Buồn chuyện 6 cô gái đi chùa

Mới đây trên cộng đồng mạng lại lan truyền hình ảnh một nhóm 6 cô gái nhuộm tóc đỏ xanh, buộc chưa gọn gàng, người mặc áo ba lỗ hở cả rốn nhưng vẫn thản nhiên vào chùa lễ Phật.
Hình ảnh về nhóm 6 cô gái nhuộm tóc xanh, quần áo chưa chỉnh tề đến lễ chùa được cộng đồng mạng chia sẻ.
Hình ảnh về nhóm 6 cô gái nhuộm tóc xanh, quần áo chưa chỉnh tề đến lễ chùa được cộng đồng mạng chia sẻ.

Đi lễ chùa là nét đẹp trong văn hóa Á Đông và Việt Nam cũng là đất nước như vậy. Mặc dù khi lên chùa không có quy định nào bắt người đi chùa phải ăn mặc ra sao, thế nhưng, ai cũng hiểu rằng chùa là nơi thanh tịnh và khi đến đây nên ăn mặc lịch sự. Tuy nhiên, có không ít cô gái vẫn hồn nhiên mặc váy ngắn trên gối, áo hở lưng tới chùa lễ Phật. Cách ăn mặc hớ hênh và có phần phản cảm đó, khiến những người xung quanh bức xúc.

Câu chuyện mới nhất được cộng đồng mạng chia sẻ là hình ảnh về nhóm 6 cô gái, người thì nhuộm tóc xanh đỏ, buộc chưa gọn gàng, người mặc áo ba lỗ hở cả rốn nhưng vẫn thản nhiên vào chùa lễ Phật. Sự việc bị tiếp tục được dân mạng chú ý khi những cô gái này có hành động thắp bó nhang "siêu to khổng lồ". Chỉ sau ít giờ đăng tải, loạt ảnh trên đã gây ra nhiều tranh cãi. Đa phần bày tỏ không chấp nhận được với cách ứng xử kém văn minh.

Hình ảnh về nhóm 6 cô gái nhuộm tóc xanh, quần áo chưa chỉnh tề đến lễ chùa được cộng đồng mạng chia sẻ.

Hình ảnh về nhóm 6 cô gái nhuộm tóc xanh, quần áo chưa chỉnh tề đến lễ chùa được cộng đồng mạng chia sẻ.

Theo quan điểm của Phật giáo, đi chùa có năm cái: Thứ nhất là lễ bái (thân, tâm, khẩu phải trang nghiêm); Thứ hai là cúng dường (mình bỏ tiền công đức giúp đỡ chùa. Vấn đề này tùy tâm, tùy hoàn cảnh chứ không đánh giá cái tâm qua ít nhiều); Thứ ba là giác ngộ (sám hối, hướng đến chân lý cơ bản); Thứ tư là cầu may (hiểu đơn giản đó là ngũ công đức mình cầu cho kiếp sau: Hình tướng đẹp, giọng nói hay, nhiều của cải, sinh ra ở nơi cao sang và lúc mất được lên với trời); Thứ năm là du ngoạn (đến chùa để giải trí, thanh tịnh, thoải mái tâm hồn).

Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, ông cha ta thường ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, nghiêm túc khi đi lễ chùa. Trước đây, đàn ông mặc áo the, khăn xếp, chân đi guốc mộc. Mấy chục năm trở lại đây, họ mặc comple, đeo cà vạt, chân mang giày. Phụ nữ mặc áo mớ ba mớ bảy, áo tứ thân hoặc áo dài, đầu đội khăn mỏ quạ, tay cầm nón quai thao. Hình ảnh đó đến nay vẫn còn trong lễ hội Lim ở Bắc Ninh.

Từ những câu chuyện đáng buồn trên, các bạn trẻ đi lễ chùa nên ăn mặc tươm tất, gọn gàng, lịch sự và tôn trọng người khác. Bạn trẻ nên mặc quần áo dài, kín cổ, không mặc áo ngắn tay, sát nách, quần soóc, váy ngắn. Các bạn nên nhớ rằng chùa là nơi thanh tịnh nên khi bước vào chùa chúng ta cần nên có thân, tâm, khẩu trang nghiêm. 

Đọc thêm