Người yêu cũ mời cưới, tôi trút được gánh nặng trong lòng

(PLO) - Đọc chia sẻ của Hải Anh về chuyện có nên tới đám cưới người yêu cũ, tôi muốn kể câu chuyện của mình để bạn tham khảo và có quyết định đúng đắn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cách đây 3 năm số phận xui khiến tôi và Ngọc yêu nhau. Ngày ấy, Ngọc như chiếc phao cứu vớt tôi khỏi vũng bùn lầy mang tên tình yêu cũ. Tôi đi du học được 2 năm thì người con gái tôi yêu đi lấy chồng. Đau khổ, vật vã, tôi uống rượu say đến nỗi phải đi bệnh viện cấp cứu. 
Nằm trên giường bệnh, tôi vào yahoo một cách vô thức để rồi trong tâm trạng muốn buông xuôi tất cả, tôi thấy nick của Ngọc sáng. Vài lời chào hỏi của bạn bè lâu năm dành cho nhau qua đi, tôi bắt đầu trút bầu tâm sự với Ngọc.

Nghe tôi - thần tượng của mình một thời nói muốn buông xuôi tất cả vì người con gái chẳng ra gì, Ngọc đã mắng tôi thậm tệ. Ngọc bảo tôi sao phải nặng lòng người đàn bà bội bạc; anh phải sống hạnh phúc hơn chị ấy để chị ấy biết mất anh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời… Bị một con nhóc “vắt mũi chưa sạch” dạy đời về tình yêu, tôi đã bật cười như một người điên. Sau đó, tôi bắt đầu "đứng dậy" bằng những lời động viên, an ủi của Ngọc.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, vài tháng sau, tôi nhận được lời tỏ tình của Ngọc. Khỏi phải nói, tôi vui mừng khôn xiết vì được một người con gái dịu dàng, nết na như Ngọc đem lòng yêu mến. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi lao vào Ngọc bất chấp trái tim vẫn đang đau đớn vì một người đàn bà khác.

Là gã đàn ông từng trải trong tình trường, chỉ vài chiêu đánh trúng tâm lý của Ngọc, tôi đã có được Ngọc cả thể xác lẫn tâm hồn sau khi yêu nhau được 3 tháng (yêu nhau được 1 tháng tôi về nước ăn Tết)…

Trái tim có những lí lẽ riêng của nó, sau 5 tháng yêu Ngọc, tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho Ngọc không phải là tình yêu. Khi nhận sự thật đau đớn đó, tôi vội nói với Ngọc. Đáp lại là lời oán hận, căm thù tôi – kẻ bội bạc. Ngọc nói sẽ trả thù đời, trả thù những gã đàn ông bội bạc…

Một ngày đầu năm, tôi nhận được thư mời dự đám cưới của Ngọc.  Trong thư, Ngọc nói cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm tôi đã gây ra đối với em. 
“Nhưng em đã nghĩ lại, thay vì trả thù kẻ bạc tình là anh, em sẽ cố gắng sống tốt hơn anh gấp trăm, gấp ngàn lần…” – lời Ngọc nói trong thư. 
Và khi nhận được tin nhắn mời cưới của Ngọc, tôi đã rớt nước mắt vì hạnh phúc. Cuối cùng Ngọc cũng yên bề ra thất còn tôi thì trút được gánh nặng trong lòng. Thế nên, tôi nhắn lại cho Ngọc “hôm ấy anh sẽ đến”…

Đọc thêm