Nghi hàng xóm phá mộ “bỏ bùa“, goá phụ sống trong sợ hãi

(PLO) - Gần 30  năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Kế (70 tuổi, Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước, Cà Mau) phải sống trong cảnh khốn quẫn bởi gã hàng xóm bất tuân đạo lý. Chỉ vì chút mâu thuẫn vặt vãnh, mới đây gã hàng xóm còn ngông cuồng tới mức phá hoại mồ mả của chồng bà Kế...
Bà Nguyễn Thị Kế bên mộ phần của chồng bà bị ông Khoa đập.
Nuôi cá bị đánh độc, chết nổi trắng ao
Theo lời bà Kế thuật lại, hai vợ chồng bà là người ở vùng khác, hơn 40 năm trước mới dắt díu nhau về đây lập nghiệp. Những người đến trước hiền lành, tốt bụng đã giúp vợ chồng bà Kế dựng một căn nhà lá ở mép sông để có nơi trú ngụ. Ngày ấy, dân cư ở đây thưa thớt, bưng biền cây cối rậm rạp, hai vợ chồng bà bỏ công khai phá được hơn 1000m2 đất. Nhờ vậy mà cuộc sống của gia đình bà bớt phần cơ cực.
Mọi chuyện đột ngột thay đổi là khoảng năm 1982, khi chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất trên cho vợ chồng bà Kế. “Vợ chồng tôi yên ổn canh tác mảnh đất này được mấy năm thì tự dưng ông Huỳnh Văn Khoa (người dân địa phương – PV) và người nhà kéo đến đòi mảnh đất mà chính quyền cấp cho vợ chồng tôi trước đó khiến chúng tôi rất bất ngờ. Sau đó, tôi phản ánh lên xã vụ việc này”, bà Kế thuật lại.
Sau một tuần nhận được đơn thư của bà Kế, phía UBND Hưng Mỹ đã mời hai bên lên tiến hành hòa giải. Theo nội dung của buổi làm việc, xã Hưng Mỹ trả lời và giải thích rằng mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của gia đình bà Nguyễn Thị Kế, ông Khoa không có quyền lợi gì trong việc này. Tuy nhiên, ông Khoa vẫn một mực phủ nhận kết quả của buổi hòa giải.
“Ông Khoa nhất quyết cho rằng đất mà chúng tôi đang ở là đất của ông ấy. Lý lẽ của ông đưa ra ở đây là mảnh đất của nhà tôi ở ven sông và để đi đến đường lớn thì phải qua mảnh đất của nhà ông Khoa. Vị trí như vậy đương nhiên thuộc về quyền sở hữu của ông ấy(?!). Trong khi đó, theo bản đồ đất đai của xã Hưng Mỹ thì thửa đất nhà tôi và nhà ông Khoa hoàn toàn khác nhau. Không có liên quan gì đến nhau cả. Pháp lý rõ ràng như vậy nhưng ông ấy vẫn ngang nhiên cãi cùn”, bà Kế nói trong bức xúc. 
Theo tìm hiểu, cho dù phía cơ quan chức năng đã nhiều lần tiến hành hòa giải và khẳng định hành vi của người hàng xóm này là sai trái cả về tình và lý. Nhưng gã hàng xóm này nhất quyết không chịu, trước sau vẫn bảo thủ cái suy nghĩ phi lý của mình. Đuối lý, thua kiện gã quay sang gây khó dễ, rồi đe dọa uy hiếp gia đình bà Kế. 
Bà Nguyễn Thị Kế uất ức: “Đất là của tôi mà cứ như người đi ở nhờ ấy. Tôi làm việc gì, trồng cây gì, nuôi con gì… cũng bị ông ấy can thiệp vào. Ngày ấy, nhà tôi có vét ao nuôi cá. Lúc thợ đến làm thì cả nhà ông Khoa kéo đến, họ gây khó dễ, không cho thợ vét ao. Thậm chí, con trai ông Khoa còn định chém thợ nữa. Thợ hoảng sợ, chẳng ai dám làm. Hai vợ chồng tôi bỏ cả tháng trời mới vét được cái ao. Sau đó thả cá đến khi cá lớn thì bị người ta thả thuốc trừ cỏ, cá chết trắng ao...”.
Ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ xác nhận là hành vi của ông Khoa là sai trái. Theo ông Khánh, vụ tranh chấp đất đã âm ỷ từ lâu, chính quyền địa phương nhiều lần hòa giải, giải thích cho ông Khoa biết rằng mảnh đất trên là của bà Kế và ông không có quyền lợi gì ở đây cả. 
Cũng theo ông Khánh, dù nhiều lần được chính quyền địa phương giải thích nhưng ông Khoa không hề ghi nhận, vẫn bảo vệ ý kiến vô lý của mình. Thậm chí, ông còn cho rằng chính quyền làm sai và nhận được “lợi” gì đó từ phía gia đình bà Kế.  Mọi việc vẫn chưa dừng, khi ông Khoa đưa đơn kiện bà Kế chiếm đoạt tài sản trái phép của mình ra TAND huyện Cái Nước.
