Câu chuyện chống dịch COVID-19 xúc động ở Đồn biên phòng Ngọc Côn

(PLVN) - Trong thời tiết lạnh giá vùng cao biên giới chỉ khoảng trên dưới 10 độ C, các chiến sĩ tại Đồn biên phòng Ngọc Côn, tỉnh Cao Bằng đã vượt cái lạnh vùng biên, vẫn tích cực túc trực tuần tra phòng chống dịch COVID-19, với quyết tâm giữ vững sự bình yên của Tổ quốc nơi biên giới.
Các chiến sĩ Đồn biên phòng Ngọc Côn (Cao Bằng)

Căng mình phòng chống dịch

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Côn được biết: Có những thời điểm mưa rét kéo dài về đêm và sáng sớm, nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C, các chiến sĩ Biên phòng với phương châm “Vượt rét, thắng mưa, hăng say thực hiện nhiệm vụ”, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn căng mình dải dọc tại 18 chốt cố định ở các đường mòn trên biên giới để quản lý, bảo vệ đường biên.

Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm, đơn vị đang tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát các đường mòn qua lại biên giới, kịp thời đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và ngăn chặn công dân xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cho Nhân dân trên địa bàn.

Ngoài 22 giờ đêm, nhiệt độ nơi đây giảm rất sâu, thời tiết như cắt da thịt, gây không ít khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhưng vừa uống xong chén trà ấm tại các chốt chống dịch trên biên giới, cán bộ, chiến sĩ lại khẩn trương lên đường tuần tra dọc đoạn biên giới được phân công phụ trách. Đồn Biên phòng Ngọc Côn chính là một trong những điểm nóng về tình trạng công dân nhập cảnh trái phép trong thời gian qua (từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay).

Theo Thượng tá Nông Văn Tiều, Chính trị viên cho biết: Do tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên từ ngày xảy ra đại dịch đến nay, đơn vị vẫn duy trì 18 chốt cố định, 01 tổ cơ động, cùng hàng chục các vị trí chốt chặn tạm thời tại các đường mòn qua lại trên đoạn biên giới dài hơn 24 km, với quân số từ 3 đến 5 người/ chốt, túc trực 24/24 và tuần tra kiểm soát chặt chẽ đoạn biên giới do đơn vị quản lý.

Ngoài quân số theo biên chế của đơn vị, thời gian vừa qua Đồn cũng được tăng cường thêm quân số của lực lượng Quân sự tỉnh và Dân quân các xã địa bàn tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, bất kể giờ giấc, khi phát hiện có dấu hiệu của người xuất, nhập cảnh trái phép.

Chiến sĩ Biên phòng “đỡ đẻ” cho người phụ nữ nhập cảnh trái phép

Một kỷ niệm có lẽ không thể nào quên, được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt chống dịch khu vực xóm Pò Poe – Cô Muông kể lại: “Vào lúc 2 giờ sáng ngày 23/5/2021, trong lúc đi tuần tra, kiểm soát biên giới, cán bộ, chiến sĩ tại chốt chặn này đã phát hiện, bắt giữ 17 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua khu vực Mốc 785 – 786 thuộc xóm Pò Peo – Phia Muông, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Trong số này, có công dân Lục Thị H. (SN 1984), hộ khẩu thường trú thôn Phương Áng, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Đến 8h giờ sáng cùng ngày, trong khi cán bộ Bộ đội Biên phòng đang thực hiện việc lấy lời khai, thì công dân H. đột nhiên có biểu hiện đau bụng, chuyển dạ. Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ ở chốt chống dịch dù không có chút kinh nghiệm nào nhưng vẫn cố gắng và kịp thời hỗ trợ chị H sinh con thành công.

Chị H được các chiến sĩ giúp đỡ, hỗ trợ sinh con thành công

Thiếu tá Nguyễn Phú Hùng, nhân viên Kiểm soát hành chính – người trực tiếp phụ trách chốt chặn này cho biết: “ Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cuộc đời gần 30 năm quân ngũ của mình, khi thấy công dân H. trở dạ, bản thân và anh em ở đây thật sự thấy lúng túng, nhưng vì “cứu người như cứu hỏa”, anh em đã không ngần ngại hỗ trợ chị H. được “mẹ tròn con vuông”. Trực tiếp chứng kiến bé trai kháu khỉnh chào đời an toàn sau những hiểm nguy rình rập trên hành trình đầy bất trắc của người mẹ, khiến chúng tôi thật sự cảm thấy xúc động và quên hết những mệt mỏi thường ngày”.

Thiếu tá Nguyễn Phú Hùng chia sẻ thêm: Ngay sau khi công dân H. “vượt cạn” thành công, chúng tôi đã nhường lán trại của mình để cho 2 mẹ con công dân H. nghỉ tạm trong thời gian chờ đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế theo quy định. Sau đó, đơn vị đã bàn giao cho lực lượng y tế địa phương tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ 2 mẹ con công dân H.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã phát hiện, bắt giữ 194 vụ/1.193 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (trong đó: Công dân Việt Nam: 1.172 người; công dân Trung quốc: 21 người); kịp thời phát hiện, ngăn chặn 17 vụ/91 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép qua biên giới. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới do đơn vị phụ trách.

Trong những năm vừa qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã có nhiều đổi mới phong phú, đa dạng, sinh động với nhiều điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; tăng cường sự đoàn kết, quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia xây dựng đơn vị chính quy, trong sạch vững mạnh toàn diện.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền Đồn Biên phòng Ngọc Côn được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng thưởng Danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng”, 12 lượt tập thể và 124 lượt cá nhân được Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng thưởng nhiều bằng, giấy khen về thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong quản lý, bảo vệ biên giới; tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Đọc thêm