Những đứa trẻ bị bỏ rơi bởi nỗi oan dị tật

(PLO) - Bé trai 3 ngày tuổi yếu ớt, không đi vệ sinh, được bố mẹ đưa vào Bệnh viện nhi Đồng Nai. Người thân cho rằng bé không có hậu môn là điềm xui xẻo nên bỏ rơi con.
Bụng bé phình to, ói ra dịch xanh rêu. Các bác sĩ sau khi thăm khám chẩn đoán ruột bé có vấn đề, chưa thông hậu môn, nên thảo luận với gia đình về hướng điều trị. 
Không ngờ, sau khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng bệnh tình của con, cha mẹ đứa trẻ bỏ đi để lại cháu bé trong bệnh viện, từ đó không quay lại chăm sóc con mình.
Vừa là thầy thuốc điều trị, các y bác sĩ Bệnh viện nhi Đồng Nai vừa trở thành người thân chăm sóc cho cháu bé. Ca mổ thông hậu môn cho bé vẫn tiến hành dù cháu đã bị bố mẹ bỏ rơi. Các bác sĩ thông hậu môn bé bằng đường ống. 
Sau khi có kết quả sinh thiết mẫu an toàn, ê kíp mổ tiếp tục cắt bỏ những đoạn ruột không còn chức năng cho bé, đưa cháu trở về cuộc sống như một người bình thường.  
Thế nhưng, bố mẹ cháu bé lại một lần nữa kiên quyết từ bỏ đứa con của mình. Sau khi sức khỏe bé ổn định, bệnh viện liên lạc với gia đình nhiều lần đề nghị đến đón con. Bố mẹ bé vẫn từ chối với lý do: "Đứa nhỏ bị dị tật không có hậu môn là điều kiêng kỵ, mang lại điềm xui xẻo trong cuộc sống". 
Em bé trở thành đứa con chung của tập thể y bác sĩ Bệnh viện nhi Đồng Nai. Sau hơn 4 tháng điều trị và chăm sóc, cháu bé đã khỏe mạnh lành lặn bình thường. Bệnh viện đã làm thủ tục chuyển cháu vào Trung tâm huấn nghệ cô nhi Biên Hòa nuôi dưỡng.
Cháu bé bị tắc đường ruột đã được điều trị khỏe mạnh. Ảnh: Hoàng Trường
 Cháu bé bị tắc đường ruột đã được điều trị khỏe mạnh. Ảnh: Hoàng Trường
Cháu bé là một trong 7 đứa trẻ bị bỏ rơi tại Bệnh viện nhi Đồng Nai kể từ đầu năm đến nay. Các bé đều có vấn đề về sức khỏe, nhưng không phải cháu nào cũng bệnh nặng. 
Ngày 18/1, một phụ nữ đưa cháu bé 3 tháng tuổi đến nhập viện với tình trạng bị viêm phổi. Nghe các bác sĩ trao đổi bệnh tình của con, đưa cháu vào buồng bệnh xong thì người mẹ tắt điện thoại bỏ đi. 2 em bé khác bị bố mẹ bỏ rơi chỉ vì suy hô hấp, người thân sợ trở thành gánh nặng gia đình...
Bà Phạm Thị Luya, Điều dưỡng trưởng Khoa hồi sức tích cực cho biết, hiện 4 bé đã được bệnh viện chuyển vào 2 trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng trẻ em của tỉnh. 3 bé còn lại vẫn đang được các y bác sĩ chăm sóc và điều trị. 
Bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai nhận định, việc bỏ rơi con tại bệnh viện là chuyện thường xảy ra hàng chục năm nay. Tuy nhiên, gần đây tình trạng này có xu hướng nhiều hơn.
Bác sĩ Hà lý giải, bố mẹ bỏ rơi con phần lớn là công nhân hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa ổn định cuộc sống gia đình... Các bé sinh non thường mang nhiều dị tật, các ông bố bà mẹ sinh tâm lý khó nuôi con nên quyết định bỏ rơi giọt máu của mình.
"Có bố mẹ sau khi biết bé hết bệnh và khỏe mạnh thì đến nhận lại con, song nhiều trường hợp vẫn từ chối hoặc khi nhập viện đã ghi địa chỉ trong bệnh án không có thật khiến bệnh viện không thể liên lạc được", bà Hà chia sẻ.
Để có điều kiện chăm sóc tốt nhất cho những em bé bị bỏ rơi, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai phải thuê bảo mẫu chăm sóc cháu. 
Ngoài kinh phí điều trị nằm trong mục được bảo hiểm y tế chi trả thì kinh phí chăm sóc điều trị ăn uống thuốc men của các bé đều do bệnh viện thanh toán./.