Ông Bùi Văn Hào, Trưởng ấp Rau Dừa B nói: “Vụ tranh chấp từ lâu, mất tình làng nghĩa xóm giữa gia đình bà Kế và gia đình ông Khoa. Tuy ông Khoa đã sang bán cho em gái rồi nhưng vẫn quay về tranh chấp. Thú thật là chúng tôi cũng quá ngán ngẩm ông này, dư luận địa phương đều không đồng tình với việc làm của ông Khoa. Trong khi đó, gia đình bà Kế, thuộc diện hoàn cảnh khó khắn đặc biệt tại địa phương. Hàng xóm với nhau, ai đành làm khó nhau. Còn ông Khoa lại làm những cái việc rất chi là vô lý”. 
Ông Bùi Văn Hào, Trưởng ấp Rau Dừa B kể lại vụ tranh chấp làm mất đoàn kết xóm làng. 
Hành vi đi ngược đạo lý
Gần 30 năm nay, bà Kế không thể khai thác sử dụng mảnh đất của mình. Con cái bà phải ly tán, tha phương mưu sinh. Có đất mà không được canh tác khiến gia cảnh càng thêm cùng quẫn. Chồng bà Kế vì suy nghĩ đến chuyện này cũng đổ bệnh, đau yếu quanh năm. Bà nói trong cay đắng: “7 người con của vợ chồng tôi khi ấy mới 15, 16 tuổi đã phải xa xứ mưu sinh. Vì nếu ở nhà thì chỉ có nước chết đói”. 
Chính những điều phi lý này, ngày 23/7/2013 Chánh án TAND huyện Cái Nước quyết định đình chỉ xử lý vụ án tranh chấp dân sự đất đai trên. Nhưng lúc này ông Khoa lại tranh chấp bằng chân tay với gia đình bà Kế. Bà Kế kể: “Ông Khoa vì vụ đất đai nên sinh thù oán gia đình tôi. Do vậy, gặp con trai tôi ở đâu cũng chửi bới, đe dọa, đòi đánh đập. Thằng Dũng con tôi cũng hiền tính, và tôi cũng nhắc nó không được làm gì quá đáng với ông ấy. Nhưng nào ngờ ông ấy lại càng được đằng chân lân đằng đầu, quá quắt hơn trước”. 
Theo người dân phản ánh thì chuyện cự cãi, hăm dọa, quậy phá của ông Khoa với gia đình bà Kế xảy ra như cơm bữa. Thậm chí, cách đây khoảng 5 năm, khi ông Đào Văn Út - chồng bà Kế qua đời, gia đình ông Khoa còn ngăn cản, không cho chôn cất trên nền đất này. Chính quyền hòa giải lập biên bản, cho bà Kế chôn cất chồng trên phần đất đã cấp cho ông bà. Phía gia đình ông Khoa mới đầu vẫn không chịu, cho dù lúc đó bà Kế phải quỳ xuống van xin người hàng xóm. Nhiều người dân đưa tang đã lên án khá gay gắt thì ông Khoa mới nhượng bộ.
Theo đó, vào sáng sớm ngày 16/7, ông Khoa cầm gậy đe dọa hành hung bà Kế. Sợ ông Khoa manh động, làm liều nên người phụ nữ này ôm cháu mình bỏ chạy sang hàng xóm. Lúc này ông Khoa cầm gậy đi ra phía mộ của chồng bà Kế và đập bể gạch xây bồn hoa trước mộ. Gia đình bà Kế báo cho chính quyền ấp Rau Dừa B đến lập biên bản vụ việc. Ông Hòa, trưởng ấp kể: “Lúc đó, tôi đang họp với cán bộ cấp trên về kiểm tra công nhận xã Văn hóa. Chúng tôi cho Công an ấp đến lập biên bản, gửi về xã Hưng Mỹ xử lý. Vụ tranh chấp kéo dài, gây mất trật tự, mất tình nghĩa xóm làng rất đau đầu nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, nghiêm minh”.
Hành vi của ông Khoa khiến dư luận địa phương lên án kịch liệt. Ông Lý Hoàng Bảy (63 tuổi), là người từng tham gia công tác tại địa phương, gần nhà bà Kế kể lại: “Ông Khoa tranh chấp đất vô lý nhưng lại có hành động rất hung hãn. Hàng xóm tranh chấp đất với nhau, không tự giải quyết được thì nhờ chính quyền. Chớ cái kiểu sống vô đạo đức như thế này thì sao coi được”.
Ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho biết: “Nhận được tin  báo của gia đình bà Kế, chúng tôi cho Công an xã đến lập biên bản, kiểm tra thiệt hại và báo về Công an huyện Cái Nước xử lý. Chính quyền khuyên ông Huỳnh Văn Khoa sửa chữa lại mồ mả cho gia đình bà Kế”. 
Trong quá trình tìm hiểu sự việc, người viết được biết dư luận địa phương kịch liệt lên án hành động của vị “láng giềng” này. Nhưng đáng lo ngại hơn cả, xoay quanh vụ việc này xuất hiện nhiều tin đồn rằng ông Khoa phá mộ nhằm mục đích “bỏ bùa”. Xác nhận tin đồn này, một cán bộ địa phương bày tỏ: “Tin đồn bùa ngải này được lan truyền nhanh. Thế nhưng, theo tôi chắc do bà con tưởng tượng thôi vì khi kiểm tra vụ đập phá, lực lượng chuyên trách của địa phương không phát hiện ra dấu hiệu gì bất thường cả”./.