Biên phòng Quảng Ninh góp sức làm nên những mùa xuân trọn vẹn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) 28 năm khoác áo biên phòng, thiếu tá Nguyễn Văn Diện, Phó Đội trưởng Vũ trang (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu) đã có 18 năm đón Tết nơi biên cương. Để hoàn thành “nhiệm vụ kép”, gần 2 năm nay, thiếu tá Nguyễn Văn Diện cũng như hàng nghìn lượt cán bộ chiến sỹ (CBCS), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh vẫn đang ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu.
Thiếu tá Nguyễn Văn Diện, Phó Đội trưởng Đội vũ trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, cùng đồng đội tuần tra biên giới.
Thiếu tá Nguyễn Văn Diện, Phó Đội trưởng Đội vũ trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, cùng đồng đội tuần tra biên giới.

Mốc 1302 thuộc địa phận thôn Khe Và, thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu) là nơi thiếu tá Nguyễn Văn Diện cùng đồng đội được phân công phụ trách. Đây là điểm chốt xa xôi và khó khăn nhất trên tuyến biên giới vùng Đông Bắc.

Từ điểm chốt này theo trục đường hành lang biên giới về đến Đồn BP Cửa khẩu Hoành Mô có chiều dài 36km. Do nằm xa khu dân cư, điện lưới không có, nên chốt dùng nguồn điện năng mặt trời chỉ đủ thắp sáng vào buổi tối. Nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho CBCS cũng phải vận chuyển từ nơi khác đến; sóng điện thoại chập chờn lúc có, lúc không.

Chốt kiểm soát biên phòng tại mốc 1302 được quây bằng tôn nằm chênh vênh trên một mỏm núi bên đường vành đai biên giới, là ngôi nhà thân quen của anh Diện đã gần 2 năm nay. Giống nhiều chốt biên phòng dã chiến, điểm chốt này nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu thăm thẳm. Khu vực này người dân sống thưa thớt, chủ yếu là đồng bào người Dao, Tày…

Cuộc sống sinh hoạt của CBCS nơi đây gặp muôn vàn khó khăn. Để có nước sinh hoạt hằng ngày, các CBCS trực tại chốt phải thay nhau đi hàng cây số đường rừng đến khe nước để cõng nước về phục vụ sinh hoạt. Song bất cứ trong môi trường khắc nghiệt nào, người lính cũng thích nghi, tìm cách để vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi chiến sĩ đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch vừa giữ gìn an ninh chủ quyền biên giới.

Chốt 1302 nằm chênh vênh trên một mỏm núi đua ra ngay sát đường vành đai biên giới.

Chốt 1302 nằm chênh vênh trên một mỏm núi đua ra ngay sát đường vành đai biên giới.

Vất vả là thế, Ban Chỉ huy Đồn cũng chỉ đạo luân chuyển ở các vị trí chốt 01 tháng 01 lần, song với tinh trần trách nhiệm, anh Diện đã nhiều lần tình nguyện xung phong ở lại bám chốt. Với anh, hạnh phúc nhất là không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới vào địa bàn.

Anh Diện chia sẻ: "Tôi gắn bó với chốt 1302 từ ngày mới thành lập. Công việc của tôi và CBCS tại chốt không kể ngày hay đêm. Đặc điểm khu vực biên giới nhiều rừng núi, sông, suối cộng thêm thời điểm cuối năm nguy cơ khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn, phải “căng quân” liên tục. Nhiều lúc nghe điện thoại người thân cũng không khỏi chạnh lòng, nhưng anh em chiến sĩ vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ động viên gia đình hãy là hậu phương vững chắc. Bởi chiến dịch chống dịch còn dài, anh em xác định xây dựng ý chí quyết tâm, tư tưởng lạc quan, vững vàng, kiên trì bám chốt, góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh.

Tết là dịp sum họp, đoàn viên của mỗi gia đình. Thế nhưng trên dọc tuyến biên giới Đông Bắc của Tổ quốc, những người lính Biên phòng Quảng Ninh vẫn ngày, đêm căng mình vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, hạnh phúc.

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tuần tra ban đêm trong giá rét, tại khu vực đường biên giới.

Các chiến sĩ

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

tuần tra ban đêm trong giá rét, tại khu vực đường biên giới.

Tết năm nay, bản làng biên giới chìm trong giá rét, việc tuần tra giữa rừng của CBCS thêm nhiều khó khăn. Chốt biên phòng nằm ở độ cao gần 1000m so với mực nước biển, nhiệt độ thường xuyên xuống 4 -5 độ C. Vượt qua cái rét tê tái của miền biên giới, thiếu tá Diện cùng đồng đội vẫn miệt mài tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trên từng đường mòn, lối mở. Bên cạnh việc tuần tra biên giới đường bộ, CBCS Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường trên biên giới biển. Nơi đầu sóng, ngọn gió, nhiệm vụ này cũng không kém phần gian nan.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Tết cổ truyền năm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã duy trì 100 tổ, chốt trực 100% quân số và 70% quân số ở các Đồn BP ở lại tham gia trực Tết, tăng cường tuần tra, kiểm soát, trực 24/24h, khóa chặt các đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương để đảm bảo cho nhân dân được đón một cái Tết an vui, đầm ấm nhất.

Đối những người lính Biên phòng Quảng Ninh, Tết sẽ vui hơn, ý nghĩa hơn khi họ đã và đang được góp sức mình làm nên những mùa xuân trọn vẹn, bình yên cho đất nước.

Đọc thêm