"Ngáo đá" đi chơi Noel, bắt giữ trẻ em đòi gặp công an

(PLO) - Có biểu hiện "ngáo đá", nam thanh niên khống chế hai cháu bé bằng dao và bình nước sôi, liên tục la hét dọa những người xung quanh nếu đến gần sẽ giết chết.
Tang vật Linh dùng để khống chế hai cháu bé.
Tang vật Linh dùng để khống chế hai cháu bé.
Khoảng 18h tối 24/12, Hoàng Văn Linh (29 tuổi, quê Hưng Yên) có biểu hiện "ngáo đá" đi lang thang ngoài đường, sau đó đạp tung cửa nhà chị Nguyễn Thị Định (30 tuổi, trú khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh).
Linh cầm dao khống chế con gái chị Định là Lê Thị Yến Vy (8 tuổi) đang nằm trên võng, bắt Lê Đức Hải Đông (5 tuổi) khi chị Định đang tắm cho cháu.
Chị Định đã van xin, đưa tiền bạc, nhưng thanh niên này không lấy tiền mà chỉ yêu cầu gặp công an. Bé Đông bị khống chế trong tình trạng không mặc quần áo, gào khóc vì sợ hãi khi bị uy hiếp bằng dao và bình nước sôi. Riêng cháu Vy may mắn thoát được ra ngoài. Linh liên tục la hét đe dọa những người xung quanh nếu đến gần sẽ giết cháu bé.
Đối tượng Hoàng Văn Linh tại cơ quan công an.
 Đối tượng Hoàng Văn Linh tại cơ quan công an.
Hàng chục chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái và công an, dân quân đã tới hiện trường. Sau hơn một tiếng thuyết phục và được đáp ứng tất cả yêu cầu, đến khoảng 19h30’, nam thanh niên đồng ý thả cháu Đông, yêu cầu lực lượng chức năng cho xe đến đưa về nhà.
Khi lên xe, cảnh sát đã bắt giữ Linh đưa về trụ sở Công an thành phố Móng Cái. "Từ trên xe thùng bước xuống trụ sở công an, người Linh mềm oặt, miệng lải nhải nói em cảm ơn các anh, các anh rất tốt với em", một cán bộ điều tra cho biết.
Nhà chức trách xác nhận Linh từng có tiền án, tiền sự. Trước lúc xảy ra sự việc, anh ta dùng ma túy đá, đi lang thang vô định và thấy cửa nhà chị Định đóng nên đạp xông vào.
Công an TP. Móng Cái đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật của Hoàng Văn Linh để xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm