Chuyến đi hạnh phúc cùng mẹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng mẹ đi du lịch, mỗi người mang một câu chuyện đặc biệt, một lý do khác nhau. Điểm chung ở họ là tình cảm yêu thương, trân trọng với người mẹ sinh thành ra mình.

Người đồng hành đặc biệt

Tiến Nguyễn là một travel blogger, thường xuyên đi du lịch cùng bạn bè nhưng đến nay, khi đã bước sang tuổi 30, anh mới nhận ra mình chưa từng có chuyến đi nào với mẹ. Anh Tiến cho biết, một dòng tin nhắn của mẹ đã khiến anh trăn trở suy nghĩ rất nhiều. “Mẹ đã nhắn mình: “Năm nay mẹ 60 tuổi rồi, được hưởng thọ rồi, con có mừng cho mẹ không?” Sau khi nhận dòng tin nhắn đó, biết bao ký ức ùa về. Mình lấy bộ ảnh hồi nhỏ ra xem mới chợt nhận ra, mẹ đã dùng cả thanh xuân để dẫn mình đi du lịch”.

Anh Tiến hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh nên mỗi tuần, nhiều nhất anh Tiến cũng chỉ có thể về thăm mẹ 2 ngày cuối tuần. Ở tuổi 30, anh đã có những bước đi thành công, hoàn thành được không ít mục tiêu nhưng khi nhìn lại, anh chợt nhận ra... dường như bản thân đã “quên” mẹ. Đầu tháng 10, anh chàng quyết định có chuyến du lịch riêng đầu tiên với mẹ. Bình thường mẹ Tiến chỉ đi du lịch theo tour nên lần này anh quyết định đưa mẹ đi phượt một chuyến. Anh Tiến và mẹ di chuyển bằng xe khách từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt và khi đến nơi thì thuê xe máy đi khám phá, thăm thú mọi nơi.

Mẹ trở thành người đồng hành đặc biệt.

Mẹ trở thành người đồng hành đặc biệt.

“Sau chuyến đi, mình học rất là nhiều bài học từ mẹ mình. Trở về Sài Gòn, mình muốn truyền cảm hứng về lối sống tích cực cho các bạn trẻ. Có những người đã rất cực khổ gần 30 năm để “trồng” một con người trưởng thành và có ích, vậy tại sao mình phải suy nghĩ tiêu cực. Nhìn ngược lại, mình phải đối đãi với ba mẹ thật tốt bằng tất cả chân tình như một lời cảm ơn vì ba mẹ đã cho mình cuộc sống này”, anh Tiến Tâm sự.

Tương tự câu chuyện của anh Tiến, nhiều bạn trẻ đã dành thời gian của mình để cùng mẹ đi du lịch, chia sẻ niềm hạnh phúc trên từng cung đường cùng mẹ.

Đồng Văn Hùng – chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đến từ Thái Nguyên đã dành dụm tiền bạc cũng như thời gian để dẫn mẹ đi du lịch. Chuyến đi thành công nhất, ấn tượng nhất, cảm xúc nhất với chàng trai 23 tuổi chính là chuyến đi đầu tiên cùng mẹ đến mảnh đất “Hoa vàng trên cỏ xanh” – Phú Yên.

Hùng chia sẻ: “Lần đầu đưa mẹ đi du lịch xa cảm thấy hạnh phúc lắm các bạn ạ. Mẹ mình vất vả hơn nửa đời người như vậy là quá đủ rồi. Suốt ngày quẩn quanh bên ruộng đồng, nhìn thế giới chỉ qua màn hình nhỏ ti vi mà chưa bao giờ được đi đến đâu. Vì thế, mình đã đưa mẹ đi Phú Yên - mảnh đất “hoa vàng trên cỏ xanh” để mẹ có những phút giây thư giãn... Từ giờ mình sẽ cố gắng để đưa mẹ đi nhiều nơi hơn nữa, để mẹ được tận hưởng phút giây hạnh phúc”.

Bộ ảnh chụp cùng mẹ khi đi du lịch của chàng trai Đồng Văn Hùng.

Bộ ảnh chụp cùng mẹ khi đi du lịch của chàng trai Đồng Văn Hùng.

Cũng tràn đầy nhiệt huyết và đam mê khám phá như bao bạn trẻ khác nhưng Trần Tài – chàng nhân viên truyền thông đến từ TP Hồ Chí Minh lại chọn cho mình một người bạn đồng hành đặc biệt trong mỗi chuyến đi... đó chính là mẹ.

Tài kể, khi lớn lên, bạn bè thân thiết cũng lập gia đình hết nên khó có thể sắp xếp được những chuyến đi cùng nhau. Hơn nữa, sau khoảng thời gian mẹ bị bệnh, Tài đã nghĩ đến việc cùng mẹ rong ruổi khắp nơi, khám phá vẻ đẹp đất nước như một cách để đền đáp công ơn người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

“Năm 2014, mẹ mình phát hiện mắc bệnh tắc nghẽn tĩnh mạch chân, hình thành khối huyết khiến chân cứ sưng phù lên, phải điều trị nửa tháng trong bệnh viện. Bác sĩ bảo, bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn, nếu không chú ý thì có thể sẽ tái phát và nguy hiểm hơn. Lúc đó mình rất lo lắng.

