Chợ nổi Cái Răng sôi động trở lại khi được “nới lỏng” giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau hơn 2 tháng trầm lắng, hoạt động cầm chừng, Chợ nổi Cái Răng đã dần lấy lại “phong thái” và bắt đầu sôi động sau khi TP Cần Thơ “nới lỏng” giãn cách.
Chợ nổi Cái Răng.
Chợ nổi Cái Răng.

Sôi động sau tháng ngày trầm lắng

Chợ nổi Cái Răng không chỉ là nơi mua bán nông sản, trái cây, thực phẩm… mà còn là điểm tham quan đặc sắc tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ) thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế.

Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, khu vực Chợ nổi Cái Răng được nới lỏng, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 từ ngày 24/9. Từ đó hoạt động của Chợ sôi nổi lại từng ngày. Người dân đã dần thích nghi và bắt nhịp với cuộc sống bình thường mới, vừa yên tâm kinh doanh, vừa đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù vắng khách du lịch nhưng hoạt động mua bán của các thương lái, thương hồ cũng đủ làm “sống dậy” Chợ nổi Cái Răng.

Theo một số thương hồ, do hơn 2 tháng nay hạn chế hoạt động mua bán nên những ngày đầu nới lỏng, lượng tiêu thụ hàng hóa tăng khá cao. Nhiều người tìm nơi nhập rau củ, nông sản bán lại cho thương lái ở các chợ bình ổn giá để có thu nhập, bù lỗ cho việc vắng khách du lịch.

Ông Nguyễn Văn Mười Hai (55 tuổi, chuyên chở rau củ thuê cho thương hồ cho biết), hơn 2 tháng thất nghiệp khiến cuộc sống khó khăn, thiếu thốn. Nhưng nghe thành phố cho nới lỏng giãn cách, tôi và bà con ở đây mừng lắm vì cuộc sống dần trở lại bình thường để tìm kế mưu sinh.

Anh Nguyễn Văn Phú (30 tuổi) vốn kiếm sống bằng nghề chạy đò thuê và chở khách du lịch. Nhưng nay, anh cũng linh động chuyển sang chở nông sản thuê để trang trải cuộc sống. Ngày cũng kiếm 100.000 đến 200.000 đồng, đủ để cầm cự trong mùa dịch.

Anh Nguyễn Thanh Thật (phường Lê Bình, quận Cái Răng) sinh sống hơn 20 năm trên chợ nổi cho biết, khi thành phố nới lỏng giãn cách, anh và một số thương hồ khác liền tranh thủ đi bán trái cây. Tuy nhiên, giờ chỉ bán được 1-2 tấn/ngày thay vì 5-6 tấn như trước đây.

Chị Trần Thúy Kiều (30 tuổi) cho biết, để qua lại giữa các chốt kiểm soát đường sông, chủ ghe và người trên ghe đều có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Ngoài ra, mọi người còn phải khai báo lịch trình di chuyển để cơ quan chức năng nắm rõ. Tuy thực hiện nới lỏng giãn cách, nhưng việc phòng dịch của người dân ở chợ nổi vẫn thực hiện nghiêm.

Thực hiện Chỉ thị 16, Chợ nổi Cái Răng “vắng chưa từng thấy”

Nhớ lại thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, ông Nguyễn Duy Đăng (46 tuổi) cho biết, “chưa bao giờ tôi thấy Chợ nổi lại vắng lặng đến vậy. Người dân nơi đây đã quen với việc mỗi sáng ghe hàng tấp nập, du khách tham quan nườm nượp, vui tươi và huyên náo lắm. Khi chợ vắng lặng, thấy nao lòng.

Đằng sau sự vắng lặng, đìu hiu đó là bao cảnh đời khốn khó, phải lo toan từng bữa ăn. Hàng trăm gia đình sống quẩn quanh trên ghe xuồng Chợ nổi đều phải cam chịu.

Bà Lê Thị Bé (bán bún riêu trên Chợ nổi cho biết), “bán hàng mấy chục năm rồi, bây giờ nghỉ cũng thấy thiếu thiếu. Nhiều lúc tôi đi ra bến sông để nhìn ra Chợ nổi muốn khóc”.

Những người sống bằng nghề chạy đò trên sông cũng đang phải chật vật lo bữa ăn hằng ngày. Hơn hai tháng rưỡi nay, công việc chạy đò đưa khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng của bà Trần Thị Tám (64 tuổi) phải dừng lại.

“Tôi gắn bó với việc chạy đò đưa đón khách du lịch tại chợ nổi hơn 30 năm qua. Chưa khi nào tôi nghĩ ra cảnh Chợ nổi hằng ngày tấp nập du khách, buôn bán nhộn nhịp… lại trở nên đìu hiu, vắng lặng như bây giờ. Giờ nhớ nghề mà không biết khi nào Chợ nổi mới có thể trở lại như xưa”- bà Tám buồn bã nói.

Một khu trọ nghèo gần 10 hộ gia đình từng kiếm sống nhờ Chợ nổi nay cũng thất nghiệp, gặp nhiều khó khăn. Nhưng đằng sau những khó khăn đó vẫn có tình người, Họ sẵn sàng chia sẻ động viên và phụ giúp nhau từng lon gạo, hột muối, để cùng nhau vượt khó.

Đọc thêm