Con gái đặc khu trưởng Hồng Kông tát mẹ giữa phố

Lương Tề Hân, cô con gái "nổi loạn" của ông Lương Chấn Anh, Đặc khu trưởng Hồng Kông (Trung Quốc) đã thẳng tay tát mẹ ruột giữa một con phố mua sắm sầm uất của xứ cảng thơm.
Mẹ ruột của Tề Hân ôm mặt khóc sau khi nhận 2 cái tát từ con gái
Mẹ ruột của Tề Hân ôm mặt khóc sau khi nhận 2 cái tát từ con gái
Tờ Strait Times cho biết, vụ việc kể trên diễn ra vào đêm Halloween (rạng sáng 1/11). Sau những giờ phút vui vẻ cùng bạn bè tại một hộp đêm tại Hông Kông, Tề Hân bất ngờ bị bảo vệ tại quán bar này "hộ tống" ra tận cửa.
Đợi cô con gái của Đặc khu trưởng Hông Kông trước cửa hộp đêm, là mẹ của cô: bà Đường Thanh Nghi.
Theo mô tả của phóng biên, bà Đường đã đứng trước cửa hộp đêm này từ rất lâu để đưa con về.
Chân dung thiếu nữ thẳng tay tát mẹ.
 Chân dung thiếu nữ thẳng tay tát mẹ.
Khi bị bảo vệ "áp tải" vào tận xe, Tề Hân đã không ngần ngại tát thẳng vào mặt mẹ mình rồi la ó lớn tiếng. Sau đó, cô vùng vằng đi ra khỏi xe.
Hành động này của tiểu thư 24 tuổi đã làm dậy lên làn sóng bất bình của rất nhiều người dân Hồng Kông.
Đây không phải lần đầu tiên Tề Hân gây chuyện. Cô con gái "nổi loạn" của ông Lương Chấn Anh từng bỏ nhà "đi bụi" vào đầu năm và loan tin nói xấu cha mẹ khắp nơi. Trước đó, Tề Hân từng thừa nhận về bệnh trầm cảm do bất đồng về cách sống với cha mẹ.