đẹp ở tương lai. Chả phải năm mới là sự khởi đầu mới, với những hạnh phúc mới?.