“Ngộ độc game”, nam thanh niên tự sát

(PLO) - Không có việc làm, lại nghiện game, chàng trai Nguyễn Thanh Kiệt (28 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) lâm vào cảnh túng quẫn nợ nần. Không xin được vàng của mẹ để trả nợ, trưa 16/8, Kiệt uống gần cạn 1 chai thuốc diệt rầy tự sát. 
 Chàng trai có dấu hiệu của việc trầm cảm vì quá nghiện game
Chàng trai có dấu hiệu của việc trầm cảm vì quá nghiện game
Bi kịch của chàng trai nghiện game
Là con trai duy nhất trong gia đình nên Kiệt được cha mẹ hết sức cưng chiều. Trong số 5 anh chị em, chỉ có Kiệt mới được ăn học đến lớp 12. Thời trước, thành tích học tập của Kiệt luôn đạt ở mức khá hoặc giỏi, cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng. Thế nhưng từ khi lên lớp 11, Kiệt làm quen rồi đi theo đám bạn hư hỏng cùng trang lứa ở địa phương tập tành ăn chơi. Thời gian đó, Kiệt thường xuyên trốn học để tới các tiệm internet. Dần dần, những trò chơi mang tính bạo lực trên mạng đã “hút mất hồn” chàng trai nhà quê, đẩy anh vào ngả tăm tối. 
Kết thúc lớp 11, học lực của Kiệt ở mức trung bình. Tệ hại hơn, Kiệt không vượt qua được kì thi tốt nghiệp năm 12. 
Ngay sau khi rời ghế nhà trường, Kiệt được gia đình mua cho một chiếc xe để chạy xe ôm, chở khách du lịch ra vào tham quan Khu du lịch Núi Cấm gần nhà. 
Ai ngờ, chỉ được vài bữa, Kiệt lại bỏ bê tất cả để cắm đầu vào chơi game. Gần 2 tháng nay, cách nhà Kiệt chừng 500m có tiệm internet Ba Trung mới mở. Ngày nào Kiệt cũng tới quán Ba Trung từ sáng tới khuya để chơi, nhiều khi không về nhà mà ngủ luôn tại đó. 
Biết con trai đã tìm được “bến vui” mới, cha mẹ Kiệt lại ra “nài nỉ” ông chủ tiệm Ba Trung như những tiệm khác. Tuy nhiên, vì quán mới mở, không muốn làm mất lòng khách hàng nên ông chủ chỉ nhắc khéo và tìm cách khuyên can chứ chưa dám nói thẳng với Kiệt. 
Chị nạn nhân bên hiện trường vụ việc.
  Chị nạn nhân bên hiện trường vụ việc.
Đầu tháng 8/2014, khi hai đứa con chuẩn bị nhập học và cũng chuẩn bị phải đóng tiền điện, ông chủ tiệm Ba Trung mới hỏi Kiệt về hơn 2 triệu tiền nợ. Kiệt hứa tới ngày 12/8 sẽ trả. Sau đó chàng trai về nhà hỏi mượn mẹ 5 chỉ vàng, một phần đi trả nợ, phần khác đi chuộc xe.
Chàng trai mắc “bệnh” sống trong thế giới “ảo”?
Phần vì giận con quá đáng, phần vì sợ các con phân bì, so đo nhau nên người mẹ không đồng ý. Đến hẹn, Kiệt lên gặp chủ quán và hẹn lại ngày khác sẽ trả.  
Ngày 14/8, Kiệt lại ngỏ lời xin mẹ 1 chỉ vàng để đi trả nợ. Cũng như lần trước, người mẹ thẳng thắn khước từ. Đến khoảng 12h30 ngày 16/8, trong lúc mọi người trong nhà đang ăn cơm, Kiệt lặng lẽ uống gần hết 1 chai thuốc diệt rầy. Khi nghe tiếng ói mửa và mùi thuốc sâu bốc lên nồng nặc phía sau vườn, chị Nguyễn Mỹ Dung (30 tuổi, chị ruột của Kiệt) cùng chồng lật đật chạy ra. Thấy mặt mũi em trai tím tái, miệng sùi đầy bọt, cả hai vợ chồng liền tri hô cho mọi người xung quanh biết tin và đưa Kiệt đi cấp cứu. Tuy nhiên, Kiệt đã tử vong trên đường chuyển viện. 
Bức thư tuyệt mệnh của chàng trai nghiện game
 Bức thư tuyệt mệnh của chàng trai nghiện game
Trong lá thư tuyệt mệnh, Kiệt không một dòng nhắc đến gia đình mà chỉ nói những lời “sến sẩm” với cô bạn gái, hứa hẹn “mãi mãi yêu em” và “ở thế giới bên kia vẫn dõi theo em”: “Cảm ơn em vì  đã cho anh một tình yêu đẹp. Dù có nhiều lúc tình yêu của hai đứa mình gặp nhiều trắc trở nhưng anh rất hạnh phúc… Tạm biệt em yêu. Dù ở đâu, xa tới mấy anh cũng mãi nhớ về em”.
Một người bạn của Kiệt cho hay, ngoài lá thư viết bằng giấy, Kiệt cũng viết 1 lá thư điện tử gửi “chiến hữu” chơi game: “Những người bạn trong gia đình A Family, tạm biệt các bạn. Sau này Kiệt chết, hy vọng các bạn ở gần sẽ đến dự đám tang, thắp cho Kiệt nén nhang. Những bạn ở xa không tới được cũng không sao”. 
Người bạn này giải thích: “Bạn bè của Kiệt ở đây chỉ có vài người. Có lẽ quá cô đơn nên mỗi lần lên mạng, Kiệt lại mở kênh đối thoại có tên Alô trên Game Liên Minh Huyền Thoại rồi ngồi nói chuyện, tâm sự với bạn bè trên mạng suốt mấy tiếng liền. Kiệt cũng mới có “người yêu”… trên mạng cách đây gần 1 năm”.
Cha Kiệt buồn bã: “Ban đầu, cả nhà đã nói ngọt, đã khuyên can nhưng con tôi vẫn không thay đổi. Về sau chúng tôi phải nặng nhẹ trách móc với hy vọng con sẽ biết sợ. Ai ngờ nó vẫn chứng nào tật nấy. Vợ chồng tôi đã tìm đủ mọi cách, cố gắng hết sức nhưng không có kết quả gì. Trước đây con tôi học giỏi, lại rất ngoan hiền nên ai cũng thương. Từ khi nghiện game, nó trở nên lầm lì, ít nói, về nhà chỉ ngủ, ngủ xong lại đi. Nói hoài cũng vậy nên sau này, không ai muốn ngó ngàng gì nữa”. 
Sau khi Kiệt chết, chủ tiệm internet Ba Trung đã lên nhà thắp nhang chia buồn và xí xóa hết khoản nợ hơn 2 triệu. Anh ngậm ngùi: “Khi Kiệt nợ quá nhiều, nếu tôi cấm, không cho chơi nữa Kiệt có thể đi nơi khác xa hơn. Trường hợp tệ hơn, Kiệt có thể gây ra tội lỗi để có tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chấp nhận cho Kiệt chơi. Đầu tháng 8, tôi có nhắc Kiệt 1 lần về số tiền nợ chứ không gây áp lực gì. Tôi đâu có ngờ Kiệt lại dại dột như vậy”. /.