Đánh dằn mặt khách để lấy lòng ông chủ

(PLO) - Nghe chủ cửa hàng nghi vấn bạn “chơi xỏ” bằng cách đặt hoa nhưng không lấy, nam nhân viên làm thuê nhận lời đánh khách dằn mặt để lấy lòng ông chủ.
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm

Xô xát do hiểu nhầm

Vụ án xảy ra tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội) cách đây hai năm. Các bị cáo gồm Nguyễn Đức Vượng (SN 1984, trú tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Quang Huy (SN 1984, trú tại xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định) và Hoàng Trung Văn (SN 1998, trú tại phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trước đó, chiều ngày 22/2/2015,  anh Đỗ Cao Vinh (SN 1980, ngụ quận Bắc Từ Liêm, Hà) đến nhà người quen ở khu vực gần chợ Hoa Quảng An (quận Tây Hồ) chúc Tết. Sau đó, anh Vinh cùng người thân ra chợ hoa dạo chơi. 

Cùng thời điểm này, anh Trần Công Lưu (SN 1982, cùng trú ở quận Bắc Từ Liêm) - chủ cửa hàng bán hoa được khách hàng đặt hoa tươi nhưng chưa đến lấy. Anh Vinh do quen biết nên vào cửa hàng anh Lưu nói chuyện bông đùa. Một lúc sau anh Lưu cho rằng anh Vinh chính là người đặt hoa nhưng không lấy khiến hai bên lời qua tiếng lại.

Anh Vinh cùng người thân tiếp tục đi dạo ở chợ hoa Quảng An. Còn chủ hàng hoa cùng người làm thuê là Vượng cũng đi ra ngoài, vô tình thấy anh Vinh đang nói chuyện điện thoại. Anh Lưu phàn nàn với nhân viên ở cửa hàng bán hoa về việc nghi ngờ anh Vinh “chơi xỏ”. Còn thanh niên làm thuê muốn lấy lòng ông chủ liền nói sẽ “dằn mặt” anh Vinh.

Vừa đánh người vừa la làng 

Vượng tiến đến chỗ anh Vinh gây sự và bị đáp trả nên quay về cửa hàng hoa gọi điện cho Văn chuẩn bị đánh nhau. Trần Quang Huy (cháu anh Lưu) đang ngủ trên tầng 2 cửa hàng vội xuống tham gia. Văn sang cửa hàng hoa bên lấy tuýp sắt và dao phóng lợn gắn thêm chuôi dài mang về cửa hàng hoa để sẵn.

Trong khi đó anh Vinh cũng gọi điện cho bạn là anh Hoàng Xuân Trường (SN 1987, trú tại quận Long Biên) cùng một người bạn khác đến chợ hoa “hộ tống” mình về. Khi cả đoàn đến trước cửa hàng hoa tươi của anh Lưu, anh Vinh liền bị nhóm Vượng xông ra đánh, chém. 

Ngang ngược hơn, Vượng cùng đồng bọn vừa đánh người vô cớ, vừa tri hô “cướp… cướp…” khiến một số người xung quanh không hiểu rõ đầu đuôi cũng nhảy vào “đánh hôi” anh Vinh. Hậu quả anh Vinh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại sức khỏe 24%, anh Trường tổn hại 3% sức khỏe.

Với hành vi trên phạm tội nêu trên, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Vượng 13 năm tù,  Huy 12 năm tù và Văn 5 năm tù cùng với tội danh giết người. Các bị cáo làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 24/7, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm. HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo rất nghiêm trọng, bản án sơ thẩm là phù hợp. Tuy nhiên, tại phiên tòa lần này các bị cáo đã có sự thay đổi nhận thức về hành vi, biết ăn năn hối hận, đã bồi thường cho người bị hại theo quyết định của bản án sơ thẩm và đưa ra được một số tình tiết mới làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt.

Từ những phân tích trên, HĐXX TAND cấp cao chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó HĐXX giảm án cho Vượng và Huy mỗi bị cáo 4 năm tù, bị cáo Văn được giảm một năm tù./.

Đọc thêm