Chuyện chưa kể về những người lái xe cứu thương trong dịch Covid-19

(PLVN) - Bất kể giờ nào, chỉ cần nhận cuộc gọi, những người lái xe cứu thương lại lên đường. Từ sáng sớm đến đêm khuya, dường như họ không có thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình.

Hai tháng thành bác sĩ tâm lý "bất đắc dĩ"

Đã 2 tháng nay, Tổ xe cứu thương của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tham gia nhiệm vụ hỗ trợ địa phương chống dịch, có những ngày cao điểm đón gần 40 bệnh nhân covid-19.

Là một trong 5 lái xe của tổ trực tiếp đón và chở bệnh nhân Covid-19 đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Bá Sỹ cho biết: Khi lái xe thì không mất quá nhiều thời gian, nhưng lâu nhất là phải ngồi chờ vì các khu cách ly quá tải.

Mỗi lần chở các bệnh nhân đến khu cách ly tập trung nhanh thì chờ 15 đến 30 phút, có hôm 2 đến 3 tiếng mới đưa được F0 vào khu cách ly. Những lúc chờ như vậy, thời tiết nóng nực mình không được cởi đồ bảo hộ, không thể đi vệ sinh được, cũng hơi bất tiện. Nhiều lần như vậy cũng quen, rồi thấy bình thường.

Kịp thời khử khuẩn trước và sau mỗi chuyến chở bệnh nhân.

Chở bệnh nhân Covid-19, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, già có, trẻ có, thậm chí cả những em bé sơ sinh. Khi bệnh nhân lên xe, ai cũng mang theo sự lo lắng và do dự, có bệnh nhân còn hỏi: “Chú lái xe ơi, đi cách ly rồi còn có cơ hội được về không nhỉ”.

Thậm chí có bệnh nhân đi gần đến nơi lại đòi xuống xe vì sợ vào khu cách ly. Thế là Sỹ lại thêm nhiệm vụ làm “bác sĩ tâm lý”, động viên người bệnh qua tấm chắn của ca bin. Thương nhất là những em bé còn rất nhỏ phải mặc đồ bảo hộ rộng thùng thình, nhìn bước chân của các em vào khu cách ly thật sự rất xót. Rồi những người lớn tuổi bị bệnh nền hoặc bị tai biến mà giờ cũng phải đi cách ly. Chứng kiến biết bao câu chuyện xót xa như vậy, mình nhận ra bây giờ không có gì quan trọng hơn sức khỏe.

Mình khoẻ mà sợ thì ai làm!

Những chuyến xe chạy xuyên suốt không có thời gian nghỉ ngơi, nhiều lúc các lái xe cũng thấm mệt, cộng với đặc thù công việc luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nhưng khi được hỏi các anh có sợ gì không, các anh đều tươi cười nói: Thời điểm này rất cần sức mạnh của cộng đồng, của tuổi trẻ để phòng chống dịch bệnh, mình có sức khỏe mà sợ nữa thì ai sẽ làm.

Cùng tham gia trong tổ xe cứu thương còn có Đại úy Vũ Văn Cương và các đồng đội Nguyễn Văn Khoa, Đinh Văn Tám, Lưu Văn Nhì. Từ lúc tham gia nhiệm vụ này, các anh luôn trong tâm thế sẵn sàng, cứ có cuộc gọi điều động là lên đường.

Mặc dù được gọi là tay lái cứng của Đội phòng chống cháy nổ - cứu hộ Phòng Tham mưu (Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn) gần 20 năm rồi, nhưng những ngày đầu nhận nhiệm vụ chở bệnh nhân Covid-19 mình không biết là có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lái riết rồi quen”, anh Nguyễn Văn Khoa kể.

Đại tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty thăm, động viên tổ xe cứu thương.

Thời gian tham gia nhiệm vụ chở bệnh nhân Covid-19 thì cũng là thời gian các anh chưa về thăm gia đình, mặc dù chỉ cách đơn vị từ 7 đến 15km. Nguyễn Văn Khoa cho biết thêm, hàng ngày chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn chia sẻ, động viên của thủ trưởng Phòng Tham mưu, các đồng nghiệp, bạn bè, đặc biệt là vợ và gia đình nội, ngoại rất ủng hộ cho công việc này.

Đồng chí Nguyễn Văn Kim, Đội trưởng Đội phòng chống cháy nổ - cứu hộ, Phòng Tham mưu, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết: Với nhiệm vụ sẵn sàng 24/24 lực lượng và phương tiện để thực hiện chữa cháy, cứu thương, cứu hộ và các nhiệm vụ đột xuất khi được phân công.

Tập thể cán bộ, nhân viên trong đội thường xuyên luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, cứu hộ. Duy trì nghiêm các chế độ bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế Tân cảng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên kịp thời.

Mỗi ngày, từ lúc bình minh thì đã nghe thấy tiếng còi hú xe cứu thương nhưng thực tế thì các lái xe thuộc Tổ xe cứu thương của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã thức trắng đêm thực hiện nhiệm vụ cao cả trong tâm dịch.

Họ chính là những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến chung sức đẩy lùi đại dịch corona. Dịch bệnh rồi sẽ qua mau, nghĩa đồng bào còn mãi, các anh xứng đáng là tấm gương kiên cường ở tuyến đầu đại diện cho hàng nghìn cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tham gia sản xuất và phòng, chống dịch bệnh.

Đọc thêm