Có một mùa tựu trường vắng lặng

(PLVN) -  Mùa thu năm nay, tiếng trống trường không còn rộn rã. Có chăng chỉ là sự tĩnh lặng đến nao lòng. Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu mong chờ ngày đến trường gặp bạn, gặp thầy cô của các em học sinh giờ chỉ còn lại những nuối tiếc. COVID-19 đã lấy đi của các em niềm vui lớn nhất của tuổi học trò, đó là niềm vui ngày khai giảng.
Mọi năm, 5/9 là ngày mà hầu hết các trường học đều rộn rã tiếng cười nói, vui mừng để cả thầy và trò cùng nhau chào đón năm học mới. Thế nhưng, do dịch COVID-19 bùng phát ở một số địa phương khiến hầu hết sân trường ở vùng dịch yên ắng.

Mọi năm, 5/9 là ngày mà hầu hết các trường học đều rộn rã tiếng cười nói, vui mừng để cả thầy và trò cùng nhau chào đón năm học mới. Thế nhưng, do dịch COVID-19 bùng phát ở một số địa phương khiến hầu hết sân trường ở vùng dịch yên ắng.

Cổng trường lặng lẽ, hàng ghế đá chơ vơ giữa sân trường vắng lặng như đang chờ đợi ai đó. Ngày khai giảng năm nay thiếu hẳn tiếng trống trường.

Cổng trường lặng lẽ, hàng ghế đá chơ vơ giữa sân trường vắng lặng như đang chờ đợi ai đó. Ngày khai giảng năm nay thiếu hẳn tiếng trống trường.

Mọi năm, khi những tán phượng hồng chỉ còn vài cánh hoa trên cành hay những chú ve sầu không còn ồn ã hát ca thì cũng là lúc chia tay mùa hè để các bạn học sinh cắp cặp đến trường. Nhưng năm nay mọi chuyện đều khác, sân trường vẫn vắng lặng mặc cho hoa phượng buồn lác đác đơm hoa.

Mọi năm, khi những tán phượng hồng chỉ còn vài cánh hoa trên cành hay những chú ve sầu không còn ồn ã hát ca thì cũng là lúc chia tay mùa hè để các bạn học sinh cắp cặp đến trường. Nhưng năm nay mọi chuyện đều khác, sân trường vẫn vắng lặng mặc cho hoa phượng buồn lác đác đơm hoa.

Thay cho “cắp sách đến trường” các em nhỏ giờ phải làm quen với hình thức học online. Chúng ta hy vọng, ngày cả nước chiến thắng đại dịch, các em lại hân hoan đến trường để cùng nhau viết tiếp những ước mơ.

Thay cho “cắp sách đến trường” các em nhỏ giờ phải làm quen với hình thức học online. Chúng ta hy vọng, ngày cả nước chiến thắng đại dịch, các em lại hân hoan đến trường để cùng nhau viết tiếp những ước mơ.

Trường Đại học Đồng Nai lặng lẽ ngày khai giảng.

Trường Đại học Đồng Nai lặng lẽ ngày khai giảng.

Cùng với cả xã hội tập trung tất cả cho công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều trường học đến hôm nay vẫn được trưng dụng làm điểm cách ly.

Cùng với cả xã hội tập trung tất cả cho công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều trường học đến hôm nay vẫn được trưng dụng làm điểm cách ly.

Mọi kế hoạch cho một ngày tựu trường đành xếp lại do dịch bệnh bất ngờ bùng phát dữ dội lần thứ tư. Cũng như hàng trăm ngôi trường khác, Trường PTTH Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) cũng lặng lẽ chờ cho dịch bệnh qua nhanh để chào đón trở lại tiếng nói cười của thầy trò

Mọi kế hoạch cho một ngày tựu trường đành xếp lại do dịch bệnh bất ngờ bùng phát dữ dội lần thứ tư. Cũng như hàng trăm ngôi trường khác, Trường PTTH Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) cũng lặng lẽ chờ cho dịch bệnh qua nhanh để chào đón trở lại tiếng nói cười của thầy trò

Cảm xúc bỡ ngỡ xen lẫn háo hức mà ngày tựu trường năm nào chúng ta cũng mang theo bên mình đành dời lại. Câu hát “ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường” phải hẹn vào một ngày “khi đất nước mình khoẻ”

Cảm xúc bỡ ngỡ xen lẫn háo hức mà ngày tựu trường năm nào chúng ta cũng mang theo bên mình đành dời lại. Câu hát “ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường” phải hẹn vào một ngày “khi đất nước mình khoẻ”

Đọc thêm