Cần Thơ: “Căn cứ” đặc biệt của lực lượng chống dịch huyện Phong Điền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để góp phần chống dịch, ông Huỳnh Quốc Trung, chủ nhà nghỉ Huỳnh Thôn (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) đã cho mượn nhà nghỉ 4 tầng để làm “căn cứ” cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Ông Trung (thứ 2 từ phải qua) đến tận phòng hỏi lực lượng chống dịch đang nghỉ ngơi tại khách sạn có cần hỗ trợ gì khác hay không.
Ông Trung (thứ 2 từ phải qua) đến tận phòng hỏi lực lượng chống dịch đang nghỉ ngơi tại khách sạn có cần hỗ trợ gì khác hay không.

Giữa tháng 7/2021, TP Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an, cán bộ y tế phải làm việc hết công suất. Nhiều người trực chốt phong tỏa, làm nhiệm vụ tuyến đầu không thể về nhà, không dám tiếp xúc người thân, phải tìm chỗ nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục nhiệm vụ.

Thấy được sự khó khăn và cực khổ của lực lượng chống dịch, ông Trung điện thoại cho lãnh đạo huyện, cho biết nhà nghỉ đang trống, huyện cần cứ lấy. Từ 7/8, UBND huyện Phong Điền đã sử dụng nhà nghỉ gồm 4 tầng với 28 phòng làm “căn cứ” nghỉ ngơi của hơn 100 nhân viên y tế, sinh viên tình nguyện đi lấy mẫu test, truy tìm F0 ở huyện.

Hàng ngày, khi nhân viên y tế và tình nguyện viên đi chống dịch, gia đình ông Trung làm vệ sinh từng phòng, chuẩn bị các vật dụng, đồ dùng cá nhân cần thiết. “Tôi sẵn sàng hỗ trợ cho đoàn công tác đến khi hết dịch mới thôi. Hy vọng dịch bệnh được đẩy lùi để bà con ổn định cuộc sống”, ông Trung chia sẻ.

Ông Trung kể: “Lúc đầu mình cũng lo. Lo thôi chứ không sợ, nếu sợ thì mình đã không dám làm như vậy rồi. Nhưng mình thấy cách các anh em làm rất kỹ lưỡng, sát khuẩn cẩn thận nên đã rất yên tâm. Bên cạnh đó, mình cũng tuân thủ nguyên tắc 5K và thường xuyên phun xịt khử khuẩn để mọi người thoải mái nghỉ ngơi sau khi đi làm nhiệm vụ”.

Theo ông Trung, nếu ai cũng sợ và không vào cuộc cùng ngành chức năng chống dịch thì biết đến khi nào cuộc sống mới bình thường trở lại. Với mong muốn đóng góp theo sức của mình, nên gia đình tình nguyện đồng hành. “Mỗi người góp một phần nhỏ, công tác chống dịch sẽ sớm thành công hơn”, ông Trung nói.

Trung bình giá mỗi phòng ở đây dao động từ 200 – 450 ngàn đồng/phòng/ngày. Sử dụng hết các phòng, mỗi tháng ông chi phí khoảng 30-50 triệu đồng tiền điện nước.

Huỳnh Phúc Nguyên, sinh viên ngành y ĐH Y Dược Cần Thơ, cho biết: “Tụi em đi làm nhiệm vụ rồi về được nghỉ ở đây thật sự rất thoải mái, sạch sẽ. Ở đây rất thuận lợi cho công việc. Mỗi buổi sáng khi đi tụi em để chìa khóa ở dưới, sẽ có người dọn dẹp. Khi tụi em đi làm về mọi thứ đã sạch sẽ, tụi em đỡ phải dọn dẹp và có thể nghỉ ngơi ngay để ngày hôm sau tiếp tục phục vụ công tác chống dịch”.

Ông Trương Thanh Tùng, cán bộ Thành đoàn Cần Thơ cho biết, theo chỉ đạo của TP, sinh viên ĐH Y dược Cần Thơ cùng Thành đoàn về Phong Điền chia thành các đội lấy mẫu test nhanh cho từng ấp, từng địa phương. “Hàng ngày các bạn sẽ đến ấp lấy mẫu, trưa các bạn ở tại địa phương, chiều lấy mẫu xong các bạn quay về ở tập trung tại khách sạn”, ông Tùng nói và chia sẻ: “Từ chỗ nghỉ đến công việc dọn dẹp vệ sinh hàng ngày đều được gia đình anh Trung quan tâm hỗ trợ cho các bạn”.

Theo ông Tùng, việc làm của ông Trung thực sự rất ý nghĩa và đáng quý, thể hiện vai trò tấm lòng người dân.

Đọc thêm