Cả làng vui mừng khi quân nhân trở về sau 24 ngày mất tích bí ẩn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 24 ngày mất tích bí ẩn, quân nhân Trần Văn Minh, thuộc Ban CHQS huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa trở về nhà, trên người chỉ mặc 1 chiếc quần, sức khỏe yếu và không tỉnh táo.
Lãnh đạo Ban CHQS huyện Tuyên Hóa cùng đội ngũ y tế Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho anh Minh.
Lãnh đạo Ban CHQS huyện Tuyên Hóa cùng đội ngũ y tế Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho anh Minh.

Chiều tối ngày 31/5, ông Trần Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, quân nhân Trần Văn Minh vừa trở về sau 24 ngày mất tích bí ẩn.

Từ ngày anh Minh mất tích đến nay, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa luôn cử quân nhân túc trực tại gia đình để tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Đến chiều ngày 31/5, khi anh vừa trở về, ai cũng bất ngờ lẫn vui mừng sau 24 ngày mất tích, nên đã điện báo cho chỉ huy.

Nhận được tin báo anh Minh vừa trở về, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa đã bố trí lực lượng cùng phương tiện đưa anh Minh đến ngay Bệnh viện để theo dõi sức khỏe, vì thể trạng yếu.

Hiện anh Minh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa trong tình trạng suy kiệt, sức khỏe yếu, người bị trầy xước nhiều trên cơ thể, sụt giảm hơn 5kg.

Hiện anh Minh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa vì sức khỏe yếu.

Hiện anh Minh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa vì sức khỏe yếu.

Trước đó, Báo Pháp Luật Việt Nam đã đưa tin, quân nhân Trần Văn Minh được đơn vị tranh thủ cho về nhà ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật tại xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa) để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho đơn vị xây nhà đồng đội.

Đến chiều 8/5, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa về chuẩn bị maket để sáng ngày 9/5, động thổ xây nhà đồng đội cho quân nhân này, nhưng anh Minh không có mặt tại nhà.

Theo người thân của quân nhân Trần Văn Minh, anh rời khỏi nhà từ sáng sớm ngày 8/5. Từ đó đến nay gia đình và đơn vị không liên lạc được. Chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức nhiều lực lượng tìm kiếm.

Đọc thêm