Cô gái mù bị anh nuôi cưỡng bức

(PLO) - Ông Đây không ngờ kẻ mang ơn cứu mạng của ông lại hại đời đứa con gái vừa mù, vừa thiểu năng trí tuệ của mình.
Nạn nhân vụ án
Nạn nhân vụ án
Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 16/12/2014. Thủ phạm là Đinh Văn Thủy (SN 1988, ngụ ở xóm Cả, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, Phú Thọ). Nạn nhân là Đinh Thị Dương (SN 1990, ngụ cùng địa phương).
1. Theo lời kể của ông Đinh Văn Đây (SN 1964, cha nạn nhân), khoảng 14h hôm xảy ra sự việc, ông xuống nhà người em cách đó chừng 20m dự tiệc. Xong việc, mọi người được mời ở lại ăn cơm, uống rượu mừng, trong đó có cả Thủy, vốn là con nuôi của ông.
Tửu lượng có hạn, chẳng mấy chốc ông đã say mèm. Thủy xung phong đưa bố nuôi về nhà. Nằm một lúc nhưng không ngủ được, Thủy chợt phát hiện em nuôi nằm trong góc phòng gần đó. Cô gái bị mù bẩm sinh, chân tay yếu ớt. Lợi dụng lúc cha nuôi ngủ say, nhà không có ai, Thủy lẻn vào giở chuyện đồi bại.
Sự việc chỉ được phát hiện khi mẹ nạn nhân là bà Hà Thị Pha đi làm về. Thấy điện trong nhà sáng nhưng chỗ nằm của con gái vẫn tối om, bà mẹ liền đi vào định bụng xem cơm nước nấu chưa.
“Vừa bật điện lên, tôi giật mình khi thấy Thủy trần như nhộng ở trong phòng. Bị phát hiện, Thủy úp người vào vách nhà định tìm đường thoát, tôi túm lại gọi mọi người tới bắt quả tang”, người mẹ thuật lại.
Nạn nhân kể: “Lúc tôi đang nằm, bất ngờ có một người lao lên giường ôm chầm lấy tôi. Toàn thân tôi bị kẻ kia kìm kẹp, không tài nào cựa quậy. Sợ quá, tôi không kêu lên được lời nào cho tới khi được cứu”.

Khi công an xã tới, Thủy còn hung dữ phản kháng, phải rất khó khăn lực lượng chức năng mới đưa được đối tượng về trụ sở. Thượng tá Đinh Công Thọ, Phó Trưởng công an huyện Yên Lập cho biết, tại trụ sở công an, ban đầu đối tượng rất ngoan cố không thừa nhận hành vi. Trước những chứng cứ, thông tin cảnh sát thu thập được, đến chiều 17/12, Thủy mới chịu cúi đầu nhận tội.

2. Nạn nhân hiện đang được hưởng 180 ngàn/1tháng tiền hỗ trợ dành cho người khuyết tật. Vợ chồng ông Đây dù sinh được nhiều con nhưng do hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng, các con không may ốm đau, bệnh tật lần lượt qua đời, chỉ còn 3 người con gái.
Chị Dương là con gái lớn, nhưng số phận bất hạnh, từ lúc sinh ra đã mù bẩm sinh cả hai mắt. Đã vậy chân tay chị cũng dần teo tóp, yếu ớt đi. Dù đã 24 tuổi nhưng nhìn chị chẳng khác gì một đứa trẻ con, cân nặng chỉ 30kg.
Hàng ngày, chị chỉ quanh quẩn ở nhà, tính tình trầm lặng, không lanh lợi hoạt bát như người bình thường. Thương đứa con gái tội nghiệp của mình bao nhiêu, người cha càng căm phẫn thủ phạm bấy nhiêu: “Con tôi đã bất hạnh, không ngờ Thủy lại có thể làm bậy với nó. Nó thiệt thòi đủ đường, có biết gì đâu mà phản kháng lại sức trai tráng như thủ phạm”.
3. Ông Đây bần thần, nguyên cớ ông nhận Thủy làm con nuôi bắt nguồn từ hàng chục năm trước. Khi sinh ra, Thủy 7 ngày 7 đêm vẫn không biết khóc. Bố mẹ Thủy hết sức lo lắng, tìm thầy tìm thuốc xem xét, chữa trị bệnh tình cho con trai.
Ông Đây khi ấy nổi tiếng là một thầy lang chữa bệnh mát tay. Ông đã làm phúc không ngại ngần đường xa xôi lấy thuốc chữa bệnh cho Thủy thành bình thường như bao đứa trẻ khác. Sau này Thủy hay đau ốm, ông Đây lại được bố mẹ Thủy tin cậy nhờ giúp đỡ. Sau đó, vì cảm kích sự giúp đỡ của ông, bố mẹ Thủy đã xin cho con trai được làm con nuôi  ông. Thỉnh thoảng có công việc gì, hai bên đều gọi nhau.  
Lâu không trò chuyện, nên khi gặp lại Thủy ở nhà người em, cha con đã rất vui mừng nói chuyện, uống rượu “tâm đầu ý hợp”. “Vui vì con nuôi đã lớn phổng phao, khỏe mạnh nên tôi cũng hơi quá chén. Ai dán tin nó có thể làm chuyện không hay với con gái tôi.”, ông Đây cho hay.
Trưởng công an xã Trung Sơn cho hay, “Ở địa phương, Thủy là một thanh niên không tu chí làm ăn, hư hỏng, hay đàn đúm tụ tập bạn bè rượu chè bê tha, gây rối an ninh trật tự. Nhiều lần chính quyền nhắc nhở nhưng đối tượng không thay đổi”, ông Lý cho biết.
Thủy còn là đứa con bất hiếu, hỗn láo, đánh đập cả đấng sinh thành ra mình. “Cha Thủy có lần bị con đánh gãy cả xương sườn, phải đi viện nằm một thời gian. Chính quyền tới giải quyết, đối tượng xin lỗi, hứa sẽ thay đổi nhưng đi làm xa về, bản tính lại càng hung dữ và không coi ai ra gì. Mới hôm vừa rồi chúng tôi tới gia đình, cha Thủy nài nỉ bảo rằng, vợ chồng hết cách để dạy bảo con, nó hỗn quá giờ nhờ công an trừng trị giúp, không họ sẽ càng khổ”, trưởng thôn nói./.