Xử người 'thả ma' cả nhà dắt nhau vào 'nhà đá'

(PLO) - Chỉ bị cúm, nhưng gia đình Giàng A Páo lại nghĩ người nhà mình đã 'thả ma' hãm hại.  Câu chuyện bi hài đã có một cái kết đau đớn khi cả nhà phải cùng nhauvào 'nhà đá'

Chết oan vì cúng “ma” trị bệnh

Vụ án bắt nguồn từ sự việc ngày 8/5/2015, anh Giàng A Páo (SN 1987, trú tại thôn Bản Công) bị sốt cao, uống nước lá, cúng ma không khỏi nên ba ngày sau, A Páo đến Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu khám và được chẩn đoán cúm bội nhiễm với triệu chứng ho, viêm họng, amidan sưng có nhiều mủ, đau đầu, sốt cao phải chỉ định điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu.

Đến ngày 15/5/2015, cho rằng A Páo bị người nào đó “thả ma” hãm hại nên gia đình đã tự ý đưa A Páo trốn viện về nhà để mời thầy cúng tới “đuổi ma” và bói tìm xem ai là người đã “thả ma” làm Páo ốm.

Ngay tối hôm đó, tại gia đình Páo, thầy cúng đã dùng dao nhọn cắm vào cửa chính cho lưỡi dao ngửa lên trên rồi cầm quả trứng gà đặt lên trên lưỡi dao và đọc tên những người trong thôn thuộc diện “tình nghi” “thả ma” hãm hại Páo.

Thầy cúng cho rằng, nếu đọc tới tên ai mà quả trứng nằm im được trên lưỡi dao thì đó chính là người đã “thả ma” khiến A Páo bị ốm. Thày cúng đọc tên rất nhiều người cùng thôn nhưng quả trứng đều rơi, đến tên chị Thào Thị Xê (SN 1984) thì quả trứng nằm trên lưỡi dao khiến mọi người đều mừng rỡ lẫn kinh hãi.

Cho rằng chính Thào Thị Xê là người đã “thả ma” nên gia đình A Páo đã báo cho chồng của Thào Thị Xê là Giàng A Sèo đến, đồng thời cũng gọi điện cho Giàng A Lồng là anh trai của A Páo đang làm thuê tại TP Yên Bái về để giải quyết việc nhà. Nhận tin, lập tức A Lồng bắt xe đò đi xuyên đêm về “cứu” em.

Ngày 16/5/2015 về đến nhà, lúc này bệnh tình của Páo đã rất nguy kịch. A Lồng cầm một sợi dây thừng, một con dao nhọn đến nhà Giàng A Sèo mục đích bắt hai vợ chồng Sèo và Xê đến nhà mình để thăm A Páo, nếu hai người không đi thì sẽ dùng dây trói rồi áp giải đưa xuống. Theo thỏa thuận giữa A Lồng với người nhà, nếu đang đi giữa đường mà nghi có tiếng súng kíp nổ nghĩa là Páo đã chết, Lồng không phải nhọc công bắt Thào Thị Xê nữa.

Giàng A Lồng đi tới ngã ba thôn Bản Công thì gặp vợ chồng Xê đang đi bộ xuống thăm Páo, thấy vậy A Lồng đã chửi và dọa đánh hai vợ chồng nhưng được người bà con can ngăn. Sau đó họ gặp Hờ A Tủa là em rể, Giàng A Dao là em trai A Lồng và Giàng A Cáng, Giàng A Chờ cùng đi. Đến gần nhà A Páo thì nghe thấy tiếng súng nổ, biết đó là tín hiệu thông báo A Páo đã chết.

Cả nhà vướng lao lý vì mông muội

Biết tin em trai đã chết, A Lồng hộc lên một tiếng căm tức rồi dùng dây thừng mang theo trói, buộc vào hai vai chị Thào Thị Xê dắt đi. Đến giáp sân nhà A Páo, A Lồng tát chị Xê hai cái vào gáy làm Xê ngã xuống đất. Thấy vậy chồng chị Xê quỳ xuống lạy xin A Lồng tha cho vợ mình. Tại nhà A Páo, A Lồng tiếp tục đe dọa hai vợ chồng chị Xê rồi đưa nhau sang nhà hàng xóm tiếp tục “nói chuyện”.

A Lồng ép anh Sèo phải nhận đã thả ma hại A Páo, nhưng anh Sèo không nhận nên bị A Lồng dùng gậy gỗ vụt gẫy chân ghế làm Sèo ngã xuống đất. Do bị đánh quá đau nên anh Sèo đã nhận bừa là vợ mình thả ma làm A Páo ốm chết. Đến đây, A Lồng yêu cầu một người họ hàng viết biên bản lấy lời khai của anh Sèo có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người chứng kiến.

Sau khi “lập biên bản”, A Lồng bắt vợ chồng anh Sèo và chị Xê phải mua một con trâu 5 tuổi, 150 kg lợn thịt, 150 kg thóc và 5 tấm ván về làm ma cho A Páo. Do quá sợ hãi nên anh Sèo đã nhờ Giàng A Đài (SN 1981) là chú họ của mình đi tìm mua giúp tất cả những thứ mà A Lồng yêu cầu rồi cõng vợ bị đánh đau không tự đi được về nhà. Khi vợ chồng anh Xê về gần đến nhà thì bị A Lồng gọi điện bảo em rể mình là Hờ A Tủa giữ chị Xê lại đợi anh ta đi xe máy tới dùng dây thừng trói chị Xê bắt quay lại nhà A Páo.

Tại nhà Páo, chị Xê tiếp tục bị Phàng Thị Vua và Hảng Thị Tinh dùng gậy gỗ đánh vào mông và đùi rồi lấy dây thừng trói vào cột nhà bắt chị Xê ngồi canh xác của A Páo. Khoảng 13h cùng ngày, người chú họ của anh Sèo đã hỏi mua được 1 con trâu giá 25 triệu đồng, 2 con lợn với giá 6,2 triệu đồng cùng 2 tấm ván được định giá trên 1 triệu đồng và 4 bao thóc giá 832 ngàn đồng đến giao cho A Lồng. Nhận đủ lễ vật theo yêu cầu, trưa 17/5/2015, A Lồng đồng ý thả cho chị Thào Thị Xê về nhà. Được giải thoát, lập tức vợ chồng anh Sèo, chị Xê đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tại phiên tòa lưu động mới đây của TAND huyện Trạm Tấu, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Giàng A Lồng 9 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và 2 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đối với bị cáo Hờ A Tủa phạm tội “Bắt người trái pháp luật”; các bị cáo Phàng Thị Vua và Hảng Thị Tinh phạm tội “Giữ người trái pháp luật” xử phạt mỗi bị cáo 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng./.

Đọc thêm