Cho thuốc nhưng đòi bán lửa, khách bị chủ nhà hàng đánh tử vong

(PLO) - Chủ quán xin thuốc hút nhưng vị khách bông đùa chỉ cho thuốc, đòi bán lửa, dẫn đến lời qua tiếng lại. Khi vị khách quay đầu chửi đổng bước đi, chủ quán cùng nhân viên lao vào đánh tới tấp. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau 2 ngày đã tử vong.
Trịnh Xuân Hòa (bên trái) và đồng phạm
Trịnh Xuân Hòa (bên trái) và đồng phạm

Tối 8/1/2017, anh Ngô Tuấn Anh (SN 1988, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội) cùng vợ con và một số bạn bè đến quán Karaoke 86 ở khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, quận Hoàng Mai ca hát. Khoảng 0h20 ngày 9/1/2017, vợ chồng anh Tuấn Anh ra về trước. Do vợ để quên áo nên anh Tuấn Anh đứng dưới sảnh chờ, đem thuốc lá ra hút.

Lúc này, chủ quán là Trịnh Xuân Hòa (SN 1985, quê Thanh Hóa) tới xin thuốc. Tuấn Anh  đưa thuốc nhưng không châm lửa, nói đùa rằng thuốc lá cho được còn lửa muốn có phải mua. Hòa hỏi mua bao nhiêu tiền, vị khách trả lời: “Muốn có lửa phải mua 200 ngàn đồng”.

Đặng Văn Hạnh (SN 1993, quê Nam Định) là nhân viên thấy vậy nói chen vào “sao không lấy 300 ngàn đi” và rút tiền đưa về phía khách hỏi “195 ngàn có được không”.

Vừa lúc đó, nhân viên cầm áo của vợ anh Tuấn Anh xuống. Anh Tuấn Anh lấy áo rồi quay lưng đi về, vừa đi vừa chửi đổng trước thái độ của nam nhân viên.

Nghe thế, chủ quán chạy từ bậc thềm xuống đạp vào lưng anh Tuấn Anh. Đặng Văn Hạnh thấy vậy chạy vào đánh khách cùng chủ. Được mọi người can ngăn, nhưng một lúc sau Hòa thấy anh Tuấn Anh ngóc đầu dậy liền chạy tới đá vào gáy khiến anh Tuấn Anh ngất xỉu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng hai ngày sau đã tử vong.

Chiều ngày 28/3, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo Hòa và Hạnh về tội “Giết người”. HĐXX sơ thẩm khẳng định hành vi mà Hòa và đồng bọn gây ra đối với anh Tuấn Anh là rất côn đồ, hung hãn và đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Hòa mức án chung thân, Hạnh 20 năm tù./.

Đọc thêm