“Chảo lửa” Thiên Trường và sự bùng nổ ngày khai màn SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 7/5, tại sân vận động (SVĐ) Thiên Trường (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đã diễn ra loạt trận đầu tiên của Bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Sự hiếu khách cùng tinh thần thể thao của cổ động viên (CĐV) đất Thành Nam đã góp phần đem đến một “bữa tiệc” bóng đá mãn nhãn.
Hàng nghìn cổ động viên thành Nam đã có mặt tại sân vận động để cổ vũ cho các đội bóng Đông Nam Á.

Hàng nghìn cổ động viên thành Nam đã có mặt tại sân vận động để cổ vũ cho các đội bóng Đông Nam Á.

Mặc dù thời tiết oi ả nhưng không thể bằng sức “nóng” của SVĐ Thiên Trường, không chỉ trong ngày diễn ra trận đấu, mà từ rất nhiều ngày trước đó. Các tuyến phố chính rực rỡ cờ, hoa, băng rôn chào mừng; đường phố được dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên.

Cùng với đó là sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, sân bãi thi đấu, tập luyện, nơi ăn nghỉ cho các đội tuyển tới tham dự. Tuy nhiên, gây ấn tượng hơn cả vẫn là tinh thần yêu bóng đá của người dân và các cổ động viên Nam Định, thể hiện tinh thần hiếu khách cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt.

Sức nóng của sân Thiên Trường ngày càng tăng cao trong trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Sức nóng của sân Thiên Trường ngày càng tăng cao trong trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Ngay từ sáng sớm, các CĐV đã diễu hành, phát trực tiếp trên mạng xã hội, kêu gọi người dân tới sân cổ vũ cho các đội tuyển. Mặc dù không có sự góp mặt của đội chủ nhà Việt Nam, nhưng với tinh thần ủng hộ tất cả đội bóng nước bạn đến với Nam Định, các CĐV vẫn nỗ lực hết mình, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh giải đấu, hình ảnh đất nước Việt Nam, cũng như người dân Nam Định đến với đông đảo bạn bè quốc tế.

Cổ động viên Nam Định "tiếp lửa" SEA Games 31.

Cổ động viên Nam Định "tiếp lửa" SEA Games 31.

Trong đó, U23 nhận được sự động viên đặc biệt hơn cả bởi mối quan hệ hữu nghị nồng thắm giữa nhân dân hai nước. Đội bóng đến từ xứ sở “triệu voi” cũng bày tỏ sự cảm kích và đáp lại tình cảm này trong điều kiện cho phép.

Trong chiều nay, SVĐ Thiên Trường được phủ kín bởi người hâm mộ bóng đá đến từ 10 huyện, thành phố của tỉnh Nam Định, cũng như các tỉnh lân cận như: Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam,… dưới nhiều hoạt động, hình thức cổ vũ độc đáo, hấp dẫn.

Trên khán đài B sân Thiên Trường, trong các trận đấu, có sự góp mặt của hàng chục tay kèn, dàn trống cùng các nhạc cụ đặc trưng của Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á.

Những bài hát về quê hương, đất nước Việt Nam và các bản nhạc đặc trưng của 5 quốc gia góp mặt tại bảng B mang đến không khí, hình ảnh đặc biệt, khó quên với khán giả trong và ngoài nước.

20.000 chỗ là không đủ để đáp ứng nhu cầu theo dõi và cổ vũ bóng đá của người dân thành Nam. Nhiều người đến muộn hoặc ra ngoài tranh thủ trong thời gian nghỉ giữa hai trận, không còn chỗ, phải đứng phía ngoài và theo dõi trận đấu qua khe hở của cổng vào sân.

"Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy một Thiên Trường bùng nổ, nhộn nhịp thế này. Quả thực, người Nam Định rất yêu bóng đá" - ông Thành (P. Phan Đình Phùng, TP Nam Định) chia sẻ.

"Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy một Thiên Trường bùng nổ, nhộn nhịp thế này. Quả thực, người Nam Định rất yêu bóng đá" - ông Thành (P. Phan Đình Phùng, TP Nam Định) chia sẻ.

Ngoài tinh thần cuồng nhiệt cổ vũ hết mình khi các đội thi đấu, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các đoàn thể thao, cá nhân, cổ động viên, du khách trong và ngoài nước đến Nam Định trong kỳ SEA Games 31 này.

Một số hình ảnh khác được PV ghi nhận tại SVĐ Thiên Trường ngày 7/5:

Đọc thêm