Con nợ trước lúc tự tử còn nhờ bố mẹ trả thay

(PLO) - Dù lá di thư để lại của người xấu số cho thấy sự bế tắc vì những món nợ, tuy nhiên, nhiều người cho rằng cái chết của chàng trai trẻ là bởi hậu quả của chứng trầm cảm.
Hình minh họa
Hình minh họa
“Ba mẹ ơi! Chắc con không thể bỏ chơi đá banh được”
Bà Lê Thị Hương (55 tuổi, mẹ nạn nhân) kể lại, đêm 8/11, trời mưa rất lớn, cả nhà đang chuẩn bị ngủ thì Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, ngụ xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế)  đi chơi về. Tuấn nhìn vào nhà cười cười rồi ra trang trại nuôi lợn cạnh nhà để ngủ như thường lệ. 
Sáng sớm hôm sau, khi bà mở cửa cho lợn ăn thì phát hiện Tuấn đang treo người lơ lửng trên sợi dây thường dẫn nước tắm cho lợn. Hạ thi thể xuống, vào giường ngủ của Tuấn, mọi người phát hiện bức thư gần một trang giấy. May nhờ có lá thư này, cảnh sát  xác định Tuấn chết là do treo cổ tự tử từ khoảng 1-2h sáng ngày 9/11.
Người cha rưng rưng nước mắt nhìn di ảnh đứa con trai xấu số, cho hay bức tâm thư Tuấn để lại có nội dung: “Con xin lỗi ba mẹ chứ chắc con không thể bỏ được cá cược đá banh mô. Con có khoản nợ mong ba mẹ phải trả giúp con gồm: Nợ 2 đứa em con của cô dượng ruột một đứa 1,5 triệu và một đứa 500 nghìn. 5 triệu tiền bột nuôi lợn, 6 triệu tiền con cầm xe chơi đá banh (con chỉ cầm 5,5 triệu, thêm tiền lãi chắc sẽ khoảng 6 triệu. Địa điểm cầm như lần trước mẹ đã đi lấy xe về cho con). Con một lần nữa xin lỗi tất cả vì con không thể tiếp tục sống được nữa đâu”. 
Cái chết của Tuấn quả là bất ngờ. Anh từ nhỏ đến lớn không đánh bài, ít uống bia rượu, lại hay giúp đỡ mọi người. Một hàng xóm cho biết: “Đám tang thằng Tuấn bọn trẻ con tới nhiều lắm. Hắn rất thương trẻ con, bọn nhỏ đi đá banh hay chơi múa lân Tuấn đều đi theo, vừa cổ vũ tinh thần, vừa góp tiền. Tuấn như thủ lĩnh của bọn trẻ. Đứa nào lười học, cha mẹ đều nhờ Tuấn chuyện trò khuyên nhủ.
Còn chuyên môn thú y của hắn thì nhất cả vùng này. Con gà con lợn nhà ai mà đau, nó đều rất nhiệt tình chữa trị. Đến người bán vé số nó cũng hay gọi vào quán cho uống nước. Có lần một cô gái trẻ không đón được xe lên bến để về quê, nó chuyện trò rồi tình nguyện chở cô gái đó đi rồi không lấy một đồng, cũng không lấy số điện thoại làm quen”.
Thua độ hai trận đá bóng trong đêm tự vẫn
Tuấn là con trai thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em. Cha mẹ kinh tế khá giả, ngoài làm nông nghiệp còn làm thêm nước đá cung cấp cho cả vùng. Nạn nhân trước đây học trung cấp thú y ở tỉnh Quảng Trị, sau đó liên thông lên Cao đẳng. 
Sức học khá, năng nổ, anh được một trang trại ở Đồng Nai nhận vào làm sau khi tốt nghiệp, quản lý một nhóm 20 người, nuôi 9000 con lợn. Thời gian ở Đồng Nai Tuấn không ăn tiêu nhiều, mỗi tháng gửi về cho cha mẹ gần 10 triệu đồng, còn mua sắm nhiều đồ đạc có giá trị trong nhà.
