Uẩn khúc sau vụ hai anh em ôm bom xăng chặn đường hàng trăm cảnh sát

(PLO) - Bức xúc khi đoàn cưỡng chế chặt phá cây vải, ép buộc gia đình phải nhường đất cho dự án, hai anh em Vi Văn Tùng, Vi Văn Thế đã ôm bom xăng, bình ga tự chế tấn công đoàn công tác. Đằng sau việc chống người thi hành công vụ, có chăng sự mập mờ của dự án thu hồi đất khiến nhiều hộ dân không đồng tình, phản đối quyết liệt?
Hình minh họa (internet)
Hình minh họa (internet)
Hai anh em manh động
Theo thông tin từ Công an huyện Lục Ngạn, ngày 27/2, cơ quan này đang tạm giữ 2 đối tượng là Vi Văn Tùng (SN 1972) và Vi Văn Thế (SN 1984, cùng trú tại khu Lê Duẩn, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang) điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. 
Hai anh em Tùng đã có hành vi cản trở đoàn cưỡng chế của huyện Lục Ngạn khi họ đang thực thi nhiệm vụ cưỡng chế sáng ngày 24/2, tại  khu đất của gia đình ở khu Lê Duẩn, thị trấn Chũ.
Thượng tá Đỗ Gia Hảo, Phó trưởng Công an huyện, kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết: “Đoàn cưỡng chế gồm 137 người thuộc các ban ngành của huyện Lục Ngạn, tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân thuộc khu Lê Duẩn, trong đó có gia đình hai đối tượng. 
Từ lâu, gia đình này đã có khiếu nại về việc đền bù, giải phóng mặt bằng đất của gia đình nhưng không được chính quyền giải quyết. Hai đối tượng đã chuẩn bị nhiều “bom” xăng - gas tự chế để cản trở đoàn cưỡng chế. 
Khi đoàn có mặt tại đây, Tùng ngồi trên nóc nhà còn Thế ngồi  trên một cây vải lâu năm trong khu vực đất bị cưỡng chế thu hồi, cầm sẵn những “quả bom” xăng – gas”.
“Hơn hai tiếng đồng hồ, từ 7h đến hơn 9h sáng, một mặt chúng tôi vận động, thuyết phục Tùng, Thế và người nhà không được cản trở đoàn công tác, mặt khác, lực lượng cảnh sát áp sát những đối tượng có khả năng manh động. Khi đối tượng Thế cầm “bom” xăng - gas châm lửa ném xuống, các chiến sỹ đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa khống chế, không để xảy ra cháy nổ, đồng thời khống chế đối tượng này ngay lập tức”, Thượng tá Hảo cho biết thêm.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 11 bình gas mini buộc với vỏ chai bia Hà Nội, bên trong vỏ chai có chứa xăng và có miếng vải ở miệng chai; 2 bình gas to loại 13kg, 1 can nhựa bên trong còn 16 lít xăng…
Điều tra từ gia đình đối tượng, hai bình ga lớn họ lấy trong nhà ra, còn xăng thì gia đình có máy phát điện để phục vụ cho cửa hàng buôn bán nhỏ ở chợ  nên khi nào cũng có trong nhà để phòng mất điện. Hiện tại, Cơ quan điều tra công an huyện Lục Ngan đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can Thế và Tùng về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Dân bức xúc dự án lập lờ?
Nhiều người dân địa phương tỏ ý thông cảm về hành vi manh động, liều lĩnh của anh em Tùng. “Tất cả cũng chỉ vì sự mập mờ trong việc thu hồi đất làm đường, đền bù đất của chính quyền khiến người dân bức xúc. Anh em nó đường cùng, quẫn quá mới hành động như vậy”, một người dân nhận định.
Tìm hiểu được biết, rất nhiều hộ dân nơi đây cũng lâm vào cảnh “mất đất hợp pháp” như gia đình đối tượng. Theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ký vào ngày 1/2/2007 về việc Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Chũ, tuyến Khí tượng - Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn, không thấy nói tới việc xây dựng khu dân cư. 
Vậy mà, trong Quyết định 1370/QĐ-UBND ký ngày 3/9/2013, không hiểu sao nội dung dự án được “bổ sung” hạng mục san nền, phân lô đất ở với tổng diện tích 4,266 ha để bố trí 250 lô đất. 
Nhiều người dân cho rằng, việc điều chỉnh nội dung dự án đã đẩy nhiều gia đình vốn không mất đất bỗng dưng bị thu hồi với giá rẻ mạt là 40 nghìn đồng/m2, trong khi giá thị trường là 7 triệu đồng/m2.
Trong lá đơn kêu cứu của gia đình, bà Tân cho biết “Kể từ năm 2007 đến cuối năm 2010 về cơ bản đường đã làm xong, mặt đường rộng 7,5m, dài 1,5 km. Đất của nhà tôi không liên quan đến lòng đường hay vỉa hè. Từ năm 2008 đến nay, hội đồng giải phóng mặt bằng cứ thúc ép để thu hồi đất của gia đình tôi để phân lô bán. 
Họ đền bù cho chúng tôi với cái giá rẻ mạt rồi bán lại với giá 2.800.000 đồng/m2. Với giá như vậy, lấy tiền đâu mà mua, mà tại sao chúng tôi phải mua khi đất đó vốn là đất của chúng tôi?”.
Một hộ dân khác cũng nằm trong diện bị thu hồi bức xúc “Từ mép đường đến khu đất nhà tôi còn cách xa đến hơn 5m, thế mà họ thu hồi gần như toàn bộ khu nhà tôi, sát tận vào bên trong”.
Theo 17 hộ dân chưa nhận tiền đền bù vì không đồng ý với cách thức bồi thường của chính quyền, UBND huyện Lục Ngạn đã thu hồi những phần đất không “dính” vào dự án làm đường để… phân lô bán nền với giá cao hơn nhiều so với giá đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân. 
“Chúng tôi sẵng sàng hiến đất để chính quyền làm đường, nhưng nếu thu hồi để phân lô bán thì ít nhất phải thỏa thuận với chúng tôi chứ”, bà Tân cho biết thêm.
Hầu hết những hộ dân khiếu nại việc đền bù và giải phóng mặt bằng đều có chung quan điểm đồng tình khi chính quyền huyện Lục Ngạn chủ trương thu đất để thực hiện dự án đường nội thị năm 2007. Theo đó, con đường mới không hề đi qua phần đất của các hộ dân này. 
Tới khi nhận được thông báo phần đất của các gia đình sẽ bị thu hồi để “làm đường”, mọi người mới ngã ngửa, ngơ ngác nhìn nhau vì không hiểu “còn con đường nào nữa trong khi đường mới đã làm xong?”.
Giải thích về sự thay đổi này, ông Bình Văn Trường, Phó phòng Tài nguyên môi trường huyện cho biết: “Do tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 63 tỷ đồng, ngoài nguồn vốn thu từ ngân sách, huyện sẽ sử dụng cơ chế nguồn vốn thu từ tiền sự dụng đất của 250 lô đất trong dự án. Số tiền thu được từ 250 lô đất này sẽ dành cho việc giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, số còn lại sẽ nộp về ngân sách tỉnh 30% để trích lập Quỹ phát triển đất và điều tiết về ngân sách huyện, xã 70%”. 

Đọc thêm