Mất Tết vì vợ khủng hoảng công việc

(PLO) - Nhà thì vợ nhập viện, nhà thì vợ trầm cảm vì sắp Tết buộc phải nhận quyết định nghỉ việc. Nhà thì vợ buộc phải đi “biệt phái” mới giữ được công việc. Năm nay, không ít gia đình mất Tết vì suy thoái kinh tế.

Nhập viện vì bị “đẩy ra đường” đột ngột

Những ngày giáp Tết, mẹ chồng chị Minh Hương luôn giữ một khuôn mặt thểu não đi chợ. Không khí gia đình bà bị đảo lộn hoàn toàn từ ngày cô con dâu bị nhận quyết định nghỉ việc bất ngờ.

Bà tâm sự: “Khổ thân con dâu tôi, cách đây 1 tuần bị chính thức cho nghỉ việc. Hơn chục năm làm ngân hàng, giờ con bé bất ngờ thất nghiệp chả biết làm gì lại cũng có tuổi rồi. Thấy bảo ngân hàng nó làm ăn thua lỗ, cuối năm nay cho nghỉ việc hàng loạt không phân biệt già, trẻ. Suốt 1 tuần nay con dâu tôi như người mất hồn, không ăn, không ngủ”.

Đúng là thời hoàng kim đã là dĩ vãng với chị Minh Hương. Cách đây vài năm, tầm này cuối năm là con dâu lại đưa mẹ chồng đi mua sắm thoải mái, thích gì mua nấy vì được thưởng Tết mấy chục triệu. Từ năm ngoái, bà chẳng thấy cô con dâu ý kiến gì sắm Tết. Năm nay chỉ còn vài ngày nữa đến Tết mà không khí gia đình bà ảm đạm chẳng còn tâm trạng đâu mà lo Tết.

Chị Minh Hương vẫn được tiếng là cô con dâu thảo, lại khéo nhưng năm nay có muốn làm dâu thảo cũng bất khả thi. Hôm trước chồng chị Hương lo quá đã phải đưa vợ tới bệnh viện khám thì bác sĩ kết luận có dấu hiệu trầm cảm, nhắc nhở gia đình phải quan tâm, tâm lý với chị hơn.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
 Ảnh minh họa. Nguồn internet

Bi kịch không kém chị Minh Hương, chị Thanh Huyền vừa phải nhập viện vì sốc. Sau cuộc họp tổng kết cuối năm của công ty, chị chính thức bị “đẩy ra đường” không chút nhân đạo. Chị mới được đích thân giám đốc công ty mời về làm chưa đầy 1 năm với mức lương cao. Lăn tăn mãi chị cũng quyết định bỏ vị trí hấp dẫn tại một công ty lớn về làm với “anh giám đốc” thân quen này.

Cách đây vài tuần, “anh giám đốc” thân quen đã quyết định bán đứt công ty cho ông chủ khác. Thế là đùng một cái chị bị nghỉ việc vì ông chủ mới quyết định “thay máu” công ty.

Đang là “đỉnh cao” của cơ quan cũ giờ sang công ty mới chị Huyền bị “đẩy xuống vực” khi chưa đầy một năm. Mọi thứ đột ngột, bất ngờ tới mức chị không chịu nổi, chiều phóng xe về tới nhà thì ngất xỉu, chồng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn có vài ngày nữa là Tết nhưng chị chẳng còn tâm trạng nào. Năm nay nhà chị Huyền coi như là mất Tết.

Chán nản vì sắp Tết mà vợ vẫn biền biệt

Chưa mất việc nhưng vì giữ việc làm mà chị Tú Mai buộc phải lên đường đi biệt phái xa chồng, xa con hơn một năm nay. Gần Tết, anh Nguyễn Trọng Thủy chồng chị càng cảm thấy ngôi nhà trở nên lạnh lẽo. Anh chán nản, sốt ruột một thì chị Tú Mai vợ anh sốt ruột mười.

Cũng chỉ vì kinh tế suy thoái, năm kia ngân hàng chị đang làm bị sát nhập vào ngân hàng khác. Chị Tú Mai phải chấp nhận sang Lào làm việc tại chi nhánh mới để giữ công việc. Thế cũng đã gọi là may so với nhiều đồng nghiệp khác phải “ra đường”.

Tưởng là theo kế hoạch chỉ phải đi “biệt phái” 1 năm nhưng tính tới bây giờ đã gần năm rưỡi chị vẫn đang khắc khoải chờ quyết định về nước. Con thì thiếu thốn tình cảm bố mẹ. Vợ chồng xa cách nảy sinh nhiều chuyện không hay, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.

Anh Thủy vốn tính hiền lành, ít nói nên cũng không giục giã vợ nhiều. Tuy nhiên càng ngày gần Tết, tâm lý của anh càng bất ổn. Dạo này anh thường xuyên mất ngủ, chán ăn. Cứ đi làm về nhà là thấy mọi thứ nguội lạnh, vắng vẻ, anh lại chán nản.
Từ chỗ không biết rượu chè, anh thường xuyên rủ bạn bè nhậu cho bớt buồn. Lắm khi anh cũng hối hận vì đã không quyết tâm giữ vợ lại Việt Nam. Khoảng cách thời gian và địa lý khiến gia đình anh đang có quá nhiều thứ lộn xộn. 
Năm nay mà vợ vẫn không được về Việt Nam làm việc thì chắc anh bắt vợ bỏ việc. Càng gần Tết thấy nhà hàng xóm xum vầy, đầm ấm, anh càng không còn tâm trạng nghĩ tới Tết.

Đọc thêm