Năm 2011, sau khi đã có được một số vốn liếng, Tuấn về quê lập nghiệp, bỏ vốn cùng cha mẹ mở một trang trại nuôi lợn quy mô vốn lên tới 500 triệu. Do muốn có thêm kinh nghiệm anh quyết định bỏ tiền đi học một lớp chuyên sâu về nuôi lợn nái tại Đà Nẵng trong 3 tháng. 
Tuấn sa ngã cũng từ khoảng thời gian này. Dượng của nạn nhân cho biết: “Nó từng kể cho tôi nghe rằng, vào Đà Nẵng nó bắt đầu chơi cá cược đá bóng, chơi đâu là thắng đó, thắng lên được 1,8 tỷ đồng nhưng sau đó thua dần dần hết vốn và không chơi nữa. Giai đoạn hết vốn ngày nào nó cũng buồn phiền, thậm chí từng bị tai nạn nằm viện cả tháng trời”.
Di ảnh chàng trai dại dột
Di ảnh chàng trai dại dột 
Liên quan đến việc cá cược bóng đá, mẹ anh kể: “Đến World Cup 2014 vừa rồi, thấy nó không chơi nữa, tôi mừng lắm. Thế mà ai ngờ trước lúc qua đời hơn 1 tuần, một đêm đã hơn 1h sáng tôi thấy nó chưa ngủ, tay đặt lên trán thao thức. Tôi hỏi thì nó nói: “Mẹ à. Con chơi đá banh thua nên cầm chiếc xe lấy 5 triệu rồi. Mẹ giấu ba đi chuộc về cho con với. Bây giờ con chết đi thì cha mẹ cũng tốn tiền thôi””. 
Nghe con nói như vậy, bà giấu chồng, nói xe của con bị hỏng lốp. Rồi hai mẹ con cùng đi chuộc xe về, Tuấn hứa sẽ không chơi nữa. Ai ngờ nạn nhân “ngựa quen đường cũ”. “Đêm định mệnh đó nghe đâu Tuấn thua cả hai trận nên lại cầm xe rồi về nhà. Tôi không để ý xe của nó không đưa về, chứ nếu biết thì tôi sẽ ra tâm sự, có lẽ con trai tôi không đến nỗi chết sớm như ri”, người mẹ rầu rầu.
Nạn nhân còn bị trầm cảm và thất tình?
Một người bác của Tuấn có cái nhìn khác về nguyên nhân tự tử của cháu: “Cách đây 1 năm, không hiểu sao cháu tôi lại uống thuốc cảm quá liều may được gia đình phát hiện kịp thời nên đưa đi súc ruột và qua khỏi. Tương tự cách đây khoảng 3 tháng, Tuấn cũng uống thuốc chống say xe rất nhiều, gia đình một lần nữa phải đưa đi cấp cứu. Trong lần sau, khi ở bệnh viện, các bác sĩ cho biết cháu tôi bị bệnh trầm cảm, gia đình cần theo dõi quan tâm nhiều hơn."
Người nhà nạn nhân cũng cho biết chuyện tình yêu của Tuấn  gặp nhiều trắc trở. Anh từng có một mối tình rất đẹp và chuẩn bị lễ cưới với cô thợ may làng bên. Nhưng chỉ vì chút hiểu lầm mà đường ai lấy đi. 
 
Làm gì để chống trầm cảm?
- Để cơ thể tiếp nhận đủ ánh sáng và nắng. Việc thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ thúc đẩy việc phóng thích melatonin, loại hormone có thể kích hoạt những cảm giác tuyệt vọng và buồn rầu. 
- Giữ cho mình luôn bận rộn. Có thể đi bộ trong công viên, tập thể dục, đọc sách hoặc bất kỳ việc gì có thể để tạo cảm giác hứng khởi và giảm áp lực lên tâm trí.  
- Nghỉ ngơi và thư giãn vừa đủ (nghe nhạc, ngâm mình trong nước ấm, xoa bóp cho giãn cơ)
- Ăn uống lành mạnh. Tránh ăn những loại thực phẩm chứa nhiều đường, caffeine hoặc cồn. 
- Không uống rượu
- Tập thể dục thường xuyên
- Tìm chỗ dựa tinh thần. Hãy dành thời gian và làm những việc có ích với những người thân.