Uẩn khúc sau cái chết của nạn nhân bị ném chai bia trúng đầu?

(PLO) - Cái chết của anh Đặng Duy Nếp (21 tuổi, ngụ thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) vì bị ném vỏ chai bia trúng đầu tử vong tại chỗ tưởng chỉ là một tai nạn vô tình. Tuy nhiên người nhà nạn nhân nhất quyết cho rằng có quá nhiều mâu thuẫn uẩn khúc phía sau cái chết của con trai. 
Người cha bên di ảnh con trai
Đang đi đường, bị ném vỏ chai trúng đầu chết tại chỗ?
Đối tượng Phan Văn Quyền (18 tuổi, ngụ thôn Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang) kể lại, đêm 5/7, nhóm Quyền gồm 7 người bạn cùng xóm rủ nhau nhậu lai rai để khuya xem bóng đá Word Cup. Trời nóng, nhóm trai làng chọn ngồi ở trước hiên nhà một người trong nhóm, ven đường QL 49. Khoảng 23h30’, một xe máy hiệu Jupiter chở ba chạy rất chậm đi ngang qua nhóm nhậu, một người trên xe nói vọng lại: “Dẹp đi, dẹp hết đi”. Nhóm nhậu đứng dậy thì xe rú ga chạy đi. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe trên cùng một xe Sirius màu trắng chở hai người khác chạy gây sự. Hai bên ném vỏ bia vào nhau, lời qua tiếng lại, rồi nhóm xe máy bỏ đi. 
Nhóm nhậu lúc đó đã “chiến đấu” hết một thùng bia Huda chai rồi nghỉ. Người dọn dẹp, người đi vệ sinh, người điện thoại cho người yêu, bất ngờ lại xuất hiện 2 thanh niên trên một xe Sirius màu trắng. Nhóm nhậu nghĩ rằng hai thanh niên này chính là những người vừa khiêu khích, nên bực tức vác vỏ bia ném vù vù, xe máy loạng choạng đổ xuống đánh rầm.
 Hiện trường được cho là nơi anh Nếp bị ném trúng vỏ bia rồi ngã chết
Những cú ném oan nghiệt đó không chỉ nhầm người, mà còn làm chết người đi đường vô tội. Cảnh sát có mặt điều tra, xác định có 4 đối tượng ném vỏ bia vào 2 người đi đường, tuy nhiên chỉ có cú ném của Lê Văn Quang (17 tuổi, ngụ thôn Mỹ An, vừa học xong lớp 11 trường THPT Phan Đăng Lưu) là trúng ngay vào đầu nên anh Đặng Duy Nếp tử vong ngay tại chỗ. Dù khoảng cách giữa người ném với người bị nạn là khoảng 5m, nhưng sức ném quá mạnh, cộng thêm yếu tố nạn nhân chạy xe máy ngược chiều khá nhanh, đã làm cho lực va chạm mạnh đến chết người.
Anh Nguyễn Thái Ngọc Trịnh (ngụ thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, là người ngồi sau xe nạn nhân), kể lại, tối hôm đó, anh đi dự đám cưới người bạn chung của anh và nạn nhân rồi về nhà. Khoảng 10 giờ kém, nạn nhân sang nhà anh nói: “Trịnh ơi! Tau bị rớt điện thoại, mi lấy điện thoại gọi cho tau xem còn đổ chuông không”. Gọi vẫn thấy chuông đổ bình thường, biết chưa mất nên hai người quyết định đi tìm lại. Hai người lò dò chạy xe đi, may mắn tìm thấy điện thoại ở ven đường gần trụ sở công an thị trấn Thuận An. Trời đã khuya, hai thanh niên đi ăn cháo. 
Nhân chứng này cho rằng: “Định chạy lên cầu Chợ Nọ để ăn, bất ngờ từ bên đường vỏ bia bay vèo vèo, tay lái Nếp chao đảo, tôi liền rà chân, tay phải chụp tay lái, tay trái giữ người Nếp cho xe dừng lại. Khi vừa dừng xe, Nếp đứng dậy chao đảo rồi gục ngã xuống đường. 
Nhóm gây án có người tay vẫn còn cầm vỏ bia , nhưng thấy tụi tôi như vậy nên chúng giải tán. Thấy một ô tô đi qua đường, tôi la to “Cứu với”. Xe dừng lại chở đi viện nhưng bạn tôi đã không qua khỏi”.
Nạn nhân bị lôi đi vứt xác phi tang?
