Những vụ thú dữ tấn công người

Hổ vồ chết nhân viên, làm bị thương du khách, voi quật chết quản tượng, lợn rừng tấn công người đến chết... là hàng loạt tai nạn do thú dữ gây ra trong thời gian qua.
Hổ được nuôi tại khu sinh thái Trại Bò (Nghệ An). Ảnh: Hải Bình
Hổ được nuôi tại khu sinh thái Trại Bò (Nghệ An). Ảnh: Hải Bình
Chiều 10/9/2009, tại khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), nhóm nhân viên đang trồng cây xanh cho sân chơi trong chuồng hổ trắng thì bất ngờ con hổ vàng từ chuồng kế bên nhảy bổ qua bờ tường vách ngăn cao khoảng 3 m được lắp xung điện. Một nam nhân viên nhanh trí nhảy xuống hồ nước bảo vệ và lặn trốn bên dưới. Anh Nguyễn Thanh Giàu (21 tuổi) bị hổ vồ vào cổ và đầu gây trọng thương. Công nhân còn lại là Nguyễn Công Danh (47 tuổi) bị hổ cắn chết.
Voi quật chết người
Chiều 23/12/2013, tại khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), anh Đoàn Hữu Tài (28 tuổi), nhân viên vườn thú đang lách người qua những thanh chắn chuồng voi để sơn lại hàng rào khu vực khách tham quan nhằm đón năm mới. Bất ngờ, con voi đực nặng 2 tấn xông đến dùng vòi quấn lấy nạn nhân rồi quật vào hồ chứa nước. Dù có người giải cứu đưa đi bệnh viện, nhưng anh Tài đã tử vong.
Một năm sau, chiều 23/12/14, đoàn xiếc hài kịch Bình Minh (Thái Bình) tập kết tại trụ sở UBND xã Đức Mạnh (Đăk Mil, Đăk Nông) để chuẩn bị cho buổi biễu diễn nghệ thuật xiếc thú vào tối cùng ngày. Khoảng 18h, cháu Nguyễn cùng một số bạn trong xã đến bên ôtô chở voi đùa nghịch, đút tàu lá chuối cho voi ăn. Bất ngờ con voi dùng vòi cuốn cháu Nguyễn lên thùng xe, tấn công, khiến bé trai bất tỉnh tại chỗ. Nghe tiếng la hét, quản tượng voi Nhữ Văn Lâm vội chạy ra can thiệp, bế Nguyễn đến bệnh viện, nhưng bé không qua khỏi.
Lợn rừng tấn công nhiều người 
Sáng 28/10/2014, trong lúc cắt cỏ trên đồng Soi Ngòi ở xã Phổ Hòa (Đức Phổ, Quảng Ngãi), chị Phạm Thị Hồng Hạnh bất ngờ bị con heo rừng to lớn từ trong bụi rậm lao ra tấn công, cắn hai tay, chân, lưng... gây mất máu nặng dẫn đến tử vong. Nhà chức trách cho rằng có thể heo rừng bị thợ săn bắn trọng thương nên hung hãn hơn và chạy lạc xuống đồng rồi cắn người. 
Gần một tháng sau, chiều 15/11/2014, nghe tiếng hét lớn bà Trương Thị Cảnh ở xã Khánh Hiệp (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) chạy ra xem có chuyện gì thì bất ngờ bị một con heo rừng rất lớn lao đến cắn vào đùi và bả vai đến ngất lịm. Trong lúc bà Cảnh được đưa đi cấp cứu thì người dân địa phương phát hiện em Trần Văn Đại (học sinh lớp 9) nằm chết dưới ao cách nhà khoảng 200 m với nhiều vết thương ở bụng, đùi. Nhà chức trách xác định Đại bị heo rừng húc, cắn nát phần đùi, dưới bụng dẫn đến tử vong.
Gấu nuôi ăn mất cánh tay 2 bé trai 
Trung tuần tháng 9/2013, cháu Hải (Phú Thọ) sang nhà bác chơi. Gia đình người bác nuôi một con gấu để lấy mật và làm cảnh, nhốt trong chuồng sắt. Người lớn đang mải việc bỗng nghe tiếng thét lên, chạy ra thì thấy hai cánh tay Hải đã bị gấu ăn mất. Bé trai 5 tuổi nhập viện trong tình trạng tay phải mất tới sát khớp vai, tay trái tới khuỷu, bị sốc vì mất nhiều máu.
Cũng liên quan tới gấu, chiều 11/1/2015, trong lúc vui chơi cạnh chuồng gấu nuôi trong căn biệt thự ở Hóc Môn, TP HCM, bé trai con chủ nhà bị cắn đứt cánh tay phải. Nạn nhân được mọi người nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, sau đó chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Những người ở lại phải chích điện cho con gấu chết để tìm phần tay của bé trai trong miệng con vật.
Nhiều người mang thương tật do gấu nuôi gây ra. Ảnh: Hải Bình.
Nhiều người mang thương tật do gấu nuôi gây ra. Ảnh: Hải Bình. 
Chó lai cắn bà lão 70 tuổi đến chết
Sáng 8/6/2015, bà Lý Thị Nga (70 tuổi, quê Thái Bình) đi đổ rác thì bị một con chó lai giật đứt xích, lao vào cắn xé. Thấy thế, một số con chó khác cũng lao vào tấn công khiến bà Nga nằm gục tại cụm chuối ngoài vườn. Sau hai giờ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng), bà Nga đã tử vong với hàng trăm vết thương.
Du khách bị hổ cắn đứt cánh tay
Sáng 23/8/2015, chị Trần Thị Yến (20 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cùng chồng và nhóm bạn tới tham quan tại khu sinh thái Trại Bò, huyện Diễn Châu. Trong lúc đứng cạnh rào sắt quay lưng vào phía chuồng hổ thì bất ngờ chị bị con hổ trắng với chân qua rào sắt kéo tay vào trong. Nghe tiếng kêu thất thanh của nạn nhân, những người xung quanh dùng gậy guộc xua hổ. Chị Yến được chuyển tới bệnh viện nhưng đã mất cánh tay trái.

Đọc thêm