Xúc động clip ghi lại dấu ấn học sinh trước ngày chia tay

(PLO) - Tháng 5 là tháng chia tay tuổi học trò của các bạn học sinh lớp 12. Những ngày này, cảm xúc của họ là niềm vui, nỗi lo cho hai kỳ thi sắp tới, xen lẫn những giọt nước mắt khi nhớ về những năm tháng tuổi học trò bên bạn bè, thầy cô của mình.
Xúc động clip ghi lại dấu ấn học sinh trước ngày chia tay
Clip ghi lại dấu ấn học trò "Chào 96"
"Chào 96" là clip do học sinh khối 12 trường THPT Việt Đức, Hà Nội thực hiện nhằm ghi lại những dấu ấn của ký ức tuổi học trò tại mái trường cấp 3 của mình. Clip "Chào 96" được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong trường, qua đó những người thầy, người cô cũng thể hiện tình yêu thương của mình đến thế hệ học trò 1996.
Ảnh cắt từ clip
 Ảnh cắt từ clip
Các giáo viên của trường Việt Đức cũng mong muốn các học sinh khối 12 của trường sẽ thi đỗ trong 2 kỳ thi sắp tới và luôn nhớ về ngôi trường THPT Việt Đức.
Những lúc đến trường muộn, những giờ học căng thẳng và mệt mỏi, những "chiêu" nghịch ngỗ,... từ những tiếng cười cho đến những giọt nước mắt chia tay nhau. Một nickname Hoang Trang chia sẻ: "Những hình ảnh trong clip này sẽ mãi là những kỷ niệm khó quên của chúng tôi. Rồi mai đây, khi ở bất kỳ nơi đâu? nếu nhớ về bạn bè, thầy cô trường Việt Đức thì tôi sẽ nhìn họ qua clip "Chào 96" này".
Chia tay tuổi học trò theo kiểu "Happy"
Thầy giáo Vũ Hồng Quân và học sinh trường THPT FPT đã thực hiện clip chia tay tuổi học học trò dựa trên nền nhạc vui nhộn của bài hát Happy (Pharell William). Đoạn clip tái hiện lại những khoảnh khắc trong cuộc sống, học tập của các học sinh khối 12 tại trường THPT FPT.
Ảnh cắt từ clip
 Ảnh cắt từ clip
Thầy giáo Vũ Hồng Quân chia sẻ: "Tôi ghi nhớ từng khuôn mặt của các bạn từng điều chúng ta đã trải qua với nhau buồn - vui - hờn - giận rồi sẽ thành kỷ niệm...".
Với đoạn clip này thầy giáo, cô giáo của trường THPT FPT cũng mong muốn những học trò của mình sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công cuộc sống sau khi chia tay tuổi học trò.