Nạn nhân là con út trong gia đình có chín anh chị em, nhưng do nghèo khó nên từ cha mẹ tới tất cả các anh chị đều mù chữ. Cả nhà chỉ có Nếp được ưu tiên học đến hết lớp 6, là người duy nhất trong nhà có thể đọc thông viết thạo. Nạn nhân làm thợ nề ở TP. HCM, vừa ra Huế dự đám cưới người bạn thân.
Vuốt ve di ảnh con, bà mẹ Nguyễn Thị Nguyệt (66 tuổi) rầu rĩ: “Cái đêm nó được đưa về nhà, cơ quan chức năng tới khám nghiệm tử thi, mổ đầu nó ra để làm việc. Cả nhà không ai ngờ bị ném vỏ bia mà chết ngay tại chỗ. Có rất nhiều tình tiết đáng nghi ngờ. Bây giờ tuy đã mồ yên mả đẹp nhưng cơ quan chức năng giúp gia đình tìm hiểu lại nguyên nhân cái chết của con trai tôi, đào xác lên gia đình chúng tôi cũng hoan nghênh. Dù có bán hết đất để lo thì gia đình tôi cũng vui vẻ”.
 Người chạy xe ngã chết nhưng chiếc xe không hề trầy xước, không một dấu máu?
Người cha Đặng Duy Cui (67 tuổi) phân tích những tình tiết mâu thuẫn. Thứ nhất, hôm đưa xác về, trên trán Nếp lõm 2 cục tròn như quả trứng gà, không hề trầy xước. Rồi phía sau đầu, ông sờ thì không còn nguyên vẹn, đầu bị mềm lụi, thậm chí xương nhỏ còn ra. Tình tiết ông ngờ vực nhất là áo quần con trai ông lại rất bẩn. 
Áo bị rách ở phần vai, quần thì mòn đít, gót chân bị trầy. Ông nghi ngờ “trước đó con trai tôi đã bị ai đánh trước, đã định lôi đi vứt xác phi tang nên áo quần mới bị rách như vậy”. 
Chưa hết, nếu Nếp bị ném mạnh chết, chắc chắc phải choáng váng thả tay lái ra, mà xe đang chạy nhanh vẫn không đổ, người ngồi sau còn điều khiển xe chạy một đoạn cả trăm mét. “Theo tôi, vào tình huống đó, đến ảo thuật gia cũng phải bó tay. Rồi xe cũng không hề dính máu. Thằng Trịnh mặc quần màu trắng cũng chẳng máu me gì, dù nó nói đã giữ con tôi cho khỏi ngã”, người cha phân tích.
Thêm nhiều tình tiết mờ ám
Chị gái nạn nhân có một góc nhìn khác: “Em tôi có đời nào qua bên Phú Vang chơi đâu, thế mà không hiểu sao hôm đó nó lại qua bên ấy. Tôi cũng nghi ngờ em tôi bị giết lắm. Khi tôi tới bệnh viện, tôi đòi lấy lại điện thoại của Nếp từ tay Trịnh nhưng Trịnh ấp úng, tôi phải làm dữ nó mới chịu đưa, không biết trong điện thoại liệu có gì mờ ám không? 
Rồi trong bệnh viện, có hai nhân vật nào rất lạ, cứ quan tâm đến tình hình em tôi. Tôi hỏi là ai, thế là hai đứa này biến mất không nói lời nào. Rồi hôm đó, nhóm bạn của em trai tôi có góp tiền chung lại để mai làm vàng đi đám cưới, thằng Nếp giữ. Thế mà sao giấy tờ xe, cũng như tiền, đến hiện tại gia đình tôi cũng không biết ở đâu. 
Nếu bị ném vỏ bia xong thì ví vẫn còn nguyên trên người, vậy mà lại bị thất lạc. Những ngày đám em tôi, Trịnh chỉ lên đây có 2 lần. Nếu bạn chết trên tay mình, vì sao nó không rơi một giọt nước mắt?”. 
Một tình tiết đáng chú ý nữa, nạn nhân trước đây có yêu một cô gái tên Phương, đã chia tay gần 3 năm. “Nhưng thằng Trịnh hiện lại yêu dì ruột của Phương, gần đây Phương cũng có liên lạc với em trai tôi. Tôi cứ nghi em tôi chết có liên quan tới Trịnh và Phương. Biết đâu mấy đứa chạy tới chạy lui gây sự với nhóm nhậu, để nhóm nhậu ném vỏ bia vào em tôi? Đó phải chăng là sự sắp đặt, là một cái bẫy?”, chị nạn nhân nói tiếp./.

Đọc thêm