Tới ăn cỗ, trộm 74 lượng vàng

(PLO) - 74 lượng vàng dưới gầm tủ đặt trong phòng ngủ bỗng không cánh mà bay sau khi nhà có cỗ, ông Nguyễn Hữu Dũng (SN 1943, ngụ đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh, TP.HCM không ngờ “đạo chích” lại là khách quý của gia đình.  
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ trộm
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ trộm
Ngày 1/8, ông Dũng hốt hoảng chạy tới công an phường 13 trình báo gia đình mình bị mất 74 lượng vàng giấu dưới gầm tủ trong căn phòng lầu một. Theo ông Dũng, vào khoảng tháng 8/2013, ông mua 100 lượng vàng SJC giá 3,8 tỷ tại một ngân hàng trên địa bàn Quận 1. Số vàng này được ông mang về nhà cất giữ dưới gầm tủ. Đến tháng 4/2015, ông lấy 26 lượng mua đất, số còn lại vẫn vị trí trên. Lần cuối cùng ông kiểm tra là vào ngày 12/7. 
Trước ngày phát hiện bị mất số vàng, gia đình ông Dũng đi về quê vợ ở Bến Tre từ ngày 27 đến chiều 31/7. Thời gian này căn nhà đóng cửa, khóa cẩn thận.
Trở về nhà, vừa xuống xe, ông chạy vào phòng, cúi xuống gầm tủ kiểm tra, chết điếng phát hiện số vàng đã biến mất. 
Từ lời khai báo của nạn nhân, Công an quận Bình Thạnh cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đến hiện trường điều tra, xác định chuyện số vàng bị mất là có thật. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của việc đột nhập từ bên ngoài. Tất cả đồ đạc trong căn nhà ba tầng vẫn còn nguyên, không bị xáo trộn, không mất mát gì. 
Nghi can Dự cùng tang vật
  Nghi can Dự cùng tang vật  
Lúc này ông Dũng đưa ra một manh mối quan trọng. Vào ngày 19/7, con gái ông dẫn về hai người cháu phía bên vợ ông, trong đó có là bà Bùi Thị Dự (SN 1960, ngụ tỉnh Đồng Nai) và một người quê ở tỉnh Lâm Đồng để phụ giúp làm đám cúng 100 ngày vợ ông Dũng. Gia đình đã sắp xếp để hai người này cùng người con gái ngủ tại căn phòng lầu một nơi cất giấu vàng. 
Điều đáng nghi hơn, gia đình ông Dũng lên kế hoạch dự định sau khi đám 100 ngày hoàn tất, mọi người sẽ đi xuống Bến Tre chơi. Gia đình mời bà Dự cùng người phụ nữ kia cùng đi và cả hai đều nhận lời. Tuy nhiên sau đó hai người này tìm cách từ chối không đi, nằng nặc đòi về quê bằng được. 
Từ manh mối này, lực lượng chức năng xác định khả năng số vàng trên do người nhà lấy trộm. Ngày 2/8, tổ trinh sát gồm ba cán bộ chiến sĩ nhận nhiệm vụ tiếp cận hai đối tượng nghi vấn. Sau khi ngược lên Lâm Đồng, các trinh sát đã loại bỏ nghi can thứ nhất ra khỏi diện nghi vấn vì có chứng cứ ngoại phạm. Tất cả nghi vấn đổ dồn vào bà Dự.
Bị triệu tập, sau một hồi vòng vo, bà Dự đã thừa nhận là thủ phạm, đem 74 lượng vàng ăn trộm đang giấu trong tủ nhà mình giao cho công an. Theo nghi phạm, sau khi lên Sài Gòn làm đám 100 ngày, do mệt nên bà lên phòng ông Dũng nằm nghỉ thì vô tình nhìn thấy một ánh sáng vàng chóe chiếu xuống sàn nhà dưới gầm tủ. Vì tò mò, bà đã lấy móc quần áo khều ra, thấy số vàng trên. Lòng tham nổi lên, bà kéo vàng từ trong gầm tủ ra, giấu kín dưới lớp quần áo trong túi xách. Ngay khi đám 100 ngày kết thúc, bà đòi về vì sợ bị phát hiện. 
Số vàng bị mất cắp hiện đã được giao trả cho nạn nhân. Ông Dũng cho hay phía gia đình nghi phạm cũng đã gọi điện xin lỗi./.