Lãi suất trong mơ, dân nghèo điêu đứng vì giám đốc rởm

(PLO) - Đội lốt chủ vựa nuôi tôm lớn ở TP. Vũng Tàu, giám đốc đang mở rộng đầu tư vào lĩnh vực trồng cây cao su... đối tượng Võ Thị Sang (SN 1970, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Tam Thắng, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) huy động gần cả trăm người góp tiền cho mình theo hình thức góp hụi. Bất ngờ, bà Sang tuyên bố vỡ nợ, thẳng thừng tuyên bố trước mặt các hụi con “ngon thì cứ kiện” rồi cao chạy xa bay biệt tích tăm hơi
 Ngôi nhà không có giấy phép xây dựng đang được bà Sang rao bán
Ngôi nhà không có giấy phép xây dựng đang được bà Sang rao bán
Chiêu trò góp hụi 10 triệu, hưởng lãi 2 triệu/tháng
Khởi nguồn từ đầu năm 2013, bà Sang giới thiệu là chủ vựa nuôi tôm xuất khẩu ở TP. Vũng Tàu và đang cần tiền đầu tư mở rộng nông trường cao su ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do cần tiền nên bà muốn huy động nhiều người cùng góp vốn làm ăn chơi hụi với mục đích góp vốn phát triển kinh tế. Đối tượng bà Sang tìm đến là những người chuyên buôn bán kinh doanh trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Bà ta rêu rao chơi hụi để hướng tới mục tiêu đôi bên cùng có lợi. 
Để tạo lòng tin, bà Sang mời mọi người đến nhà đem hình ảnh chụp nông trường cao su, đầm nuôi tôm ra cho xem. Với các bằng chứng đó cộng với những lời nói đường mật của bà Sang làm cho nhiều người bùi tai xiêu lòng, tin tưởng góp tiền. 
Chưa đầy một tháng, bà Sang huy động được gần 50 người góp hụi cho mình. Để tạo lòng tin, vài tháng đầu làm chủ hụi, bà Sang giao tiền cho người hốt hụi rất đúng hẹn và trả tiền lãi rất cao theo thoả thuận ban đầu. Điển hình, một hội viên đóng 10 triệu tiền vốn/tháng chỉ cần đưa cho bà Sang 8 triệu, còn 2 triệu đồng xem như tiền lãi. 
Nhờ bề ngoài bóng loáng, chiêu thức lấy tiền người này trả cho người kia đầy đủ, ai nấy nhầm tưởng bà Sang phải làm ăn rất lớn mới có tiền trả lãi như vậy. Cứ thế, cái tiếng bà Sang “chơi đẹp” được truyền đi rộng rãi kéo theo nhiều con hụi nữa “cắn câu”. 
Khi mọi người đã “dính bẫy” ngọt ngào, bà Sang chỉ cần ngồi ở nhà gọi điện đến từng người thông báo số tiền đóng hụi. Còn các con hụi không hay biết gì mặc nhiên sử dụng toàn bộ tiền gom góp được đưa cho bà Sang. Một số người cả tin đến nỗi rủ cả anh, em họ hàng cùng tham gia. Tệ hơn nữa có người mang cả giấy tờ nhà của cha mẹ ruột đưa cho bà Sang mượn để vay tiền chỉ vì tham tiền lãi cao. 
Đến tháng 11/2013, bà Sang bất ngờ tuyên bố vỡ hụi. Các con hụi bấy giờ mới ùn ùn kéo sang nhà bà “giám đốc” đòi tiền. Trước mặt mọi người, bà Sang không những nói rõ không có tiền trả mà còn buông lời thách thức: “Ngon thì cứ đi kiện, bà không sợ”. 
Một số con hụi biết dù có nói gì, bà Sang cũng không trả nợ mới nghĩ ra giải pháp yêu cầu bà Sang viết giấy nợ. Bà Sang hứa sẽ bán nhà trả nợ. Tuy nhiên, hơn ba tháng trôi qua, chưa có người góp hụi nào nhận được tiền trả nợ từ bà Sang. 
Số tiền khổng lồ gần 20 tỉ
Qua lời kể của những con hụi trong đường dây bể hụi cho thấy, để gom được số tiền lớn như trên, chủ hụi Sang đã tính toán tinh vi bằng cách lập nhiều đường dây chơi hụi khác nhau đều do một mình đứng chân chủ hụi. Trong vòng nửa năm 2013, những người hốt hội đều được bà Sang thực hiện nghiêm túc, trả tiền đúng hẹn. Mãi sau này, mọi người mới phát hiện, thực chất bà Sang chẳng bỏ ra đồng vốn nào cả. Số tiền do bà lấy chỗ này đắp chỗ kia, “vặt mũi đút miệng”.
Tính đến ngày công bố bể hụi, bà Sang đã gom được tiền của 50 thành viên tham gia chơi hụi. Người có số tiền góp hội thấp nhất là 16 triệu, người nhiều lên đến 4,8 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền bà Sang đang còn nợ các con hụi ước tính lên đến hơn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều chưa dám công khai mình là chủ nợ của bà Sang vì họ lỡ dùng “quỹ đen” của gia đình để chơi hụi, sợ người thân biết chuyện sẽ rạn nứt tình cảm. 
Khi các hụi viên kéo đến tận nhà vợ chồng bà Sang để yêu cầu thanh toán nợ thì tá hoả bởi phát hiện bà chủ hụi đã “chạy mất dép” từ khi nào chẳng hay. 
Bà Nguyễn Thị Mai (ngụ phường 2, TP. Vũng Tàu, cũng là thành viên góp hụi với bà Sang) xót tiền: “Tôi cho bà Sang vay 50 triệu đồng để lấy lãi hàng tháng nuôi con học đại học. Ai dè, bà Sang dùng chiêu lừa đảo để chiếm đoạt tài sản người khác rồi biến mất khỏi địa phương. Từ bữa đó tới nay, tôi như người mất hồn, hết qua nhà bà Sang lại về nhà mình”. 
Trước tình cảnh bị lừa tiền, các thành viên trong đường dây chơi hụi đã gửi đơn thư kêu cứu lên các cơ quan Công an TP Vũng Tàu, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tố cáo bà Võ Thị Sang về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Trao đổi về việc bà Sang lừa tiền hụi bỏ trốn khỏi nơi ở, ông Trần Bá Việt, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng thừa nhận: “Chuyện bà Võ Thị Sang vỡ hụi đã xảy ra cách đây khoảng 4 tháng. Người dân bị mất tiền đã kéo đến nhà bà Sang đòi nợ. Để tránh người dân có hành động quá khích, chính quyền địa phương đã đến trấn an nhằm đảm bảo an ninh trật tự. 
Mặt khác, tiến hành điều tra về căn nhà bà Sang đang rao bán thì phát hiện nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nên không thể mua bán được. Sắp tới, chính quyền sẽ chỉ đạo lực lượng công an thu thập đơn thư của người dân liên quan đến vụ việc để chuyển lên cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết”./.

Đọc thêm