Biến mình thành chó vì 2 triệu đồng

(PLO) -Mới đây trên mạng internet xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ăn mặc sành điệu, bò bằng hai tay, hai chân từ trong nhà ra ngoài sân rồi vục mặt xuống ăn bát bún được đặt dưới đất.
Được biết, hành động của thanh niên này bắt nguồn từ lời thách đố “làm chó để được 2 triệu đồng” của một người bạn. Đoạn video clip chỉ dài chừng 2 phút nhưng đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng, nhiều lời chê trách hành động tự hạ thấp danh dự chỉ vì món tiền 2 triệu đồng cá cược...
Trò thách đố phản cảm
Theo đó, một thanh niên có nick C.G đã đăng lên trang cá nhân một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên bò bằng hai tay, hai chân tiến đến bát bún và ăn hết. Giọng một nam thanh niên trong clip liên tục vang lên: “Mày ăn hết thì mới được cầm 2 triệu, ăn như một con chó thì mới được cầm tiền”. Thậm chí, nhiều lần nam thanh niên này còn luôn miệng chửi thề. 
Đoạn clip được quay tại một nhà hàng ăn uống tại Mộc Châu (Sơn La) và nam thanh niên chấp nhận làm trò cười cho mọi người có tên Đinh V.A (ngụ tại Phù Yên, Sơn La).
Trong đoạn clip cũng xuất hiện khá nhiều người, có một số người chạy ra can ngăn và khuyên bảo nhưng những người trong cuộc vẫn không hề có ý định dừng lại, thậm chí một nam thanh niên còn lên giọng kêu gọi mọi người chia sẻ để “được lên báo và được nổi tiếng”(?).
Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Có không ít người xem bức xúc vì cho rằng đây là hành động vi phạm nhân quyền, xúc phạm con người. Đặc biệt, cư dân mạng không ngừng lên án nam thanh niên V.A vì tiền mà sẵn sàng đánh đổi cả danh dự của mình.
Nhiều người xem xong clip đã phải thốt lên: “Thằng nào nói có tiền là làm chứng tỏ không có nhân cách. Tiền còn có thể làm ra nhưng danh dự mất rồi không bao giờ lấy lại được”; “Nói thật 2 triệu giờ không đủ ăn trong 1 tháng. Vì 2 triệu mà bị bọn xung quanh quay clip sỉ nhục đăng lên mạng, tiếng xấu muôn đời không bao giờ rửa sạch được. 2 triệu có thể tiêu hết chứ cái tiếng xấu thì chỉ có chết mới hết”; “1 thằng đàn ông mà chịu được nhục như anh sau này ắt thành “việc lớn”. Em phục anh, chúc anh thành công trên con đường sau này”...
Chỉ vì hai triệu đồng mà nam thanh niên này đã bò và cúi xuống đất ăn như một con chó
Chỉ vì hai triệu đồng mà nam thanh niên này đã bò và cúi xuống đất ăn như một con chó 
Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng “Chẳng có gì hay ho khi quay clip, vì nó chỉ để hạ nhục người khác, dù video này được tung lên với mục đích đùa hay thật thì tất cả chỉ nên có giới hạn”, hay “Cái thằng quay clip sẽ còn chịu nhục hơn cái người đang phải chịu nhục để lấy 2 triệu. Ỷ có tiền mà biến bạn thành chó thì tệ hơn cả chó”...
Đừng vì tiền mà đánh mất danh dự!
Đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh thiếu văn hóa được chia sẻ một cách rộng rãi. Trước đây không ít những thanh niên hả hê khoe “kiếm tiền dễ dàng” lên mạng đã nhận những hậu quả thích đáng cho việc làm đáng lên án của mình.
Trước đó, ngày 18/1, một thanh niên có nick TTX ở TP.Hồ Chí Minh đăng lên trang cá nhân khoe rằng vừa nhận lời thách thức chặt ngón tay út kiếm 50 triệu đồng. Và sau đó, nam thanh niên này đã vào Bệnh viện Chợ Rẫy để nối lại ngón tay với giá 10 triệu đồng. 
Kèm theo đó, TTX còn đăng ảnh ngón út bị chặt đứt, bàn tay trái thiếu ngón út và xấp tiền 50 triệu đồng để chứng minh câu chuyện mà mình vừa kể là có thật. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là hành vi đùa giỡn không có thật nhưng cũng có nhiều người cho rằng dù thật hay đùa thì cũng không nên hả hê như vậy.
Câu chuyện ở đây, nhiều người cho rằng, đây chỉ là là trò đùa vui, thách đố giữa hai thanh niên trong ngày "Cá tháng tư" (một ngày mọi người được quyền nói dối, trêu đùa nhau những điều vô hại) và đoạn clip trên chỉ mang tính chất giải trí.
Nhưng nếu suy xét kĩ càng, có thể thấy hai thanh niên muốn thu hút được sự chú ý của mọi người, bởi khi sự việc được đăng tải, mọi người bàn tán nói qua nói lại, hai anh chàng này sẽ có cảm giác bản thân mình “được nổi tiếng”. 
Khi xã hội ngày càng phát triển, thì không thể phủ nhận sự tiện ích của mạng xã hội, nó lan truyền nhanh đến mức chóng mặt. Ở đây, một người bỏ tiền ra để yêu cầu người khác làm theo ý mình và được người kia đáp ứng. Tuy nhiên, hành động của nam thanh niên trong clip khiến nhiều người bất bình trước sự xuống cấp về đạo đức của giới trẻ, khi họ sẵn sàng vì tiền mà làm mọi thứ. Họ dùng tiền để mua vui, để đánh mất danh dự của chính bản thân mình. 
Điều đó phần nào phản ánh sự thiếu hiểu biết của giới trẻ và sự thiếu sót trong cách giáo dục của nhà trường và gia đình. 
Và điều cần lên án ở đây là đừng bao giờ để đồng tiền làm chúng ta bị mờ mắt, đừng lấy tiền để đánh đổi danh dự của bản thân. Đồng tiền chỉ thực sự có ý nghĩa nếu như bạn bỏ ra công sức, mồ hôi nước mắt để làm ra chứ không phải 1-2 phút đùa giỡn làm trò cười cho người khác. Đừng để đồng tiền biến bạn trở thành nô lệ và cũng đừng vì đồng tiền mà đánh mất những gì bạn đang có và sẽ có trong tương lai!/.