Trạm trộn bê tông “tra tấn” khu dân cư

(PLO) - Hoạt động 24/24h cùng “binh đoàn” xe bồn vào ra gây tiếng ồn lớn khiến cho người già, trẻ nhỏ mất ngủ. Nghiêm trọng hơn hàng chục hộ dân xung quanh còn đang bị “tra tấn” bởi bụi xi măng xả ra từ hệ thống máy nhào trộn… Thảm trạng đang diễn ra tại khu dân cư phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội.
Trạm trộn bê tông đang hoạt động liên tục ngày đêm

Điêu đứng vì khói bụi, tiếng ồn

Trạm trộn bê tông của Xưởng sản xuất vật liệu nhà ở thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà ở Hà Nội đặt ngay giữa khu dân cư ở đường Đức Giang với hàng trăm nhà dân đang sinh sống, hàng ngày hoạt động hết công suất để phục vụ cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận, khiến người dân nơi đây điêu đứng vì tiếng ồn, bụi xi măng…

Lớp bụi phủ khắp các ngõ ngách, âm thanh hỗn tạp, tiếng còi xe inh ỏi cùng với đó là những tiếng rít đinh tai nhức óc phát ra từ các thiết bị máy móc. Từng đoàn xe siêu từng đoàn nối đuôi nhau tấp nập ra vào cả ngày lẫn đêm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Huy Hoàn, người dân trong khu vực bức xúc: “Chúng tôi không thể chịu nổi ô nhiễm bụi bẩn, tiếng ồn cả ngày lẫn đêm do Trạm trộn bê tông gây ra. Mùa nắng, bụi xi măng, bột đá theo gió thổi bay mù mịt vào nhà dân xung quanh, cát, bụi vương vãi khắp nơi.

Ngay ở cổng ra vào Trạm trộn bê tông mặt đường phủ đầy bê tông, cát… các xe chở bê tông tươi đỗ san sát nhau chờ đến lượt vào trạm. Bên trong máy móc hoạt động ầm ầm, xe chuyên dụng ra vào xúc đá, cát, xi măng đưa vào máy trộn…nhưng chỉ ngăn cách với bên ngoài bằng bức tường”.

Một người dân cho biết thêm: “Nhà máy hoạt động cả ngày lẫn đêm gây ồn ào khiến người dân không ngủ được. Tình trạng này kéo dài, người dân rất dễ bị bệnh liên quan tới thần kinh và các bệnh lý khác. Tôi phải đóng cửa suốt ngày, nếu mở ra bụi bay vào bám đầy các vật dụng trong nhà.

Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng giúp dân di dời Trạm trộn bê tông này ra nơi khác, trả lại bầu không khí trong lành cho chúng tôi. Ba đứa con nhỏ nhà tôi suốt ngày ho, viêm phổi, viêm mũi… cuộc sống quá khổ”.

Chính quyền “chuyền” trách nhiệm để dân sống mòn

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trạm trộn bê tông này hoạt động hàng chục năm nay. Tuy nhiên, một năm trở lại đây Trạm hoạt động hết công suất khiến cho cuộc sống của bà con ở phường Thượng Thanh lâm vào cảnh sống mòn, chết mòn. Mặc dù người dân đã nhiều phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm tới các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm xử lý.

Ông Đào Huy Đăng - Quản đốc Trạm trộn bê tông cho hay: “Trong quá trình sản xuất việc gây tiếng ồn và bụi là điều khó tránh khỏi. Trước phản ánh này, chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm không làm việc quá nửa đêm, đối với tình trạng khói bụi xảy ra chúng tôi sẽ khắc phục bằng cách tưới nước đảm bảo xử lý. Còn riêng đối việc xử lý tiếng ồn chúng tôi cố gắng chia thời gian, hạn chế làm việc đến 12h đêm. Chúng tôi sẽ cố gắng lên kế hoạch di chuyển xưởng nếu có thể”.

Trước những bức xúc của khu dân cư đối với hoạt động của Trạm trộn bê tông, theo phản ánh thì sau nhiều lần kiến nghị nhưng phía Trạm trộn bê tông vẫn không tìm cách khắc phục. Tôi đã gặp một cán bộ lãnh đạo ở đây để nhằm giải quyết sự việc. Theo đó vị lãnh đạo này cam kết khắc phục, nhưng đó chỉ là lời hứa suông; bụi, tiếng ồn, mùi tại khu xả nước thải vẫn tiếp tục “hành” người dân. Trước đây xưởng này thuộc UBND phường Thượng Thanh, nhưng nay lại do UBND phường Đức Giang quản lý. Tôi cũng đã nhiều lần đến chính quyền địa phương thắc mắc nhưng phường này lại “đổ” cho phường kia”, ông Hoàn cho biết thêm.

Thiết nghĩ, UBND phường Đức Giang cùng các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra sự việc nhằm đảm bảo môi trường sống cho các hộ dân tại đây.

Đọc thêm