'Cô chủ nhỏ' không lấy tiền thuê phòng khi còn dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là quyết định của nữ doanh nhân ở Hà Nội khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Cô quyết định miễn phí 100 % tiền phòng cho các chủ hộ và doanh nghiệp.
Nữ doanh nhân Trần Minh Yến quyết định miễn phí 100% tiền thuê nhà cho các hộ và doanh nghiệp
Nữ doanh nhân Trần Minh Yến quyết định miễn phí 100% tiền thuê nhà cho các hộ và doanh nghiệp

Nữ doanh nhân Trần Minh Yến (SN 1979, trú ở Trần Duy Hưng, TP Hà Nội) chia sẻ đây là đợt miễn phí tiền thuê phòng nhiều nhất, vì chị thấy đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và doanh nghiệp.

Chị Yến cho biết: “Bắt đầu dịch từ đầu năm 2020, tôi đã tự động giảm 30% tiền nhà cho mọi người rồi. Và đến năm nay 2021, khi đợt giãn cách từ 24/7 em bắt đầu miễn phí 100% tiền nhà cho 5 doanh nghiệp và 9 hộ gia đình”.

Số tiền phòng được chị Yến miễn giảm hoàn toàn lên đến gần 100 triệu đồng/ tháng. Với một doanh nghiệp nhỏ, một mình gánh vác, việc chấp nhận "hụt" đi khoản tiền như thế không đơn giản. Tuy nhiên, Yến tâm sự: “Tôi vui khi hỗ trợ được các hộ dân và doanh nghiệp lúc này. Họ không có thu nhập mà lo trả tiền nhà là rất khó khăn”.

Xuất thân trong một gia đình giáo viên nghèo ở Nam Định, Yến thấu hiểu cảnh sinh viên đi thuê trọ, nhất là nỗi lo mỗi khi đến kỳ trả tiền nhà của họ.

“Bản thân tôi ngày xưa đi thuê nhà, nhiều lúc túng thiếu. Rồi khi đi làm doanh nghiệp, kinh doanh không lợi nhuận mà vẫn phải gồng mình chi trả các khoản tiền, trong đó có tiền nhà..., nên tôi hiểu, cảm thông và muốn san sẻ khó khăn với người thuê nhà.

Dịch bệnh là điều không ai muốn, ai cũng mong muốn công việc thuận lợi để có tiền chi trả mọi thứ. Nhưng thời điểm này không riêng gì Việt Nam mà cả thế giới đều rơi vào tình trạng "lực bất tòng tâm".

Doanh nghiệp ngừng hoạt động, người dân mất việc, làm ăn không đủ thì lấy đâu ra trả tiền thuê nhà?. Giúp họ cũng là giúp chính bản thân mình, nếu họ không có tiền trả tiền nhà, họ sẽ trả lại, họ lại mất công thuê chỗ khác và mất tiền để thuê vận chuyển di dời văn phòng. Doanh nghiệp đã khó khăn lại phát sinh thêm một khoản tiền này nữa.

Tôi miễn 100% cho các doanh nghiệp và các hộ gia đình, cũng là tạo điều kiện cho họ, giúp họ cố gắng đứng vững thời điểm này, yên tâm ở nhà chống dịch”.

Hộ gia đình chị Thương Dung, quê ở Thanh Hóa, một khách thuê nhà của chị Yến, xúc động: “Từ ngày dịch COVID-19 bùng phát trở lại, cuộc sống gia đình tôi khó khăn hơn. Tôi dạy mầm non nên không có việc, ông xã làm bảo vệ ngân hàng thu nhập không được bao nhiêu. Cô Yến không lấy tiền nhà, nhà tôi mừng lắm”.

Chị Yến đang một mình nuôi hai con ăn học. Cho rằng cuộc sống của mình dù sao vẫn đang ổn định, nên Yến nghĩ giúp đỡ ai được thì cố gắng giúp, mỗi người một tay hỗ trợ lẫn nhau, sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh.

“Em mong muốn tất cả các chủ mặt bằng, chủ cửa hàng, nhà trọ thể hiện lòng tương thân tương ái lúc khó khăn này, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. Hy vọng một ngày mai tươi sáng cho mọi người”, chị bộc bạch.

Đọc thêm