Suốt 3 năm sau đó, mẹ mình cứ đều đặn từ Bạc Liêu lên Sài Gòn chữa trị. Thời điểm ấy, mình cũng cày cuốc ngày đêm để có tiền trang trải. Khi chân mẹ đỡ hơn, mình cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ nên quyết định đưa mẹ đi chơi xa. Vì mình muốn trân trọng những khoảng thời gian hai mẹ con vui vẻ bên nhau vì cuộc sống không nói trước được gì cả”, Tài kể.

Vậy là Tài cùng mẹ bắt đầu chuyến du lịch đầu tiên vào năm 2017. Ban đầu, mẹ Tài phản ứng gay gắt, không muốn con trai tiêu tốn nhiều tiền. Nhưng Tài phải thuyết phục mãi, thậm chí “dọa” rằng đã thanh toán chi phí hết rồi nên mẹ anh chàng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đi 1 lần rồi mê lúc nào không hay, mẹ Tài lại cùng con tiếp tục những hành trình khám phá khác nữa. Từ 2017 đến nay, hai mẹ con đã đi được gần 10 địa điểm du lịch như Sa Pa (Lào Cai), Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Đà Lạt (Lâm Đồng) và gần đây nhất là đảo Thổ Chu (xã đảo thuộc địa phận Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Mỗi chuyến đi đều mang đến những cảm xúc khác nhau nhưng Tài bảo, lần ra thăm Hà Nội là mẹ anh thích nhất. “Mình nhớ lần đi Hà Nội, lần đầu tiên mẹ ngồi máy bay. Mẹ đã khóc, bảo với mình rằng không ngờ có ngày mẹ được đến thăm Thủ đô. Tự dưng khóe mắt mình cay cay và nghẹn lòng khó nói. Lúc đó mình thầm nghĩ, câu nói của mẹ chính là động lực để mình cố gắng làm việc hơn, kiếm nhiều tiền đưa mẹ đi đây, đi đó”, Tài nhớ lại.

Hành trình hạnh phúc

Du lịch với mẹ, nhiều người chợt nhận ra niềm hạnh phúc đến từ mỗi hành trình được nhân lên rất nhiều. “Có lần khi ngồi cạnh ba mẹ trên một bãi biển tuyệt đẹp trong chuyến du lịch gia đình đầu tiên, tôi chợt nhận ra có những thứ mình từng nghĩ chỉ phù hợp để vui vẻ với bạn bè, hóa ra lại hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn khi được chia sẻ cùng cha mẹ”, Lương Thảo (29 tuổi, chuyên viên thiết kế, TP Hồ Chí Minh) kể lại. Thảo cho biết kể từ lần đi du lịch cùng mẹ, cô làm việc chăm hơn để kiếm tiền mời mẹ đi nghỉ dưỡng một, hai lần hằng năm. Trong những chuyến đi đó, Thảo luôn đóng vai trò một “hướng dẫn viên” hào phóng, tận tụy, để sau đó đọng lại trong Thảo và những người thân yêu của mình là những khoảnh khắc không thể nào quên.

Trân trọng những khoảnh khắc đáng giá, ý nghĩa nhất cùng mẹ.

Trân trọng những khoảnh khắc đáng giá, ý nghĩa nhất cùng mẹ.

Du lịch cùng mẹ, tính chất chuyến đi cũng khác hơn nhiều. Người trẻ thường đợi đến lúc đủ khả năng tài chính lo cho cả gia đình đi chơi, lúc đó các bậc sinh thành đã đến tuổi mỏi gối chồn chân, sức khỏe không còn sung mãn. Mẹ không phù hợp với những chuyến đi đòi hỏi sự xông xáo hay có tính chất mạo hiểm, nhưng sẽ thích hợp với hình thức nhàn tản ngắm cảnh, thưởng thức đặc sản của những vùng đất mới. Mỗi chuyến du lịch cùng gia đình sẽ thể hiện sự lựa chọn tinh tế của bạn trẻ, mỗi hành trình cần tính toán để phù hợp với sức khỏe và sở thích của cả nhà. Những chuyến du lịch cùng mẹ sẽ là kỷ niệm khó quên với nhiều người.

“Đã có ai từng nghĩ sẽ cùng mẹ đi du lịch nhiều nhất có thể trước khi lấy chồng không? Mình thì đang từng bước thực hiện ước mơ đó”. Đây là chuyến du lịch đầu tiên trong đời của mẹ Hoàng Chinh (27 tuổi, TP Hồ Chí Minh) nên cô bạn thật sự muốn mẹ cảm nhận được nhiều nhất những nét đẹp của Cố đô Huế và phố cổ Hội An. Trong chuyến đi này, Chinh cũng cố gắng sắp xếp lịch trình nhẹ nhàng nhất có thể, phù hợp với sức khỏe của mẹ.

Bình An (30 tuổi, chuyên viên phân tích chỉ số, TP Hồ Chí Minh) đã có kinh nghiệm với hơn 10 chuyến đi cùng mẹ, chia sẻ: “Đi du lịch cùng mẹ theo tour hoặc tự túc đều nên nắm một số quy tắc như: xác định mình là điểm tựa, bao quát mọi vấn đề ăn ở, chiều chuộng sở thích của cha mẹ. Đi chậm và trò chuyện nhiều hơn để mẹ không cảm thấy bị bỏ rơi. Sau mỗi ngày đi bộ, giây phút cả nhà ngồi bóp chân cho nhau là tuyệt nhất... Cuối cùng hãy chụp hình chung thật nhiều, một năm sau xem lại bạn sẽ thấy giây phút đó thật đáng nhớ, mười năm sau rất có thể đó sẽ là những khoảnh khắc quý giá hơn mọi thứ bạn từng có trên đời”.

Đọc thêm