'Chợ quê ngày Tết' Bạc Liêu gọi ký ức tuổi thơ trở về...

(PLVN) - Nhiều người xốn xang, nao lòng khi đi "Chợ quê ngày Tết" trong lòng TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu...

Chị Thu Cầm (42 tuổi, ngụ tại Xã Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lơi, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ, "Chợ quê ngày Tết" khiến chị nhớ lại những khoảnh khắc đẹp, với hình ảnh mấy cô bán bánh bèo và vô số món ăn của những đứa trẻ sinh sống ở quê, như: bánh cam, bánh bò, rau câu sương sa, sương sáo… "Với tui, món khoái khẩu nhất là bánh bông lan. Giữa thành phố mà thấy hàng như vậy, tôi sà ngay vào", chị Cầm kể.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh Tiện (67 tuổi, ngụ tại Phường 3, TP Bạc Liêu) không nén được bồi hồi: “Xưa, mỗi Tết đến là tui thích mẹ chở bằng xuồng đi chợ. Tui nhớ mọi người gọi đó là chợ Xã. Hôm nay đi “Chợ quê ngày Tết”, bao kỷ niệm, hồi ức bổng dưng ùa về”.

Lần đầu đi "Chợ quê ngày Tết" do TP Bạc Liêu tổ chức, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (52 tuổi, ngụ tại Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và con gái dạo hết gian hàng nọ đến gian hàng kia, mua khá nhiều đồ. "Đi chợ quê này mới hiểu sao nhiều người thích đi chợ quê. Rất vui, cảm giác giống như đi trẩy hội vậy. Chợ quê mỗi nơi có nét riêng, đặc sản riêng của từng vùng miền. Chẳng hạn mình thích ăn mứt gừng hay mứt dừa ở chợ quê gần như lúc nào cũng có, đơn giản nhưng rất ngon”.

Vui Xuân “Chợ quê ngày Tết” ở Bạc Liêu, khách tham qua, người mua sắm được yêu cầu đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch Covid - 19, được đo thân nhiệt, phải đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn thường xuyên.

Hình ảnh ghi nhận tại "Chợ quê ngày Tết" ở TP Bạc Liêu:

Rất đông người dân và du khách đi "Chợ quê ngày Tết".
 Rất đông người dân và du khách đi "Chợ quê ngày Tết".
“Chợ quê ngày Tết” sinh động bởi tiểu cảnh con trâu, bánh tét "gắn" với hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.
 “Chợ quê ngày Tết” sinh động bởi tiểu cảnh con trâu, bánh tét "gắn" với hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.
“Chợ quê ngày Tết” dí dỏm với khẩu hiệu “Em xin Anh Chị thương dùm Bỏ Rác vào Thùng Em thật Cám Ơn”.
 “Chợ quê ngày Tết” dí dỏm với khẩu hiệu “Em xin Anh Chị thương dùm Bỏ Rác vào Thùng Em thật Cám Ơn”.
Nhiều tiểu cảnh quê như cầu tre, vó cá tôm, xuồng chở hoa Tết,...
 Nhiều tiểu cảnh quê như cầu tre, vó cá tôm, xuồng chở hoa Tết,...
Du khách có thể xin ông Đồ chữ lấy lộc may mắn đầu năm.
 Du khách có thể xin ông Đồ chữ lấy lộc may mắn đầu năm.
Đi "Chợ quê ngày Tết" sẽ được nghe nhạc ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer...
 Đi "Chợ quê ngày Tết" sẽ được nghe nhạc ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer...
Những món bánh gợi nhớ tuổi thơ, nhớ quê nhà.
 Những món bánh gợi nhớ tuổi thơ, nhớ quê nhà.
Du khách chụp ảnh lưu niệm với "Chợ quê ngày Tết".
Du khách chụp ảnh lưu niệm với "Chợ quê ngày Tết". 
Các chị chiên bánh tét khiến nhiều người nhớ Tết quê đến nao lòng.
Các chị chiên bánh tét khiến nhiều người nhớ Tết quê đến nao lòng.
"Chợ quê ngày Tết" ở Bạc Liêu với không gian "như ở quê".
"Chợ quê ngày Tết" ở Bạc Liêu với không gian "như ở quê".
 
Ban giám khảo “Chợ quê ngày Tết” chấm điểm phần thi gói bánh tét.
 Ban giám khảo “Chợ quê ngày Tết” chấm điểm phần thi gói bánh tét.

Đọc thêm