5 giải đặc biệt dành cho “Sải cánh vươn cao”

(PLO) -Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh “Sải cánh vươn cao” với chủ đề “Nâng cánh ước mơ Vietnam Airlines đồng hành cùng chúng em thực hiện ước mơ” vừa diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội). Giải đặc biệt của cuộc thi lần này được trao cho 5 tác phẩm trong đó có “Em yêu nghệ thuật múa rối nước Việt Nam” (Đặng Phương Thảo, lớp 4A1, Tiểu học Ái Mộ B, Long Biên).
Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải
Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải

Đây là năm thứ ba liên tiếp, Vietnam Airlines phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức cuộc thi vẽ tranh dành cho khối tiểu học. Cũng như mọi năm, chương trình mỹ thuật “Sải cánh vươn cao” đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đưa vào kế hoạch ngay từ đầu năm học và chính thức được phát động vào ngày 01/10/2016 nhằm khuyến khích học sinh tiểu học thể hiện ước mơ cùng với tình yêu quê hương, đất nước qua những nét vẽ trong sáng.

Dựa trên 2 tiêu chí chính là thể hiện chủ đề và chất tạo hình của bức tranh. Cụ thể là việc lên ý tưởng, hình tượng và cách thể hiện bức tranh đạt được sự sáng tạo, nhưng vẫn rất hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ. Dựa trên các tiêu chí đó, cuộc thi đã ghi nhận sự bám sát chủ đề một cách tự nhiên của các bạn nhỏ trong cuộc thi năm nay.

Với sự sáng tạo của các bạn trẻ trong việc thể hiện các chủ đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau, không chỉ đơn thuần là hình ảnh chiếc máy bay, mà còn là hình ảnh hoạt động trong khoang máy, hình ảnh cô chú tiếp viên hàng không.

Không chỉ là đi du lịch bằng máy bay, mà các chủ đề còn mang tính thời sự hơn như cứu trợ cho các vùng miền bị thiên tai, lũ lụt hay thậm chí là những mơ ước xa hơn như đi du học… Về chất liệu sử dụng, các bạn nhỏ không chỉ dùng hình thức đơn thuần là bút màu, bút sáp, bút chì… mà còn sử dụng chất liệu tự tìm kiếm, tái sử dụng trong các sinh hoạt hàng ngày.

Sau 2 vòng sơ loại tại cấp trường và cấp quận huyện, đã có hơn 1.500 bức tranh lọt vào vòng trong. Vòng Chung khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 100 bức tranh xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 20 giải A, 30 giải B và 50 giải C.

Xét trong số tranh của thí sinh đoạt giải A, Ban tổ chức đã chọn ra 5 giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 2 vé khứ hồi chặng nội địa hoặc châu Á của Vietnam Airlines dành cho gia đình. Ngoài ra, còn có 5 giải tập thể cho các phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn và 10 giải tập thể dành cho trường Tiểu học xuất sắc nhất.

Giải đặc biệt của cuộc thi lần này được trao cho 5 tác phẩm: “Em yêu nghệ thuật múa rối nước Việt Nam” (Đặng Phương Thảo, lớp 4A1, Tiểu học Ái Mộ B, Long Biên), “Ước mơ bay cùng Vietnam Airlines” (Nguyễn Hà Phương, lớp 1A3, Tiểu học Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng), “Bay khắp thế giới cùng Bông sen vàng” (Vũ Minh Anh, lớp 4A8, Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Nam Từ Liêm), “Du lịch châu Âu cùng Vietnam Airlines”(Trần Phan Hà Ngân, lớp 2H, Tiểu học Cát Linh, Đống Đa), “Ước mơ về một ngày mai” (Nguyễn Minh Anh, lớp 1B, Tiểu học Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm). 

“100 bức tranh đoạt giải là con số nhỏ nhưng nói lên nhiều điều to lớn. Những ước mơ mộc mạc giản dị ấy cũng chính là nơi ươm mầm cho cả thế hệ mai sau, khi các em lớn lên và trở thành những người làm chủ cuộc sống. Điều các em mong muốn ngày hôm nay chính là cánh cửa dẫn lối đưa đường cho ngày mai.

Bởi vậy, thấu hiểu, đồng cảm và động viên khích lệ, chắp cánh cho ước mơ của thế hệ măng non của đất nước chính là mong muốn của Ban tổ chức và Nhà tài trợ khi thực hiện và đồng hành cùng chương trình trong suốt 3 năm qua”, ông Đặng Anh Tuấn- Giám đốc chi nhánh Vietnam Airlines khu vực miền Bắc chia sẻ.

Đọc thêm