30 năm tận tụy với đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong căn nhà nhỏ của người tròn 30 năm làm Trưởng bản Lâm Ninh nay đã treo đầy bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương; ghi nhận những đóng góp của ông trong phong trào thi đua yêu nước qua nhiều giai đoạn, các chương trình hành động vì đồng bào dân tộc thiểu số...
Ông Hồ Hơn, Trưởng bản Lâm Ninh, tự hào bên những bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương trao tặng.
Ông Hồ Hơn, Trưởng bản Lâm Ninh, tự hào bên những bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương trao tặng.

Người Trưởng bản tận tụy

Những ngày cuối tháng 11, chúng tôi có dịp đến bản Lâm Ninh, một trong bốn bản của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều thuộc xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để trò chuyện với một người trưởng bản đặc biệt. Ông là Hồ Hơn (SN 1954), người đến nay đã tròn 30 năm gắn bó với bà con dân tộc Bru - Vân Kiều và giữ chức Trưởng bản Lâm Ninh.

Sau những ngày cầm súng làm nhiệm vụ cách mạng, năm 1984, xã Trường Xuân được thành lập, ông Hồ Hơn được giao làm thôn đội trưởng bản Lâm Ninh. Đến 1991, ông được bà con dân bản tin tưởng bầu giữ chức Trưởng bản.

Với một vùng đất còn nhiều khó khăn và lạc hậu vào thời điểm ấy, Trưởng bản Hồ Hơn luôn trăn trở việc làm thế nào để cùng bà con sản xuất, thoát nghèo. “Hồi năm 1981, lúc tôi về thì ở bản mới chỉ có 7 hộ rồi được bà con tin tưởng giao nhiệm vụ làm Trưởng bản. Ở đây vất vả nhưng được cái có đất màu, trồng được rừng, làm được lúa nước nên tôi cố gắng học hỏi, động viên bà con tăng gia sản xuất, chăn nuôi vươn lên thoát cảnh đói nghèo”, ông nhớ lại.

Phần nào nhờ vào tính cách quyết liệt, dám nghĩ, dám làm của người Trưởng bản tận tụy với đồng bào này mà đến nay dân bản Lâm Ninh đã có thể hoàn toàn chủ động canh tác lúa nước hai vụ với năng suất lúa bình quân trên 50 tạ/ha (ngang với nhiều xã trồng lúa nước ở khu vực đồng bằng). Đặc biệt, với nỗ lực thay đổi tư duy rập khuôn của người dân trong sản xuất của Trưởng bản Hồ Hơn, nên đến nay bà con dân bản ngoài trồng lúa nước còn tích cực trồng rừng kinh tế kết hợp chăn nuôi, từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình...

“Ở đây mà nhắc đến Trưởng bản Hồ Hơn thì ai cũng biết, cũng yêu quý. Ông làm trưởng bản lâu lắm rồi và giỏi lắm, hướng dẫn bà con thay đổi phương thức sản xuất, chăn nuôi, trồng lúa, trồng rừng. Khi trồng lúa bị bệnh chi lạ là cũng có ông Hồ Hơn đến để chỉ mua thuốc diệt trừ sâu bệnh”, ông Hồ Đều, người dân bản Lâm Ninh, chia sẻ.

Điểm trường bán trú xã Trường Xuân được xây dựng trên phần đất 1.500m2 do ông Hồ Hơn hiến tặng.

Điểm trường bán trú xã Trường Xuân được xây dựng trên phần đất 1.500m2 do ông Hồ Hơn hiến tặng.

Hiến hơn 2.500m2 đất cho cộng đồng

“Tôi suy nghĩ mình làm lãnh đạo bản có tốt thì mới góp phần giúp xã tốt, huyện tốt”, ông Hồ Hơn nói. “Trưởng bản Hồ Hơn luôn tâm niệm sống và học tập theo tấm gương của Bác Hồ và nói đi đôi với làm”, chị Hồ Thị Quyết, người dân bản nhận xét.

Không ít lần ông Hồ Hơn hiến đất để thực hiện những công trình cộng đồng. Cụ thể, ông có 4 lần hiến đất với tổng diện tích ước tính hơn 2.500m2 để làm đường tránh lũ, đường nội đồng; mới đây là hiến 1.500m2 đất xây trường học cho cấp mầm non và tiểu học.

“Hiện toàn bản Lâm Ninh có 55 hộ với 189 nhân khẩu, khoảng 60 em tuổi mầm non và tiểu học. Năm ngoái lũ (tháng 10/2020 – PV) làm ngập điểm trường bản Lâm Ninh gần 1,5m, việc học của con em dân bản khó khăn. Sau khi huyện, xã lên phương án tìm nơi để xây dựng điểm trường mới cao ráo hơn, tôi bàn với vợ hiến thêm 1.500m2 đất để xây dựng mới lại điểm trường bán trú xã Trường Xuân cho con em mầm non, tiểu học có điều kiện học tập tốt hơn. Hiến đất để xây trường mới ở nơi cao ráo, khang trang là góp phần tô đẹp cho địa phương”, ông Hồ Hơn cười.

Với uy tín của bản thân, sự trách nhiệm, sự am hiểu tâm lý dân bản, Trưởng bản Hồ Hơn còn góp công trong chuyển tải kịp thời, chính xác dễ hiểu các đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con nơi đây. Trong căn nhà nhỏ mái tôn đơn sơ, Trưởng bản 67 tuổi rạng rỡ cười bên bức tường treo những bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã trao tặng. “Mong muốn lớn nhất của tôi là bản ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, vui vẻ”, ông nói.

Đọc thêm