Cụ ông 90 tuổi leo núi nhặt ve chai và hành động khiến du khách phải suy ngẫm

(PLVN) -  Ở tuổi 90, cụ ông Dương Viêng vẫn ngày ngày leo lên và đi xuống hàng nghìn bậc thang đá của Di tích núi Thần Đinh (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để nhặt ve chai và thu gom từng mẫu rác thải nằm bừa bãi bỏ vào thùng.
Cụ ông Dương Viêng (90 tuổi, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Cần mẫn mỗi ngày

Những ngày đầu năm đến Rằm tháng Giêng, du lịch tâm linh luôn là điểm đến hấp dẫn được du khách lựa chọn để tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm. Tại Quảng Bình, cùng với những ngôi đền, chùa cổ có niên đại hằng trăm năm như: chùa Hoằng Phúc, đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh... thì Di tích núi Thần Đinh dịp này cũng chào đón hàng nghìn lượt du khách đến để cầu sức khỏe, tài lộc và trải nghiệm leo núi.

Núi Thần Đinh là di tích danh thắng nổi tiếng với gần 1.300 bậc thang đá nối dài từ chân lên đỉnh núi. Từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể chiêm ngưỡng được sự hòa hợp giữa rừng-núi-sông và vẻ đẹp hữu tình của cả một vùng đồng bằng rộng lớn.

Trong lần trở lại núi Thần Đinh những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, khi đang leo được khoảng chừng 600 bậc thang đá, chúng tôi vô tình bắt gặp hình ảnh một cụ ông đã lớn tuổi đang chậm rãi nhặt từng vỏ bao bì kẹo bánh, khẩu trang bẩn... nằm ngổn ngang trên các bậc thang đá rồi lần lượt bỏ chúng vào thùng, một hành động thật đẹp.

Cụ Viêng nhặt rác bị vất bừa bãi để vào thùng tại khu vực đỉnh núi Thần Đinh.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết cụ ông có tên là Dương Viêng, năm nay 90 tuổi, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Những ngày đông du khách, cụ Viêng sẽ đều có mặt ở đây và leo gần 1.300 bậc thang đá từ chân núi đến Giếng Tiên ở đỉnh núi để lượm ve chai mưu sinh. Trong quá trình leo núi lượm ve chai, cụ Viêng thường có thói quen nhặt những mẫu rác nằm bừa bãi rồi bỏ chúng vào đúng vị trí.

“Ông sinh năm 1933, tính theo tuổi mụ thì năm nay cũng đã 90 tuổi rồi. Vào các ngày cuối năm đến tháng rằm tháng Giêng, có rất đông người về đây du xuân và leo lên đỉnh núi thần Đinh đây để xin nước từ Giếng Tiên. Ông (cụ Viêng – PV) tuy lớn tuổi nhưng cứ hễ có du khách là cụ lại đến đây leo từng bậc thang lên đến đỉnh để nhặt ve chai đem về bán, khi mà thấy rác với vỏ bao bì thì ông lại cúi nhặt bỏ vào thùng rác. Nói chung, ông ý thức tốt lắm, tự làm tự ăn chớ không ngồi không chờ con, chờ cháu nuôi chi mô” chị Nguyễn Thị Huề (SN 1971, trú tại xã Trường Xuân) cho biết.

Không ít du khách, nhất là các bạn trẻ không khỏi cảm phục trước sức khỏe dẻo dai và hành động truyền cảm hứng của cụ Viêng.

Lặng thầm nghĩa cử

Ở tuổi 90, thói quen và hành động nhỏ đó của cụ Viêng thật không chỉ khiến rất nhiều du khách chứng kiến phải suy ngẫm về việc gìn giữ một môi trường “xanh - sạch - đẹp” tại điểm du lịch tâm linh này.

“Năm nào em cùng nhóm bạn thân cũng đến đây để chinh phục đỉnh Thần Đinh, xin nước ở Giếng Tiên. Mấy lần gặp ông ở đây, em thấy ông lớn tuổi rứa (vậy – PV) rồi mà có thể leo cả nghìn bậc, trên vai thì mang cả bao vỏ lon vỏ nhựa, đi qua thấy bao bì là ông lại nhặt lên bỏ vào thùng khiến em và nhóm bạn thấy rất nể phục. Nhìn ông như rứa bọn em cũng suy nghĩ nhiều hơn về việc gìn giữ vệ sinh môi trường”, em Đoàn Công Hậu (SN 2005) – một du khách trú tại huyện Quảng Ninh chia sẻ.

Ở tuổi 90, cụ Viêng vẫn ngày ngày leo lên rồi đi xuống hàng nghìn bậc thang đá.

Dưới thời tiết se lạnh những ngày đầu năm, ở tuổi 90, cụ Viêng vẫn ngày ngày leo lên rồi đi xuống hàng nghìn bậc thang đá núi thần với suy nghĩ giản đơn rằng, còn sức khỏe thì còn sức mưu sinh để không phải lệ thuộc hay trở thành gánh nặng của con cháu.

“90 tuổi mà đang còn mần (làm – PV) được thì mần chứ ngồi không một chỗ chờ con chờ cháu mô (đâu – PV) được. Đi tới đây có khách, có người đông cho khuây khỏa, lâu lâu thấy rác thì nhặt bỏ vô mấy cái thùng rác đặt dọc đường đi lên đó đó.” cụ Dương Viêng nói.

Vẫn còn một số ít du khách có ý thức kém trong việc gìn giữ cảnh quan, môi trường dọc đường lên đỉnh núi Thần Đinh.

Theo bà Trần Thanh Hiền – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, Núi Thần Đinh được công nhận là Di tích danh thắng quốc gia vào năm 2008, mỗi năm thu hút trung bình khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan, chinh phục. Hàng tuần, các Đoàn viên của xã sẽ tiến hành làm vệ sinh và thu gom rác tại các thùng về tập kết tại chân núi để được chở đi xử lý.

Bà Hiền nói: "Hành động của cụ Viêng không chỉ góp phần lan tỏa đến mọi người ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh di tích danh thắng mà còn truyền thêm cảm hứng cho các du khách quyết tâm chỉnh phục đỉnh Thần Đinh.”

Nhiều năm trở lại đây, chúng ta đã nói quá nhiều về việc môi trường bị ô nhiễm như thế nào, trái đất hư tổn ra sao...nhưng đôi khi những lời hô hào đao to, búa lớn lại chẳng bằng một hành động nhỏ và ý thức gìn giữ từ mỗi cá nhân. Chúng ta hãy cứ “góp gió thành bão”, nhặt một mẫu rác hay đặt những mẫu rác đúng vị trí tại các điểm du lịch nói chung và du lịch tâm linh nói riêng có lẽ cũng sẽ giúp môi trường bớt đi một gánh nặng.

Đọc thêm