" Tàn phế"đường 100 tỷ

Tuyến đường phía tây đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) có chiều dài 10,8 km với vốn đầu tư 108 tỷ đồng, mặc dù mới đưa vào sử dụng gần 2 năm, nhưng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, bong tróc, phần bạt ta-luy bị cuốn phăng trơ gốc, cầu cống bị xói mòn… rất nguy hiểm.

Tuyến đường phía tây đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) có chiều dài 10,8 km với vốn đầu tư 108 tỷ đồng, mặc dù mới đưa vào sử dụng gần 2 năm, nhưng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, bong tróc, phần bạt ta-luy bị cuốn phăng trơ gốc, cầu cống bị xói mòn… rất nguy hiểm.

tuyenduongtannat
Cần điều tra chất lượng công trình trị giá 108 tỷ đồng này

Tiểu dự án đường phía tây đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép sử dụng nguồn vốn của Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân do Ban quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) đại diện chủ đầu tư. Công trình nằm trong hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ sự phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, nhằm giảm lưu lượng giao thông ở quốc lộ 1A đi qua thị trấn Lăng Cô, ngoài ra hỗ trợ khẩn cấp cho tuyến đường sắt đi qua đoạn đường này, giải quyết vấn đề đi lại của nhân dân hai thôn Hói Mít, Hói Dừa và Hải Vân (thị trấn Lăng Cô).

Thế nhưng, đến nay tuyến đường trên đang bị sạt lở nghiêm trọng, trở thành “con đường tàn phế” phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn. Theo quan sát của chúng tôi, dọc theo tuyến đường xuất hiện nhiều đống đất đá, bê tông ngổn ngang, phần bạt ta-luy và dãy chắn bằng kim loại chỉ còn trơ gốc, nhiều đoạn gãy đổ xuống đường. Hệ thống cầu, cống cũng bị xói mòn chỉ còn lại sắt thép.

Nguy hiểm hơn, ở các đoạn cua xuất hiện nhiều đường nứt loang lổ, từng khối đá lớn nằm chắn ngang giữa lòng đường, có nhiều đoạn đường đã bị sóng “xẻ đôi” gây sạt lở, sụt lún kéo dài hơn 4 km, hình thành nên hàng trăm ổ gà, ổ voi.

Ông Ngô Búa, trưởng thôn Hói Dừa cho biết: Xây dựng tuyến đường này nhằm giúp người dân ba thôn nói trên có điều kiện đi lại, bên cạnh đó, phục vụ tham quan du lịch sinh thái đầm phá Bắc Hải Vân. Thế nhưng từ ngày đường sá bị sạt lở, khách du lịch và lượng xe giao thông qua lại tuyến đường này giảm hẳn. Không những thế, từ khi bị sạt lở đoạn đường này thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, dẫn đến những cái chết thương tâm. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền để sửa chửa lại đường nhưng chẳng thấy ai giải quyết.

Nguyễn Đức

Đọc thêm